Làm Ơn Tránh Xa Tôi Ra

Chương 3: Thay đổi bất ngờ gặp nam chính thứ nhất (2)



Helu tg trở lại rồi nè^o^

- Anh nghĩ mình đủ tư cách sao_ cô lạnh lùng nói rồi nhẹ nhàng bước tới trước mặt anh từng ngón tay thon dài vuốt ve trên mặt Âu Dương Viên Tuấn rồi từ từ rút trong người một chiếc khăn tay thêu tinh tế hai màu đen đỏ và xanh nổi bật cô lau từng kẽ ngón tay sạch sẽ rồi đem chiếc khăn nhẹ nhàng vứt đi khẽ mở cánh môi anh đào:

- Những thứ bẩn thỉu thì luôn phải tránh xa mà đã đụng vào thì phải sạch sẽ_ cô khẽ nhếch môi từng tiếng của đôi giày nhẹ nhàng chạm xuống dưới sàn đá. Cô bước về phía hướng cửa bỏ đi để lại một câu"Còn nữa sory lúc trước mắt bị mờ nên mới bám theo cái đồ ngựa giống nhà anh".Phía sau Âu Dương Viên Tuấn trên mặt có vài vạch đen sì mặt nhăn như con khỉ và Bạch Ngọc Hoa với khuôn mặt đăm chiêu, trầm tư suy nghĩ. Còn cô bước đi trên đường xuống chỗ để xe gió nhẹ sượt qua mái tóc nâu cafe đầy vẻ quý tộc của cô . Cô cũng tới xe bước vào xe cô vừa khởi động xe vừa trầm tư suy nghĩ về việc xây dựng cho mình cái thế lực để đấu với cái con quái vật của lão già họ Bạch mới được. Xem nào nhà mẹ của nàng là Hàn gia. Đúng! Hàn gia là danh gia thế tộc hình như rất có ác cảm với lão già hồ ly đó. Ai nhưng mà trời cũng không giúp cô hay sao vậy mà nhà ngoại cũng ghét cô nữa hả trời. Cũng không sao cô kiếp trước cũng sinh ra là con nhà kinh doanh hơn nữa từ nhỏ mẹ cô lại là nhà thiết kế về phục sức nên lập nghiệp cũng không sao cô nhất định sẽ khiến bọn họ chống mắt lên mà nhìn cô thành công. Hừ! Cô bước vào nhà nhìn trống trơn mà cảm khái thân chủ cũ tiết kiệm thật. Cô bước vào nhà thay ra một bộ đồ ngủ voan mỏng nhẹ rồi trèo lên giường đi ngủ. Hôm nay cô quậy tên nam tra nữ tra này thế là đủ rồi hôm khác quậy và nghịch tiếp

Kết thúc một ngày của tỉ rùi. À mà tên của nữ chính trong chương 2 là Bạch Ngọc Hoa nhé không phải là Bạch Ngọc Nhi đâu do mình viết nhầm nhé?. A còn nữa nha nữ chính năm nay là 20 tuổi rồi nhé