Ký Túc Xá Cong Cong

Chương 6



Editor: Yang Hy

13.

Trước kia tui là một tên trai thẳng hoạt bát đáng yêu thông minh lanh lợi vô lo vô nghĩ được ba tên sổ danh bạ trong ký túc xá yêu chiều bất chấp tất cả.

Còn bây giờ tui là một tên trai thẳng thôi.

Sau những ám chỉ rõ ràng của tui, cuối cùng cơ bắp 1 cũng nhớ ra bản thân mình ngoài việc là bạn trai của thẹn thùng 0 thì anh ta vẫn còn là trưởng ký túc xá của bọn tui.

Một người bạn cùng phòng đã lâu không về ngủ mà sống ở bên ngoài, thậm chí có khả năng là sống ở bên ngoài với người ngoài trường, đặc biệt là tên Harvard kia.

Lối sống suy đồi!

Ngày mà lạnh nhạt 0.5 dọn về phòng ngủ, tui đã nhét cái áo sơmi bị giặt teo tóp của cậu ta vào trong chăn tui. Chăn của tui hữu dụng lắm đấy, nó không chỉ là một cây ATM, mà còn là một cái lò tiêu hủy dấu vết nữa.

Lúc bước vào phòng cậu ta đã đi ngang qua người tui, tui lo lắng cắn móng tay, không biết câu đầu tiên nên nói gì thì cậu ta đã trèo lên giường mình và kéo rèm lại.

Cậu ta là người duy nhất có rèm che trong phòng ngủ của bọn tui luôn đó, đến cả thẹn thùng 0 đã 0 0 như vậy mà cũng không có đâu!

Trai thẳng giận, cơn giận như Siêu Xayda biến hình vậy, nó chẳng có lý do gì cả, cứ nói đến là đến thôi. Tui cảm thấy mình không thể nuông chiều lạnh nhạt 0.5 nữa, chiến tranh lạnh thì được, nhưng dù có là sổ danh bạ thì cũng là đàn ông mà, cậu ta làm vầy không có được đâu.

Tui, một tên có trực tràng thông thẳng đến não, thẳng tăm tắp như vậy đấy, nên không có chịu nổi cái kiểu cong cong vòng vòng thế này, một người thằng như tui, có thả bom cũng thẳng. Đến khi khôi phục được lý trí thì tui đã leo lên giường của lạnh nhạt 0.5 rồi.

Trong TV mà tức giận trèo giường đều rất đẹp trai, hai tay nắm lấy lan can, đôi chân dài vung lên, một cú bay tung người rồi vững vàng dừng lại trên giường tầng trên. Nhưng quay phim truyền hình chắc là đều có chỉ đạo võ thuật rồi, chứ ở hiện thực thì, tui bị kẹt.

Mắc kẹt như con rùa vậy á.

Như con rùa nhỏ, đôi chân ngắn ngủn đá tung tăng rồi kẹt lại giữa tay vịn.

Tui nghe thấy tiếng thở dài từ thần linh, lúc tui đang nhắm mắt chờ lạnh nhạt 0.5 đá thẳng tui xuống dưới thì cậu ta lại đưa tay ra ôm lấy vai rồi bế tui lên giường.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch, cậu ta nói một câu với ánh mắt lành lạnh.

Tui nghĩ cậu ta sẽ hỏi tui leo lên đây làm gì, nhưng cậu ta lại hỏi là: "Phó Ý, tôi với ai ở bên nhau thì mắc mớ gì đến cậu hả?"

Không thể làm bộ như chưa đọc tin nhắn rồi không trả lời được, cậu ta nhìn tui quá nghiêm túc, cặp mắt kia viết rất rõ ràng: "Trả lời không tốt thì đá cậu xuống đấy."

Tôi lại cắn móng tay, lòng tui không muốn đáp nhưng miệng lại phản bội lòng. "Tui không vui, nhưng mà tui là trai thẳng."

Đáp án này ngay cả tui cũng nghe không hiểu nữa, nhưng có vẻ Dịch Linh lại hiểu, cậu ta đưa tay ra giật lấy tay tui, dùng kiểu dắt tay mà nắm chặt lấy cái móng heo của tui, chen những ngón tay mảnh khảnh của mình vào giữa khe tay tui rồi nói: "Tôi nắm tay như vậy, cậu sẽ không vui sao?"

Tui lắc đầu.

Cậu ta thò người đến, cánh môi mềm mại dịu dàng rơi xuống khóe mắt tui và nói: "Tôi hôn cậu như vậy, cậu sẽ không vui sao?"

Tui lại lắc đầu.

Cậu ta giữ đầu tui lại, đặt đôi môi lên cánh môi chu chu của tui, sau đó đầu lưỡi cạy hàm tui ra và trộm đi tất cả hơi thở của tui, hôn đến lúc tui mơ màng muốn phất cờ hò reo nói với cậu ta đừng có ngừng thì cậu ta dừng lại và nói: "Tôi hôn cậu như vậy, cậu sẽ không vui sao?"

Tui quá ư là thoải mái, thế nên đã lợi dụng ưu thế trọng lượng mà nhào lên đè Dịch Linh xuống giường. Người đàn ông này có được không đây, hôn người ta có thể nghiêm túc một tí và đừng nói nhảm như vậy được không.

Hôn xong, hoàn toàn thoải mái rồi.

Tui nằm xụi lơ trên giường Dịch Linh, cậu ta véo cái bụng nhỏ của tui rồi hỏi một câu chết người: "Em giấu áo của tôi trong chăn, là để dùng lúc tuốt súng à?"

???

Trong đầu tên sổ danh bạ này suy nghĩ cái gì vậy hả? Tui cong rất không cam lòng đấy nhá!

Mà chờ đã, theo lý thuyết thì chuyện này có thể kết thúc rồi, nhưng có phải là tui đã quên mất một chuyện rất quan trọng hay không. Tui vừa định mở miệng hỏi thì tên sổ danh bạ đầy mưu mô này đã dùng miệng chặn miệng tui lại.

Vài lời của editor:

Vẫn còn hai chương phiên ngoại nhó mọi người, tui up nó lên wordpress thôi. Và còn có kịch truyền thanh nữa ó:3 Cứ lên wordpress coi nhó~

Updated - 02/09/2022