Không Thể Từ Bỏ Anh

Chương 9: Bỏ lỡ lần đầu tiên gặp anh



Ngày nào cô cũng vào xem Facebook của anh,comment bài viết của anh nhưng chẳng bao giờ anh reply cả,nhiều lúc cô thấy chán lắm vì anh không có thân thiện như các ca sĩ khác,họ còn thỉnh thoảng rep comment còn anh thì hoàn toàn không " chắc tại anh bận quá thôi " cô lúc nào cũng lấy câu này ra để an ủi chính mình

-Ê mày,tuần sau Noel vào thứ 7 mày có đi ra hội chợ chơi với tao không? -Cô đang ngồi trong lớp,xem Facebook của anh đột nhiên Chi đập vai cô

-Mày đi với ai? -Cô nghi ngờ về " lòng tốt " của Chi

-Ừ thì....

Nghe xong cái câu " ừ thì " ngập ngừng này cô biết là con bạn cũng không có ý tốt gì cả

-Thôi mày đi đi,tao không muốn kì đà cản mũi đâu

-Không đi thật à? -Chi hỏi lại cô một lần nữa

-Không -Cô đứng dậy nói rồi đi ra ngoài

" Đồ mê trai,vì trai bỏ bạn " cô vừa đi vừa lẩm bẩm,tức giận và hối hận khi có một con bạn như thế

------------------------------------------------------------------------------------------

Anh cũng đã đi nghỉ ngơi sau một thời gian dài mệt nhọc,về đến nhà,anh nhìn quanh nhà chẳng có ai cả " Chắc Thiên An đi học rồi ",anh từ từ mở cửa ra,anh vừa vào đến phòng thì nhận được điện thoại của anh Tín

-Em vừa về tới nhà, anh gọi em có chuyện gì không ạ?

-Em đi chơi về giờ cả đống công việc và những chuyến đi diễn ở hội chợ đây này,em chuẩn bị đi tuần sau chúng ta ra Bắc

Anh mệt mỏi khi nhìn thấy cái lịch diễn dày đặc,anh Trí vừa gửi qua cho anh

-Ôi trời Noel em cũng vẫn phải diễn ở Nam Định ạ,không được đi chơi sao anh

-Em đi chơi như vậy chưa chán sao? Bảo đi có một tuần mà đi gần một tháng mới về -Anh Trí trong công việc lúc nào cũng nghiêm khắc vậy đấy nhưng bên ngoài anh rất hiền và dễ thương

-Vâng em biết rồi ạ -Anh chưa bao giờ cãi lời anh Trí cả,anh biết anh Trí là người sẽ không bao giờ phản bội hay làm điều gì không đúng và có hại với anh,anh Trí luôn giúp đỡ anh trong tất cả mọi việc

Anh về Nam Định ngày Noel,hội chợ hôm nay đông về sự xuất hiện của nhiều ca sĩ,hôm nay trời mát mẻ nên số lượng người đi xem càng ngày càng nhiều,anh xuất hiện phóng viên bao vây kín,không để cho Fan có cơ hội đến gần với anh

-Ơ có Chi Dân của con Khả My kìa -Chi đi chơi ở đó nên nhìn thấy -Chắc mau đến nói với nó,nó sẽ tiếc lắm đây,ai bảo rủ không đi cơ

Anh đứng lên sân khấu,vẫn phong độ như ở những hội chợ khác,ở nhiều bài hát của anh.Ngày hôm nay anh hát bài " Sự thật sau một lời hứa ",anh cũng không hiểu tại sao mình lại hát bài này nữa, nói anh nhớ Nhi cũng không phải,nói anh không nhớ thì càng sai,nói anh ghét Nhi thì không thể vì anh không biết ghét bất cứ ai cả,chắc có lẽ nó hợp với tâm trạng của anh và nó cũng là bài hát gần đây rất nổi trên cộng đồng mạng xã hội do chính anh thể hiện.Anh diễn xong cũng đã muộn,anh về trước và không để cho Fan có cơ hội chụp ảnh cùng anh

Sáng hôm sau,Chi mới có 6 giờ đã đi xuống nhà cô rủ cô đi học

-Dậy! Dậy! Tao có chuyện này hay lắm nói cho mày nghe

-Tao không nghe đâu,tao muốn ngủ

-Về Chi Dân nghe không? -Vừa nghe thấy hai từ Chi Dân cô liền chồm dậy ngay,hai con mắt sáng lên như dậy từ lâu rồi ấy

-Có chuyện gì?

-Hôm qua ấy.... Tao....

Chi vừa kể vừa ngập ngừng làm cô tức điên lên

-Mày có nói nhanh không? Mày biết hậu quả của việc phá giấc ngủ của tao là như thế nào không? -Cô bắt đầu xắn tay áo lên

-Clam down! Hôm qua tao gặp Chi Dân ở hội chợ

-Cái gì? -Cô nghe xong như một tia sét đánh ngang tai,cô không tin đó là sự thật

-Hôm qua Chi Dân của mày về Nam Định,hát bài Sự thật sau một lời hứa

Bây giờ cô khóc không ra nước mắt luôn,cô không hiểu tại mình ngu hay mình không có duyên để gặp anh

-Hôm qua tao rủ mày đi thì mày không đi cơ,để giờ đây phải ngồi đây hối hận muộn màng

-Mày im đi,tao không muốn nói chuyện với mày nữa,lúc đó mày gọi điện cho tao chắc tao cũng ra đấy

-Ai nói tao không gọi điện cho mày,gọi toàn thuê bao không liên lạc được

Cô tiến lại gần cầm điện thoại lên đúng là hết pin thật,cô chỉ muốn đập luôn cái điện thoại của mình ra thôi

-Thôi thôi lần sau gặp

-Sao tao lại ngu như thế vầy cơ chứ -Cô vừa nói vừa đập giường của mình

-Công nhận mày ngu thật rủ đi không đi bày đặt sĩ diện các kiểu cơ

-Cút ra khỏi nhà tao ngay -Cô đẩy Chi ra rồi đóng sầm cửa lại

Chi đứng ngoài cửa lắc đầu nhìn cánh cửa, Chi đành đi học trước chứ đợi cô chắc muộn học mất.Cô ngồi trong nhà chỉ biết khóc và khóc thôi,một lúc sau nhìn lên đồng hồ " Ôi chết rồi còn 15 phút nữa vào lớp ".Cô nhanh chóng sửa soạn quần áo,sách vở của mình một cách nhanh nhất có thể.Vừa vào đến cửa lớp cô đã nghe cả lớp bàn tán về hội chợ hôm qua,cô tức mình đi xuống phòng y tế không học hành gì cả,học cũng không vào,không có tâm trạng luôn.Bắt đầu từ ngày hôm đó,mọi người trong lớp không ai là không biết cô cuồng anh,cứ cái gì liên quan đến anh y như rằng có cô trong đó,cô cũng thấy làm vui.Giờ kiểm tra anh cô giáo bảo cả lớp viết về idol của mình,cô không suy nghĩ gì cả viết về anh luôn,bài đó được cô giáo đánh giá rất cao,nhưng cũng từ sau hôm đó cô ít khi vào xem facebook anh nữa,nhưng lại nói chuyện với mọi người trong Fc nhiều hơn,mọi người tổ chức nhiều trò chơi hơn,vui ơi là vui luôn nhưng không quên ngày nào cũng nhắn tin cho anh

Anh cũng ngày càng phát triển sự nghiệp ca hát của mình,anh không còn diễn ở trong nước nữa,anh đã được đi ra nước ngoài nhưng hễ nhắc đến nước Mỹ anh không đi dù có bị nói đi nữa

-Tại sao em không đi Mỹ? -Anh Trí tiến đến chỗ anh -Em biết là sang Mỹ lưu diễn em sẽ phát triển hơn không?

-Nước Mỹ có gì thú vị sao anh?