Lãnh Địa Huyết Tộc

Chương 580: Lão Chủ Quán Lại Gánh Team



Mặc dù đại thây ma Quỷ Ảnh chỉ đứng một bên quan sát những con mồi ngu ngốc của mình đang giãy giụa cầu sinh trước nanh vuốt của các tiểu đệ, nhưng năm con tốc độ hình thây ma vẫn là tồn tại không dễ chơi với nhóm người Ngưu Tam Nương.

Cực chẳng đã Ngưu Tam Nương đành liều mạng mặc kệ đại thây ma Quỷ Ảnh mà phát động tấn công kìm chân một trong năm con tốc độ hình thây ma.

Đây có thể nói là một hành động rất nguy hiểm khi bỏ mặc một đại hung ma như Quỷ Ảnh, chỉ cần nó nổi điên lợi dụng lúc Ngưu Tam Nương đánh nhau mà bất ngờ đánh lén thứ có thể nói sở trường cực mạnh của nó thì Ngưu Tam Nương có mười cái mạng cũng không đủ chết...

Đáng tiếc tình hình trước mắt Ngưu Tam Nương không có quyền lựa chọn chỉ có thể chấp nhận đi bước nào hay bước đó.

.

Cách đó không xa ba cô bé Đào Nhi, Lan Nhi và Phượng Nhi cũng nhận thấy tình hình khốn khó của team ta, bất chấp đối thủ có phần quá sức ba cô bé vẫn quyết định liều một phen nhảy ra kìm chân một con tốc độ hình thây ma khác...

Dù sao nếu không ai làm gì thì tất cả cũng khó sống thôi thì quyết liều một phen.

Nhưng cũng nhờ thế mà hai con tốc độ thây ma bị kìm chân, áp lực của những thành viên Kim Ngưu bang phải đương đầu xem như giảm đi gần một nửa. Tuy nhiên dù là thể thì vẫn có đến ba con tốc độ hình thây ma cần phải chăm sóc, với lợi thế tuyệt đối về tốc độ chỉ cần sơ ý một chút thôi là đủ để chúng phát động tấn công bất ngờ, những thành viên của Kim Ngưu bang vẫn cảm thấy vô cùng áp lực.

Không chỉ thế tốc độ hình thây ma trên cơ bản đều là thây ma cao cấp hơn một bật so với đám thây ma phổ thông không khác gì xác chết di động kia, thế nên không chỉ nhục thân mà trí tuệ của chúng cũng cao hơn một bật.

Mặc dù không quá thông minh nhưng những con tốc độ hình thây ma này đã biết đánh là phải nhắm vào những ai thay vì chỉ biết điên cuồng lao lên.

Trước mưa đạn như trút nước của những thành viên Kim Ngưu bang, ba con tốc độ hình thây ma còn lại đồng loạt né tránh những viên đạn đang bay đến rồi phát động tấn công đáp trả.

Cơ thể có phần gầy gò thuần một màu tim tím bằng lăng bạo phát ra tốc độ cực nhanh cùng sự linh hoạt phi vật lý như những con chim hoàng yến vừa nghiên người né đạn vừa lao đến các thành viên Kim Ngưu bang.

.

Trước nguy cơ từ ba con tốc độ hình thây ma lao đến, các thành viên Kim Ngưu bang có phần hoảng sợ nhưng với thân thể to lớn cơ bắp cuồng cuộn như thế này thì lá gan cũng không bé. Mặc dù vẫn có phần hoảng sợ nhưng không ít thành viên Kim Ngưu bang vẫn rút ra loan đao sẵn sàng solo với ba con tốc độ hình thây ma này.

Tuy nhiên ngay lúc đôi bên sắp chạm trán thì dị biến lại phát sinh…

Thừa dịp đồng bọn lao lên trước đối đầu cùng những thành viên Kim Ngưu bang mở đường, con tốc độ hình thây ma chạy sau cùng bất ngờ chuyển hướng nhắm vào nữ ngưu nhân Ngưu Tam Nương xông đến.

Rõ rang dù không được thông minh bác học cho lắm nhưng những con tốc độ hình thây ma này vẫn ý thức được sinh vật đầu trâu đi bằng hai chân kia mới chính là mối nguy hiểm lớn nhất, thế nên đánh rắn phải đánh đầu chúng quyết định tiêu diệt mối nguy hiểm này trước.

.

Ngược lại, dù tình thế có phần khó khăn cho team ta nhưng phó bang chủ Kim Ngưu bang vẫn là phó bang chủ Kim Ngưu bang, một trong những người chơi cao cấp có số có má của Viễn Đông…

Trước con tốc độ hình thây ma vô cùng linh hoạt Ngưu Tam Nương vẫn biết cách hành nó ra bả, có thể nói là điểm sáng duy nhất của cái team này thảo nào bị nhắm đến, nhưng nếu là hai con thì xem ra hơi bị căng.

Ngay cái lúc Ngưu Tam Nương vừa thể hiện độ “trâu” của mình vung quyền cực kỳ chuẩn xác đánh bay một con tốc độ hình thây mà thì đồng bạn của nó đã bất ngờ lao đến tập kích ngay sau lưng, đây là gốc chết Ngưu Tam Nương chừ khi có Quỷ Ảnh Độn Thuật của Trần Lâm còn không thì chỉ có thể chịu chết, đôi mắt trâu trừng lớn cố nghiên đầu nhìn lại con thây ma khốn kíp dám đánh lén mình.

.

Tuy nhiên cũng ngay cái lúc con tốc độ hình thây ma sắp đắc thủ một kích cào vào đầu Ngưu Tam Nương, biến đầu trâu thành đầu heo thì dị biến lại phát sinh…

Một thân hình mập mạp không kém gì con heo nhưng lại bạo phát ra tốc độ nhanh không tưởng, bóp vú định luật vật lý hấp diêm lý luận của các nhà khoa học gia mạnh mẽ lao đến cứu nguy cho Ngưu Tam Nương.

Hiển nhiên ở đây chỉ có đúng một con heo hình người, đó không ai khác ngoài Lão Chủ Quán đỉnh đỉnh đại danh.

Tuy nhiên, lúc này Lão Chủ Quán đã không còn vẻ ngoài cười cợt như tên ngu ngày nào mà tỏa ra vô tận soái khí, một cái phong thái mà đến cả Vương Tam Thông cũng phải lau mắt mà nhìn Lão Chủ Quán một đường phi thân bay đến làm chấn động cả không gian rồi rút ra khẩu “Sót lọ” của mình liên tiếp bắn hai phát.

Dĩ nhiên, Lão Chủ Quán muốn bắn nhiều cũng không được vì cái thể loại “Sót lọ” này cũng chỉ bắn được hai phát là cùng, bù lại uy lực của mỗi phát bắn đều rất lớn.

.

Ngay lập tức con tốc độ hình thây ma muốn tập kích Ngưu Tam Nương lập tức cảm nhận được tia nguy hiểm cực độ…

Trước nguy cơ sinh tử, con tốc độ hình thây ma quyết định chọn cái mạng của mình thay vì liều chết với Ngưu Tam Nương nhanh chân lui người ra sau tránh né phát đạn đầu tiên của Lão Chủ Quản.

Tuy nhiên bằng một gốc độ mà không ai có thể ngờ đến, đường lui của con tốc độ hình thây ma kia lại đúng nay hướng bay của viên đạn thứ hai mà Lão Chủ Quán bắn ra.

Một sự trùng khớp vô cùng vi diệu khiến cho dù là thây ma cao cấp lại thiên sinh tốc độ như con tốc độ hình thây ma vẫn không thể tránh né phát đạn vi diệu không tưởng kia hay nói đúng hơn kèo này Lão Chủ Quán đã tính cả rồi.

Trước một màn hack não cực mạnh của Lão Chủ Quản, con tốc độ hình thây ma chỉ có thể trừng lớn đôi mắt tím hình viên đạn đen tuyền quỷ dị không tưởng bay đến trong ân hận, nếu nó chọn cách liều mạng một đường đánh vào Ngưu Tam Nương thì rất có thể nó đã không rơi vào bẩy của Lão Chủ Quán.

Đáng tiếc trí tuệ đôi khi đồng nghĩa với sự lựa chọn và lần này con tốc độ hình thây ma đã chọn sai.



Chỉ nghe Đùng... một tiếng…

Cái đầu tím của con tốc độ hình thây ma gần như không là gì trước uy lực cực mạnh của đạn Shotgun lập tức bị thổi bay, cái xác khâu đầu của nó cũng theo đó ngã ầm xuống đất báo hiện thây ma cao cấp đầu tiên bỏ mạng trong trận chiến này đã ra đời…

Toàn trường theo đó lặng như tờ trố mắt nhìn lão già mập mạp mà từ đầu chuyến đi chỉ biết nằm chơi khiến người người khinh bỉ kia.

.

“Không lẽ công pháp “nằm chơi luyện cấp” là có thật…”

Bất giác một ý nghĩ có phần hoang đường đột nhiên hiện lên trong đầu mọi người.

Đừng thấy tốc độ hình thây ma chỉ là thây ma cao cấp hơn bọn thây ma phổ thông rách nát một bật mà xem thường, do thiên sinh tốc độ chúng cực kỳ khó giết đến cả người chơi trên cấp 20 của nhân loại cũng phải tốn một phen sức lực mới giết được chúng.

Tuyệt đối chưa một ai có thể tự tin vỗ ngực bảo có thể bằng hai phát đạn giết được một con tốc độ hình thây ma, một màn kia của Lão Chủ Quán chắc chắn là “vô tiên khoáng hậu”, trước đó không ai chơi được sau này cũng không ai có thể chơi lại.

.

Tuy nhiên người chứng kiến tất cả Ngưu Tam Nương có thể chắc chắn đó không phải may mắn mà là do một chữ “trình” mà ra…

Ngay từ tất cả đều là sự tính toán của Lão Chủ Quán, trước một người chơi cao cấp như Ngưu Tam Nương lão tính được con tốc độ hình thây ma sẽ chọn cách rút lui thay vì liều mạng và hơn hết bằng vào quan sát Lão Chủ Quán tính ra được tốc độ chạy của con tốc độ hình thây ma kia.

Cả hai kết hợp Lão Chủ Quán đã chuẩn xác bắn phát đạn thứ hai vào ngay vị trí mà con tốc độ hình thây ma sẽ lui lại giăng một cái bẫy gần như không thể thoát được cho nó.

Dĩ nhiên tất cả đều là tính toán và mọi phép tính đều có biến số, nhưng không thể phủ nhân Lão Chủ Quán này đúng là một cường nhân hiếm có.

Nghĩ đến đây dù tương đối nhận thức về tổ đội số 10 này, nhưng Ngưu Tam Nương vẫn không nhịn được thầm đánh giá xem lão già mập kia có phải xuyên không giả hay không.

Thân hình kia móa nó sao chiến vậy được, thật là phi lý phản khoa học.

.

Không nhịn được kinh ngạc, Ngưu Tam Nương khẽ hé miệng muốn nói gì đó…

Nhưng chưa đợi Ngưu Tam Nương kịp nói gì, Lão Chủ Quán đã cười lên nham nhở nói:

- Không cần cảm ơn bản đại gia đâu…

- Tối nay tắm rửa sạch sẽ để cửa chờ ta là được… ha… ha…



.

Nói xong Lão Chủ Quán không quên cười lên một tiếng muốn bao nhiêu đểu cáng thì có bấy nhiêu khiến không ít người thầm thán phục.

Ngưu Tam Nương một thân lực lưỡng chả thua gì nam nhân như vậy mà lão già này cũng nhắm đến được quả là hảo cường nhân, anh em Kim Ngưu bang tuyệt đối khâm phụ lão từ tận tâm can.

Ngược lại nghe được nhưng lời nói vô sỉ kia của Lão Chủ Quán, Ngưu Tam Nương vừa thẹn vừa giận muốn cho lão già dê… à không già heo này một trận, thể hiện cái quyết tâm không ăn thịt heo của mình.

Tuy nhiên một lần nữa một tiếng gầm khủng bố vang lên cắt ngang ý định nội bộ tương tàn đó của Ngưu Tam Nương.

.. …

- Gàooo…

Bên kia chứng kiến tiểu đệ chết thảm ngay trước mặt mình, đại thây ma Quỷ Ảnh lúc này đã không còn thú vui xem tiếc nữa tức giận gầm lên tràn ngập phẫn nộ, đồi mắt tràn ngập vô tân hung quang nhìn chằm chằm vào Lão Chủ Quán.



.

- Cẩn thận nó phát điện rồi…

Nhận ra được hung quang từ ánh mắt của Quỷ Ảnh, Ngưu Tam Nương vô cùng sợ hãi hét lên.

.

Tuy nhiên trước khi Ngưu Tam Nương kịp nói hết câu Quỷ Ảnh đã lao đến trước mặt Lão Chủ Quán rồi đưa lên đôi vuốt sắt một đường chém tới.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến gần như không ai kịp phản ứng gì, thậm chí còn có người vẫn đang vui mừng cười lớn vì Lão Chủ Quán đã giết được một con tốc độ hình thây ma khiến team ta nhẹ gánh, không hề ý thức được Quỷ Ảnh đã xuất thủ đến trước mặt Lão Chủ Quán.

Nhưng trong cái tình cảnh nghìn cân treo sợ lông nách đó, Lão Chủ Quán kẻ nghĩ là gà nhưng lại chiến không tưởng một lần nữa kịp thời làm ra phản ứng đưa khẩu “Sóc lọ” quý giá của mình lên đỡ lấy một trảo của Quỷ Ảnh.

.

Ngay lập tức một tiếng Rắc... giòn tan vang lên...

Khẩu shotgun có thể nói là khá quý trong thời đại mạt thế này của Lão Chủ Quán không là gì trước vuột sắt của đại thây ma Quỷ Ảnh bị chém làm đôi, hành chục linh kiện theo đó rơi ra đầy đất, còn chính bản thân Lão Chủ Quán cũng bị lực đạo từ một cào kia đánh bay.

Cơ thể mập mạp như trái banh da lộn vòng trên mặt đất kèm theo đó là không ít vết thương trông vô cùng thê thảm, nhưng sau tất cả Lão Chủ Quán vẫn sống, sống qua một kích khủng bố của Quỷ Ảnh đó không phải kỳ tích mà một lần nữa là ở cái trình.

Dĩ nhiên cái trình này có thể giúp Lão Chủ Quán sống qua kiếp này nhưng kiếp sau thì không chắc.

.

Ý thức được việc này Ngưu Tam Nương khẽ cắn răng tung cước đá bay con tốc độ hình thây ma đang lao đến rồi nhanh chân chạy đến hộ giá lão già mập kia.

Dĩ nhiên không phải Ngưu Tam Nương đã phát sinh tình cảm với vị Trư Gia này mà là do nàng nhận thấy tiềm lực không nhỏ từ lão, hiện tại tình thế team ta đang khó khăn giữ được nhân tài như thế biết đâu lại làm nên chuyện và sự thật đã chứng minh suy nghĩ kia của Ngưu Tam Nương là đúng.

Sau khi ăn một kích khá là đau của Quỷ Ánh, Lão Chủ Quán không những không biết sợ còn nổi lên máu điên từ dưới đất bò dậy thở phì phò như trâu điên nhìn chằm chằm vào Quỷ Ảnh rồi nhìn lại khẩu “Sóc lọ” yêu quý của mình.

Trông thấy hành chục linh kiện vương vãi khắp mặt đất, vị huynh đệ này xem như đi rồi...

Lão Chủ Quán không nhịn được chảy xuống hai hành lệ nóng nghiên răng nghiến lợi nói:

- Cmn... cái này là do ngươi ép ta thì đừng trách sao ta độc ác...

- Hừ... xem ra Bàn Gia ta phải tung ra chiêu cuối rồi...