Lâm Thiếu, Em Sai Rồi!

Chương 12: Nguyệt Vy Vy? Đúng là không thể xem thường!



Ngủ một lèo tới 5h chiều, Anh Anh vội bật dậy để còn có thời gian mà đọc xong cuốn sách. Đến tận 8h mới thấy cô ra khỏi phòng, đứng trước ban công nhìn lên bầu trời đầy ánh sao rực rỡ(Trăng nay thật sáng, không khí thật dễ chịu).

Nghe có tiếng điện thoại kêu, nhìn thấy đó là của Vy Vy, Anh Anh nhấc máy:

- "Alô!"

Ở đầu dây bên kia vang lên:

- "Anh Anh hả, cậu rảnh không? Giúp mình chuyện này với?"

Thì ra Vy Vy đã chụp ảnh để tham dự cuộc thi đang diễn ra trong Thiện nữ nhưng không biết cách đăng ký tham gia nên nhờ Anh Anh.Xong việc, Vy Vy rối rít:

- "Cảm ơn cậu nha! Tối mai là có kết quả rồi, nếu được giải mình sẽ trả công cậu!"

Anh Anh cười:

- "Đương nhiên là phải thế rồi!À mà mai chắc mình sẽ vô lớp muộn, cậu lấy lý do cho mình nhé!"

Vy Vy ngạc nhiên:

- "Anh Anh của tui mai lại đi muộn cơ đấy! Có chuyện gì thế? Nói mau!"

Anh Anh ấp úng đánh trống lảng một hồi rồi tắt máy.Cô đi tắm rửa xong rồi học bài, những hình ảnh nhân vật cũng như khung cảnh trong Thiện nữ cứ hiện ra trước mắt cô, Anh Anh thở dài(Chắc mình nghiện thật rồi, mai đành lấy PC ở trường chơi vậy!)

Sáng hôm sau Anh Anh đến trường rất sớm, đến mức mà khiến bác bảo vệ cũng phải ngạc nhiên.Mở cửa phòng Thiên Văn, cô nhanh chóng đậy lại rồi khởi động PC với thao tác rất vội vàng. Vừa vào Thiện nữ thì đập ngay mắt cô là hơn 10 tin nhắn, 6 tin đầu là của Hạo Thiên Cơ:

(...)

- "Muội trước giờ luôn kín đáo, không để cho người khác biết thân phận của mình. Một người Lạnh lùng, mạnh mẽ lại chơi game giỏi như muội, mọi người đang bàn tán muội là Nhân Yêu đó!"

2p sau:

- "Vy Vy, huynh đương nhiên sẽ không tin những gì họ nói đâu, dù gì chúng ta cũng kết hiệp lữ gần 1 năm rồi mà!"

5p sau:

- "Vy Vy, muội có đó không vậy?

10p sau:

- "Vy Vy, dù là gì đi chăng nữa thì huynh vẫn sẽ tin muội!"

5p sau:

- "Vy Vy, sao muội không trả lời vậy?"

- "Vy Vy!"

Đọc từng dòng tin nhắn biểu cảm trên gương mặt Anh Anh cũng dần thay đổi. Lúc đầu cảm thấy rất thú vị nhưng lúc sau lại thấy hơi khó chịu(Hơ hơ, cái câu"Huynh tin muội!" sao nghe có vẻ giả tạo ngọt sớt vậy nhỉ? Nói gì thì nói chắc chắn hắn cũng chỉ muốn thấy ảnh của mình). Nghĩ rồi, cô gạt tin nhắn anh sang một bên(Đợi đó, khi nào tui sửa xong máy tính rồi nói tiếp), ngồi đọc tin của các game thủ khác.

Trong Thiện nữ, bạn bè thân thiết của Anh Anh ngoài Vy Vy(Y Sư) ra còn có Bang chủ của Lăng Nguyệt Cát: Điệp Doanh Doanh(Phương Sỹ); người luôn sẵn sàng đi đánh Boss cùng cô: Lục Hầu Nhi(Hiệp Khách) và một số bằng hữu khác. Họ nhắn tin hỏi thăm Anh Anh là vì tự dưng thấy cô không ở trên máy chủ nữa. Đang trả lời lần lượt tin nhắn thì cánh cửa phòng bỗng mở ra, Anh Anh ngẩng mặt lên nhìn thì ra đó là Vy Vy. Cô hỏi:

- "Sao cậu biết tớ ở đây mà tới vậy?"

Vy Vy cầm 1 chiếc túi trong tay đặt trước mặt Anh Anh:

- "Hì Hì, tớ biết ngay là sáng sớm cậu sẽ tới đây mà! Không chịu được nên tới lấy PC ở đây chơi chứ gì? Thế đã ăn sáng chưa?"

Anh Anh lắc đầu, Vy Vy lấy trong túi ra 1 chiếc bánh Hamburger đưa cho cô:

- "Nè! Ăn nhanh không là lả ra đây bh!"

Anh Anh cầm lấy chiếc bánh cười:

- "Cảm ơn cậu, có cậu là tớ không lả đâu, hihi!"

Vy Vy ngó thử vào mà hình máy tính, hỏi:

- "Sao? Hạo Thiên Cơ hôm bữa nhắn gì cho cậu vậy?

Anh Anh mở tin nhắn cho Vy Vy xem, khuôn mặt Vy vy cũng dần thay đổi:

- "Cái tên Hạo Thiên Cơ này, mấy cái tin mà gửi cho cậu không nói cũng biết hắn chỉ muốn xem ảnh của cậu thôi!"

Anh Anh gật đầu:

- "Ừmm, mà tớ tự hỏi sao hắn phải tốn công tốn sức thuyết phục tớ như vậy không biết!"

Vy Vy cười:

- "Chắc hắn đã tin những gì ngta đồn về cậu rồi!"

Anh Anh vội nói:

- "Nhân Yêu á hả? Vậy càng tốt, mình đang muốn làm nam nhi thử xem!"

2 người nhìn nhau cười, ăn xong Anh Anh mới chợt nhớ đến hôm nay là ngày phải trả sách cho thư viện, mà cuốn sách"Bí ẩn vũ trụ"đó còn ở dưới giỏ xe. Cô vội vã đứng dậy:

- "Vy Vy, cậu ở đây đợi tớ 1 lát nhé! Tớ xuống kia lấy quyển sách trả cho thư viện rồi sẽ quay lại!"

Vy Vy gật đầu, Anh Anh chạy ngay xuống lán xe.

Cùng lúc đó, Việt Anh cũng đã đến trường(đi sớm để khỏi gây ồn ào đó mà), khi đi ngang qua phòng Lịch Sử, một bạn nữ học lớp 11 nhìn thấy cậu qua lớp cửa kính, liền hỏi:

- "Lâm Thiếu, chờ đã lâm thiếu!"

Anh nhìn cô gái kia nhau mày:

- "Có chuyện gì?"

Cô gái kia vội chạy ra khỏi cửa lớp, vội vàng nói:

- "Anh...Anh có thể nào gọi giúp em chị Nhật Vy Vy qua đây được không ạ?"

Việt Anh thắc mắc:

- "Tôi có biết cô ấy ở đâu đâu mà gọi!"

Bạn nữ chỉ tay về đằng trước, nói:

- "Hồi nãy em thấy cô ấy đi vào trong khoa Thiên Văn đó ạ!"

Anh nhìn chằm chằm vào căn phòng theo hướng tay chỉ (Ha, hóa ra đó là phòng Thiên Văn-nơi mà đám Cận Hằng nói là "đặc biệt"sao?)

Việt Anh không nói gì lặng lẽ bước tới đó, anh mở cửa phòng thì nhìn thấy Vy Vy đang ngồi đọc sách. Anh cất tiếng:

- "Nhật Vy Vy, khoa Lịch sử đang có người tìm cậu kìa!"

Vy Vy giật mình nhìn Việt Anh, cô vội vàng bước ra cửa:

- "Chắc là chị Thương tìm mình rồi! Nhưng...nhưng còn phòng của Anh Anh thì..thì..."

Việt Anh nhìn xung quanh với nụ cười thích thú(Cũng được đó chứ, cách trang trí cũng như thiết kết tất cả đều không tệ!), Anh nói:

- "Để tôi trông cho 1 lát, cậu cứ đi làm việc của mình đi!"

Vy Vy nghe vậy ngạc nhiên(Lâm thiếu...cậu ấy...cậu ấy vậy mà lại giúp đỡ mình!), cô nhìn anh một hồi rồi chạy đi. Việt Anh đi đi lại lại, hết đọc sách rồi xem mô hình và cuối cùng là động vào dàn PC của Anh Anh.Vừa mới chỉ động vào con chuột thì màn hình bỗng dưng hiện lên, Việt Anh vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt mình là một hình ảnh quen thuộc mà ngày nào anh cũng gặp (Thiện nữ, là Thiện nữ! Không ngờ Nguyệt Anh Anh cô ấy...cô ấy vậy mà cũng chơi game này! À mà chắc chỉ chơi cho vui thôi! Vì độ khó của nó khá cao đấy!). Vào trang cá nhân thì thấy các thông tin cơ bản:

Tên: Nguyệt Vy Vy

Phái: Đao Khách

Trang bị: 96,96% (Ồ!Trang bị khá tốt đấy chứ!)

Kinh nghiệm: 90,01% -Top 5 BXH Việt Nam

Đọc tới đây thì nụ cười nham hiểm trên gương mặt của Việt Anh hiện ra rõ rệt(Top 5 cơ đấy, đúng là không thể xem thường cô "bạn" họ Nguyệt này của tôi được!)