Lạnh Lùng Yêu!

Chương 1: Nhập học-kingstar



~Nắng sớm, nhẹ nhàng phủ lên vạn vật! Con người lại bắt đầu cho 1 chuỗi ngày bận rộn.

Khoác chiếc áo dù lên mình, từ trong gương, cô gái có khuôn mặt xinh đẹp kia nâng cặp kính lên che đi nửa khuôn mặt mình, mái tóc dài mượt được cột gọn đơn giản..Nhưng...điều đáng chú ý là sau cặp kính kia, đôi mắt to tròn thâm sâu luôn phát ra tia lạnh lẽo, cảm giác bức người khó mà tiến gần...

-----------

Kingstar-trường quý tộc nổi tiếng khắp các khu vực Châu Á. Đại đa số các học viên đều là những cậu ấm cô chiêu. Trường được thành lập bởi một thế lực bí danh, với hệ thống giáo dục nghiêm khắc. Giảng viên đều được đào tạo từ nước ngoài rất có chuyên môn. Ngoài ra, số ít học viên còn lại còn có học viên học bổng, tuy nhiên đó chỉ là số ít cỏn con, hoạ hoành chưa đến mười người. Nếu ai đã vào được Kingstar-tương lai không có việc làm là việc không bao giờ xảy ra.

------

Đứng trước cổng trường đầy uy nghi, cô gái ban nãy chỉ nhíu mày liếc nhìn sau đó vững bước đều đều tiến vào.

Sân trường rộng lớn, đông đúc náo nhiệt, ngay cả bãi đỗ xe dành cho học viên còn hơn cái sân trường người ta. Quý tộc? Không sai với tên gọi!

Nó lạnh nhạt với xung quanh chẳng thèm đoái hoài đến! Đôi mắt sắc bén quan sát tự mình tìm lớp học.

Học viên-nam nữ vô tình liếc mắt nhìn nó, ai cũng bày ra thái độ khinh miệt. Thầm phán xét từ đầu đến chân thân phận nó... Lại là một cô học bổng quê mùa!

***Lúc này, sân trường lại náo nhiệt hẳn lên, bởi vì:

- Oa, Bảo Phong đến rồi!_1 nữ sinh hai mắt sáng ngời rực rỡ.

- Anh Thiên cũng đến nữaa!

- Aaa...đẹp trai quá đi mất!

- Bla~bla~bla... Tiếng hò hét, vô cùng ngưỡng mộ của đám nữ sinh khiến nó đang ở 1 góc trên lầu 1 cũng phải nhíu mi tâm.

Chiếc Audi đen bóng đỗ xịch ngay sân trường, theo đó 2 chiểc Maybach đen-trắng cũng đậu song song.

Nữ sinh, nam sinh (3đê) hò hét la inh ỏi, thật mất không khí của 1 trường danh tiếng.

Chiếu Audi và 2 chiếc MayBach đồng loạt mở cửa. Ba người con trai, ngũ quan cân đối, mỗi người 1 vẻ, vô cùng hút người...

Hắn-khuôn mặt hoàn mỹ như tạc, không chút tỳ vết, vần trán rộng mái tóc đen rủ xuống, chân mày rậm hơi nhíu lại,đôi mắt nhạy bén đảo 1 lượt xung quanh, sống mũi cao tinh tế, đôi môi mỏng mím lại, toàn thân cao lớn vận bộ đồ đồng phục của trường vô cùng mê hoặc...Mà toàn thân hắn, 1 cỗ khí lạnh lẽo luôn toả ra, khiến các nữ sinh lại có phần e dè.

Hai người thanh niên còn lại, mỗi người đều đẹp không thua hắn. Một người với mái tóc bạch kim, khuôn mặt cân đối, vần trán cao, mày rậm, đôi mắt luôn chứa ý cười, sống mũi thanh tú, môi không ngừng nhếch lên cười tà mị với các nữ sinh.

Người còn lại trông dịu dàng, đứng đắn. Với khuôn mặt tựa thiên sứ. Vần trán trơn bóng, cặp mày đen gọn, đôi mắt dịu dàng yên ả như hồ nước thu, xao động lòng người. Dọc theo sống mũi tinh tế, đôi môi nhẹ nhàng mỉm cười rạng rỡ, chiểc cằm cương nghị.... Tất cả, như 1 tuyệt tác của trời ban tặng, hoàn mỹ đến từng chi tiết!

***Nhìn cảnh tượng, 3 người vừa đi vừa tránh né đám nữ sinh, nó nhếch môi xoay người chuẩn bị bước đi thì:

- Bụp!_âm thanh giòn tai, chứng tỏ cú va chạm này không hề nhẹ. Chỉ thấy nó phủi phủi bả vai, thoáng cái đáy mắt vẫn là sự tĩnh lặng không chút biểu cảm nào.

- Thật xin lỗi! Em không sao?_người thanh niên đó lười biếng dựa người, nhếch mày nhìn nó.

- Hừ..._nó hừ lạnh, thẳng thắn nhìn vào mắt anh ta,

1s 2s

Nó vẫy tay, sau đó nâng bước rời đi, để lại người thanh niên đó vẫn đang dõi theo bóng lưng của nó...

Đưa tay làm hình khẩu súng về phía nó, anh nhếch môi cười cười, sau đó 2 tay đút túi,..đi về hướng ngược lại....

~

*Gtnv:

- Hàn Thiên Tú: (17t) xưng nó-cô gái bí ẩn.

- Hoàng Bảo Phong: (17t) xưng hắn-đẹp trai, tài giỏi, thừa hưởng bộ não thiên phú. Cậu ấm Hoàng gia-tập đoàn Hoàng Kim-kinh doanh đá quý, nổi tiếng và có thế lực khắp Châu Á và Đông Nam Á. Vừa lạnh lùng nhưng có tính kiêu ngạo không chịu khuất phục

-Nv khác sau này tớ giới thiệu sau nha!

✌Lần đầu mình viết truyện có gì sai sót mong mb bỏ qua cho ^^... Like cho tớ cái nha..!!!... Thương lắm! Thương lắm!

#CốGiaGia