Thông tin truyện

Làm Phi

Làm Phi

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.6/10 từ 7 lượt

Cô may mắn được trọng sinh lại làm đúng thân phận Tịch Lan Vi, lần được sống lại này cô trước sau như một nhất quyết hủy hôn ước với thân vương, một hai nhất định phải vào cung. Nếu không phải xưa nay hoàng đế kính trọng phụ thân nàng, nhất định sẽ không đáp ứng chuyện như vậy. Sau khi vào cung, mỗi ngày nàng đều đi Tuyên Thất Điện cầu kiến một lần, nhưng đến nay, đã hai tháng trôi qua kể từ ngày tiến cung, hoàng đế vẫn chưa từng gặp mặt nàng một lần. Ngày hôm qua, nhân dịp hoàng đế đi gặp chủ vị Đỗ Sung hoa nơi mình ở, nàng xông vào điện của Đỗ Sung hoa.


Hoắc Kỳ là vua của một nước, có khí chất nam nhân trời ban, hô mưa gọi gió nắm cả thiên hạ trong tay. Trong mắt hắn cho rằng, nữ nhân Lan Vi kia một mực đòi tiến cung cũng là do tranh sủng, âm mưu thâu tóm quyền lực chốn hậu cung. Nhưng sao khi nàng kề cận, trong lòng hắn lại nảy sinh một loại cảm giác vô cùng đặc biệt. Càng nhìn, hắn lại càng thấy phi tần bị câm này thuận mắt. Vì sự chân thành của cô nương này, hay vì tình cảm của hắn dành cho cô ngày một lớn dần, nên muốn sủng ái cô, đem cô ôm vào lòng mà một mực bảo vệ.


Mời các bạn cùng đọc truyện Làm Phi để theo dõi những diễn biến tiếp theo của cuộc đời Tịch Lan Vi và tình yêu của cô với vị hoàng đế Hoắc Kỳ.

Bình luận truyện