Thông tin truyện

Làm Phu Nhân Đông Tà Không Phải Dễ

Làm Phu Nhân Đông Tà Không Phải Dễ

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Phùng Tường Hy cô có một cuộc sống bất hạnh khổ cực. Chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng. Nhưng cô được ông trời thương, được ban cho hội quý báu. Cô xuyên không qua một thế giới mới, không phải là một thế giới bình thường giản dị mà thế giới Thần Điêu của Kim Dung gia gia. Cô muốn xuyên vào người có khuôn mặt thần tiên, võ công cao cường xưng bá võ lâm, nắm trong tay thiên hà. Nhưng không cô không xuyên vào người như vậy mà vào phu nhân của người đó.


Xuyên qua thành thê tử của người này, Phùng Tường Hy tự nhủ: Độ thách thức lớn à nha! không thể để người đó biết mình là đồ giả nên cô bắt đầu học. Cầm, kì, thư, họa cái gì, học học học. Bồi phu quân đại nhân: ăn, uống, tản bộ, nói chuyên phiếm. Cái này…cũng phải học, học học! Hắn thấy cô học quá nên đã tới lúc cho cô nghỉ ngơi bên cạnh hắn. Tốt nhất là bỏ sĩ diện qua một bên. Không chết là may rồi. Bây giờ cũng phải học cách hầu hạ cho tướng công của cô rồi. Mời các bạn cùng theo dõi 


Bình luận truyện