Thông tin truyện

Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Trong Đại Diễn triều có một bông hoa đẹp nhất chính là Xương Hoa công chúa, nàng là người đẹp mềm mại như cánh hoa, xuất chúng, tính tình hiền lành, tốt bụng, không phân biệt kẻ hầu người hạ hay quan nhân phú quý, ai ai cũng yêu mến nàng, chỉ nhìn nàng ngay từ đầu là đã muốn thân. Hắn là đại tướng quân có tướng mạo vô cùng khôi ngô tuấn tú, tính thật thà mà lỗ mãng, không coi ai ra gì, lòng nham hiểm độc, gương mặt lạnh lùng khiến trẻ con nhìn cái biểu hiện mặt không cười không khóc của hắn thôi cũng phải hoảng sợ mà khóc toáng lên.



Bất ngờ hơn nữa, Hoàng đế bắt nàng gả cho hắn, khiến ai ai cũng luyến tiếc, thật đúng là giao hoa đẹp cho nhầm tay người xấu mà. Người người truyền miệng nhau hắn không xứng với nàng, thương hoa tiếc ngọc lắm. Nhưng đâu ai ngờ được, lấy nàng về rồi hắn tu dưỡng đạo đức, trở thành con người kiệt xuất, chièu chuộng nàng hơn cả chiều bản thân, sủng nàng lên tận trời khiến ai cũng phải ghen tỵ. Họ lại nói, giờ mới biết gả cho hắn nàng đúng là có số hưởng.


Bình luận truyện