Thông tin truyện

Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Đánh giá: 9.3/10 từ 3 lượt

Bạn đang đọc truyện Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực của tác giả Phàm Trần Phiến Diệp. Hắn được một ca nhi câm cứu sống, vì thế cùng nhau chung sống

Ca nhi kia vừa không thể nói vừa bị người khác chê bai tướng mạo thô tục, giữa mi tâm còn có nốt ruồi, ai cũng không thèm cưới.

Kiếp trước, Dư Thanh Trạch vốn đã trải qua đủ loại đối đãi của người đời, nên không ghét bỏ y, còn vô cùng khinh thường đám người kia: Hừ! Đám người cổ đại không có mắt, Nhạc ca nhi tâm địa thiện lương như vậy, vừa khéo tay, vừa tài giỏi, còn vô cùng hiền lành, sau này các ngươi nhất định sẽ ghen tỵ chết!

Nhờ vào tài nấu ăn ngon, kiếm tiền nuôi gia đình, sinh bé con, ở bên cạnh người mình yêu, người ấy cũng yêu mình, đây mới là mục tiêu quan trọng nhất mà Dư Thanh Trạch muốn đạt được sau khi trọng sinh.

Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn có thể tìm đọc thêm Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện hay Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại.


Danh sách chương

Bình luận truyện