Lạc Mất Một Người Thương

Chương 45



Một địa điểm du lịch không thể bỏ lỡ khác là Luxembourg- Khu vườn nổi tiếng ở Paris

Ai cũng sẽ hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh sắc của điểm du lịch đẹp hấp dẫn tại Paris này. Với diện tích trên 23 ha, khu vườn được xem là quan trọng đặc sắc bậc nhất của Paris. Ở công viên Luxembourg chúng ta sẽ thấy rất đông sinh viên, người dân Paris đặc biệt là du khách tới đây dạo bộ, gặp gỡ nhau. Bên trong khu vườn còn có trụ sở của Thượng nghị viện Pháp, cung điện Luxembourg và nhiều công trình kiến trúc đặc sắc khác.

Cả một ngày lang thang khắp nơi tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Pháp buổi tối Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam ăn tối ở nhà hàng 5 sao trong khách sạn.

Nhà hàng này làm bằng kính nhưng không gian bên trong rất ấm áp và lãng mạn không những thế mà thực khách còn có thể ngắm Paris lung linh ánh đèn vào buổi tối nữa.

Thịnh Khải Luân chần chừ hồi lâu rồi cũng lên tiếng bắt chuyện trước:” Hôm nay đi chơi có vui không?”.

Vẻ mặt của Diệp Hạ Lam rất hào hứng và phấn khích:” Đương nhiên là vui rồi, nếu em nhớ không lầm thì năm 6 tuổi có đến đây chơi một lần cùng với gia đình, lúc đó ba mẹ còn dắt em và anh trai đi tham quan cung điện Versailles, chèo thuyền trên Sông Seine và tham quan nhà thờ Đức Bà …chỉ là sau bao năm chỉ còn mình em quay lại nơi đây thôi…”.

Không khí chùng xuống hẳn khi Diệp Hạ Lam nhớ về những hồi ức ít ỏi của cô và người thân, qua mấy giây cô nở nụ cười nhạt lên tiếng:” Xin lỗi…em không nên nhắc lại mấy chuyện đã qua…phá không khí đang vui vẻ”.

Thịnh Khải Luân đặt tay mình lên bàn tay của Diệp Hạ Lam, anh nhẹ nhàng lên tiếng an ùi:” Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ…lần này cô đâu phải đến đây một mình còn có…tôi đi cùng cơ mà…bây giờ tôi là gia đình của cô sau này cũng thế”.

Ánh mắt của Diệp Hạ Lam toát lên sự ngạc nhiên và cả cảm kích, thật không ngờ có một ngày anh lại nói với cô những lời này.

Diệp Hạ Lam thầm cầu nguyện nếu đây là một giấc mơ thì đừng bao giờ để cô tỉnh lại nữa…

Qua ngày hôm sau, Thịnh Khải Luân đưa Diệp Hạ Lam đi tham quan cung điện Versailles, một những địa điểm du lịch đẹp lọt top ở Paris bởi nơi đây lung linh và giá trị từ trong ra ngoài với vàng, bạc, nhung lụa, gương và những bức họa đẹp mê hồn. Đẹp và lộng lẫy nhất có lẽ ở Versailles là Hall of Mirrors, hay còn gọi là sảnh gương với 357 tấm gương tráng bạc, tạo hình những cách rất nghệ thuật tăng sức hấp dẫn cho Versailles.

Rời cung điện Versailles hoa lệ Diệp Hạ Lam và Thịnh Khải Luân lạc bước đến nhà thờ Đức bà Paris, đây không chỉ là công trình nghệ thuật độc đáo tiêu biểu cho phong cách gothic nằm giữa dòng sông Seine thơ mộng, đây cũng chính là tòa nhà Tổng giáo phận ở Paris.

Sang ngày thứ ba, thì Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam quyết đinh đổi gió, cả hai đi thuyền dọc theo Sông Seine điểm đến đầy lãng mạn của thành phố tình yêu Paris để tận hưởng cảm giác thơ mộng, trên dòng sông thoáng đãng, gió lộng và chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp dọc hai bên bờ con sông, còn nhìn thấy nhiều công trình nổi tiếng như nhà thờ Đức Bà, tháp Eiffel…

Điểm đến cuối cùng trước khi Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam rời khỏi Pháp là bức tường “tình yêu” được đặt trong khu vườn Abbesses. Bức tường tình yêu có diện tích lên tới 40 m2, hợp thành của 612 viên gạch màu xanh, phía trên bức tường là cụm từ I love you được viết bởi trên 300 ngôn ngữ khác nhau, với 1000 lần bao phủ trọn vẹn bề mặt bức tường. 

Diệp Hạ Lam tỏ vẻ rất thích thú bức tường “ tình yêu” này:” Có rất nhiều ngôn ngữ để bày tỏ tình yêu đúng là có nhiều điều mà mình chưa biết”.

“ Cô từng đến đây tham quan lần nào chưa?”.

Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu:” Dạ chưa…ở đây đẹp thật”.

“ Thế có cần tôi học thuộc cụm từ I love you được viết bởi trên 300 ngôn ngữ khác nhau để bày tỏ tình cảm với cô không?”.

Diệp Hạ Lam tỏ vẻ bối rối:” Anh đừng đùa nữa mà…” rồi vội bước đi.

Thịnh Khải Luân bước đi theo phía sau thầm nghĩ “ Ai mà đùa đâu chứ…hay là cô nghĩ tôi không làm được, coi thường nhau quá đó”.

Tạm biệt nước Pháp phồn hoa Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam đặt chân tới Malta nơi đây được mệnh danh là quốc đảo tràn ngập ánh mặt trời ở Địa Trung Hải, quần đảo xinh đẹp nằm giữa Sicily (Italy) và bờ biển Bắc Phi nổi tiếng với các di tích lịch sử cổ xưa, khí hậu dễ chịu, người dân thân thiện và khung cảnh thiên nhiên hấp dẫn.

Malta nổi tiếng với khí hậu dễ chịu. Mùa hè khá nóng và lý tưởng cho người yêu thích ánh mặt trời. Ngoài khoảng thời gian đó, thời tiết thường nắng đẹp mà không quá gay gắt. Mùa đông cũng không quá lạnh và vẫn có ánh mặt trời. 

Valletta là thủ đô của Malta, Di sản Thế giới được mệnh danh là “bảo tàng ngoài trời” và “thành phố giàu lịch sử nhất thế giới”. Valletta hình thành từ thế kỷ 16, với nhiều công trình, di tích lưu giữ lịch sử của 5 thế kỷ. Ngoài ra, thành phố còn có nhiều nhà hàng, quán bar, quán cà phê cao cấp.