Làm Ơn Tránh Xa Tôi Ra

Chương 1: Xuyên qua



Tỉnh dậy cô cảm thấy thân mình ê ẩm khẽ mở mắt ngước lên trần nhà thắc mắc sau một hồi suy nghĩ cô bỗng bật dậy tìm kiếm một hồi sau đó tay run bần bật. Trên chứng minh thư ghi

Họ tên: Bạch Khuynh Nhi

Tuổi: 18

Cô cảm thấy mình thật vi diệu cô chỉ là ngã một cái liền xuyên qua cái quyển truyện mà con BFF của cô cho mượn. Khổ nỗi cô xuyên đâu không xuyên lại nhằm trúng cái cô nữ phụ chết thê thảm lại còn làm bàn đạp cho nữ chính là chị gái cùng cha khác mẹ của bà dì. Nhưng thôi kệ dù gì cô cũng đã xuyên qua sử dụng thân thể nhà người ta rồi thì cũng phải chăm sóc cho vậy.Bước vào trong nhà tắm săm soi nhan sắc cũng khá bất ngờ khá đẹp và có đôi nết giống cô lúc trước khi xuyên. Khuôn mặt V-line tóc nâu nhạt xoăn cuối đuôi đến eo. Mắt xanh biển như đại dương mũi cao môi hồng phớt quả thật đủ tiêu chuẩn mỹ nữ. Bước tới phòng tắm con iphone7 của cô vang lên.Nhấn nghe máy giọng cô trầm hẳn xuống

- Alo_ cô vừa bắt máy lên một giọng nói chua ngoa kèm theo sự dắc ý không hề che dấu

- Mau đến đây đi tối nay Lãnh gia mở tiệc để chọn con dâu _ bà ta vừa nói xong liền dập máy để cô bực mình với cái thái độ tự cao tự đại của bà mẹ nghẻ bước vào đời cô năm 10 tuổi." Hừ bà nghĩ mình là ai tôi sẽ khiến bà hối hận vì ngày hôm nay đã dùng giọng điệu đó nói với tôi". Co bước vào phòng tắm xả nước xuống tắm rửa sạch sẽ bước ra cô mở tủ quần áo và thầm khen ánh mắt thẩm mỹ nguyên chủ thân xác nhày quả thực rất tinh tế nên cô bèn chọn một chiếc đầm đen. Phần trên cúp ngực eo bó bằng đaiwng nhỏ phần dưới xếp ly tinh tế tỉ mỉ. Nhìn đơn giản nhưng quả thực đem cảm giác cho người mặc. Cô phối với đôi giày đen cao 5 phân cầm theo chiếc ví trong có con iphone7 và vài cái thẻ tín dụng cầm theo chìa khóa chiếc Lamborgini bước xuống nhà rồi phóng một mạch tới biệt thự Bạch gia mà không biết sự thay đổi của mình khiến cả giới Bạch đạo và Hắc đạo điên đảo. Nhưng mà.... hihi chuyện mai sau là chuyện mai sau còn tg mới vào viết chuyện mong các độc giả thông cảm nhoa" cúi đầu". Thank you

TB: mong các bạn đừng gạch đá mình nhé^o^

Hoàn chương 1