Làm Em Tổn Thương Chắc Anh Hạnh Phúc Lắm

Chương 3: Người bạn mới



" Bốp..bốp...binh...chát..." - Hàng loạt tiếng động vang lên liên hồi, 20' sau lũ học sinh hung hăn kia nằm lăn ra đất, người thì ôm đầu kẻ thì ôm tay, quả thật tụi nó ra đòn rất hiểm.

  - Tụi bay... tụi bay cứ đợi đấy, đi thôi - Đứa cầm đầu ôm bụng đứng dậy nói líu xíu

  - Vâng, tụi này sẽ đợi - Nhã Uyên mỉm cười khiêu khích

Quay sang cô bé bị đánh mới nãy, nhìn cô bé thật tội ngiệp và đáq thươnq, quần áo đã lấm lem, 2 gò má sưng tấy vì bị đánh, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, khóe miệng còn rỉ máu, khiến ai nhìn cũng thấy xót.

 - Em khôq sao chứ, đứq lên nào - nó đưa bàn tay trắq trẻo của mình ra cầm tay cô bé. Nhìn kĩ thì nó cũng phải công nhận cô bé xinh thật, chắc cũng là "hot girl" trườq nào rồi. (T/g: Xinh làm sao bằq mấy c >_

 - Em cảm ơn các chị lắm ạ, em ko sao - Cô bé mỉm cười ngước nhìn nó nói

 - Em tên gì thế ? - nó hỏi tiếp

 - Em tên Ngọc Vy ạ  - nhỏ lễ phép đáp

 - Thôi đứng lên đi, bọn chị đưa em đến bệnh viện - Huyền Trân lo lắng nói

 - Thôi, không cần đâu ạ - Nhỏ nhè nhàng từ chối

 Bỗng tụi nó nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, thì ra là 3 công tử nhà ta đaq bị bao vây giữa đám con gái

 - Nè,nè mấy cô đi đâu cả buổi trời vậy hả - Khánh nhăn mặt hỏi

 - Thì đi làm người tốt, không được sao ? - Nhã Uyên thản nhiên đáp trả

 - Ủa mà cô bé nào xinh thế kia, mới thu nạp thêm đàn em à. - Khánh cười đểu như muốn chọc tức nhỏ. Nhỏ chẳng hề nói gì, cũng chẳq buồn liếc Khánh 1 cái.

 - Em chào các anh ạ. - Ngọc Vy nở nụ cười hớp hồn đáp

 - Ừm chào em - Cả 3 gật đầu đáp

 - Em học trường nào zậy - Hắn hỏi

 - Nhìn huy hiệu đi chứ, sao đụng gì cũng hỏi zậy - Nó nói khéo hắn

 - (cười) Em học trường Stars ạ, em học dưới anh chị một lớp - Ngọc Vy gỡ rối cho hắn

 - Cùng trường đó bé cưnq - Hắn tiếp tục châm chọc

 -Thôi, thôi mấy anh mua vé xem film chưa vào xem đi, Vy à, em vào nhà vệ sinh thay đồ ra đi rồi vào phòng xem nhé. - Huyền Trân đưa cho Vy một bộ váy

 - Vâng em cảm ơn, nhưng thôi anh chị cứ đi đi, em còn phải về nhà, tạm biệt ạ - Ngọc Vy cười tươi

 - Uhm` em về cẩn thận, hẹn gặp lại - Khánh vẫy tay cười nhếch. Nhã Uyên vẫn ko qan tâm.

Bọn nó cười đùa vui vẻ bước vào quầy xem film. Nhìn thật hạnh phúc (T/g: Ngưỡq mộ gê cơ ♥♥)

 - Hừm... - Ngọc Vy quay đầu nhìn tụi nó, cười nham hiểm, một nụ cười mang đầy sự mưu mô