Ký Ức Ai Cập

Chương 39: Hôn lễ (2)



Author: Mai Tuyết Vân ( Lakshmi)

Lita đỡ Hassan từ dưới đất dậy,cô mỉm cười với hắn, “Ngài không cần phải làm vậy đâu, tôi đã quyết định sẽ trở thành nhũ mẫu cho hoàng tử Amuntaket. Tại sao tôi lại phải tự do của mình vì một người không giữ hình bóng mình trong trái tim kia chứ.” Nói xong những lời cần nói, cô dứt khoát rời đi, Hassan nhìn theo bóng lưng của nàng, thầm thở phào một tiếng: “Nếu người ta yêu là nàng thì cả hai chúng ta đều không phải đau khổ như bây giờ, Lita!.”

Asisu lắng nghe nguyện vọng của Lita, nàng thở dài nặng nề, đã cố gắng hết sức mình, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như ý nàng mong muốn. Thôi đành thuận theo ý trời đi, “Lita, từ này cô sẽ trở thành nữ quan đứng đầu ở bên cạnh chăm sóc cho đại hoàng tử Amuntaket.”, nàng ra lệnh cho Lita, nhìn cô gái cúi đầu tạ ơn nàng, “Nô tì, cảm tạ lệnh bà!”

Thiệp mời đám cưới của Carol và Menfuisu được đưa đến các nước xa gần, Hittite cũng không ngoại lệ. Izumin cầm thiếp mời trên tay, nhận lời ủy thác của phụ vương hắn lên đường sang Ai Cập chúc mừng. Mitamune buồn bã tiễn chân hắn, cô gái nhỏ bị phụ vương và mẫu hậu của mình giữ chân tại Hattusa.

Izumin mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu em gái, “Mitamune, đừng buồn như vậy. Chắc chắn Asisu sẽ đến thăm em trong thời gian sớm thôi.” Lúc này, cô bé mới cười được một chút, ôm chầm lấy hắn và nói: “Anh đi bình an!”. Izumin gật đầu với cô, đoàn người xuất phát từ Hattusa đến Ai Cập lập tức khởi hành.

Sắp được gặp lại nàng, hắn rất vui mừng, nhưng theo mật báo của Ruka, tên Ragash – Quốc vương của Babylon cứ bám theo nàng không buông. Xem ra ở Ai Cập, đang có rất nhiều trò vui đợi hắn đến, nhất là hai tình địch lớn Hassan và Ragashu. Hắn suy ngẫm một chút, rồi viết một lá thư cho Ruka, “Bảo vệ nàng cẩn thận,không được để sói dữ tiếp cận nàng.”.

Ở bên này, Carol lại đang tất bật với những công việc của đám cưới, cả Menfuisu cũng bị cô kéo theo. Người nhàn nhã chỉ có Asisu và Amuntaket, hai mẹ con này rất có tâm trạng, còn đi thả diều bên bờ song Nile. Đi theo hộ tống vẫn là Kamun, Lita, Ari, và Ruka, mấy người đứng xung quanh tránh làm quấy rầy Asisu chơi đùa.

Ta thả con diều lên cao, đặt ống dây vào tay con mình, dạy thằng bé cách điều khiển nó, Amun có vẻ rất thích trò chơi mới này. Kamun tâm tình không vui bị Amuntaket ngồi lên đầu, nó nhìn ta bằng ánh mắt ai oán của góa phụ mất chồng, nhưng ta mặc kệ nó.

Amuntaket đã được bốn tháng tuổi, nhìn con trai ta lớn lên cứng cáp khỏe mạnh, trong lòng ta thật sự rất vui mừng. Khi nó quơ loạn ống dây làm con diều chao đảo, ta đã không kịp giữ lại, khiến dây diều bị đứt mất. Con diều theo gió bay về phía trước, rớt xuống cách chỗ này không xa.

Ta bế Amun lên tay, mang theo Kamun rồi ra hiệu cho đám người Ari không cần giúp. Tự ta và Amun sẽ đi tìm lại con diều, băng qua một hàng cây che khuất, bỗng nhiên, có một kẻ đã nhặt được con diều. Hắn cầm con diều đưa cho ta,mỉm cười trêu đùa Amuntaket, “Chào nàng, nữ hoàng của Ai Cập!”

Amun cau có muốn đòi lấy con diều trên tay ta, ta vỗ nhẹ vào đầu con sư tử đầy cảnh giác. Kamun ngẩng đầu nhìn ta rồi nằm xuống đất, để ta đặt Amun lên bụng nó, “Ngươi làm gì ở đây Ragashu?”. Hắn nhìn chằm chằm vào động tác của ta, “Ta đến đây là muốn đưa ra một thỏa thuận với nàng.”

Ta khinh bỉ nhìn hắn, “Ta không có hứng thú với bất kỳ điều kiện của người”. Ragasu vẫn tự tin nói: “Ai lại chẳng biết, em trai của nàng say mê cô gái sông Nile, một khi hắn cưới cô ta làm hoàng phi Ai Cập. Quyền lực và địa vị của nàng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chỉ cần nàng kết hôn với ta,trở thành hoàng phi của Babylon, địa vị của nàng sẽ được bảo đảm. . .”

Ta mệt mỏi vì sự tự tin của hắn, ta vỗ lên đầu Kamun, bế Amuntaket lên rồi ngồi lên người con sư tử, “Ngươi nghĩ ta sợ quyền lực của mình bị ảnh hưởng sao? Ragashu, ngươi nhầm rồi!” Không nói hai lời, Kamun ngạo nghễ quay đầu đi mất, Amun ngoan ngoãn sờ tới sờ lui con diều của ta. Chúng ta quay về cung điện, bỏ lại Ragashu ở phia sau, trước khi chúng ta biến mất hẳn, hắn hét lên với ta: “Rồi nàng cũng phải chấp nhận thôi,Asisu!”

Chúng ta trở về cung điện, Carol và bà Nafutera đã đợi ta ở đó, Carol muốn ta giúp cô ấy làm quen với các nghi thức trong buổi lễ. Ta giao Amun đang cố gắng gặm nát con diều cho Lita trông coi, còn mình thì đi tới tế điện với họ. Dù mọi việc ta không nhúng tay vào,nhưng đến lúc đó cũng không thể để Carol xảy ra sơ sót trước mặt bao nhiêu người được.

Còn nữa, Izumin, hắn đang đến đây, haizz, Ai Cập trong thời gian sắp tới sẽ rất nhộn nhịp. Về phần hắn, ta đang muốn giành cho hắn một thử thách nhỏ,không phải hắn nói. . . Hắn yêu Asisu hay sao? Vậy nếu như . . . vậy sẽ như thế nào đây?

Asisu mỉm cười giảo hoạt suy tính trong lòng, ở nước Amazon xa xôi, nữ hoàng Amazona và công chúa Hulia cũng đang trên đường đến Ai Cập. Riêng Hulia thì rất háo hức muốn gặp lại Asisu, cô có chuyện muốn nói với nàng