Thông tin truyện

Lăng Nhục Người Yêu Của Mình

Lăng Nhục Người Yêu Của Mình

Tác giả:

Thể loại:

Sắc, Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Anh công và anh thụ gặp nhau trong một chiều mưa lớn, họ gặp nhau và rồi họ thích nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, lần ấy là dầm mưa chung cùng nhau chỉ với một chiếc áo vest của anh công. Từ đấy mà anh công luôn tìm cách để gặp anh thụ, dần dần theo thời gian là họ yêu nhau luôn chẳng ngần ngại người đời dị nghị. Họ có chung một tính cách, đó là có những sở thích quái dị. Như anh công thích nhìn anh thụ bị người khác thao, như vậy thì anh công vốn bị yếu sinh lý mới dũng mãnh lên được. Còn anh thụ lại thích nhìn anh công nhìn mình bị người khác thao.



Anh công yếu sinh lý sẵn, nhưng cứ khi thấy anh thụ bị thao liền dục vọng dâng trào ngay lập tức, dù ân ái xong đến đoạn cuối thì anh công biến thành anh thụ và anh thụ vẫn là anh thụ. Chuyện tình của họ hài hước và điên rồ  giống như chính con người của họ vậy, quái dị, điên rồ, yêu nhiệt tình, tự nhiên và sở thích kì lạ, chính là họ.


Bình luận truyện