Không Thể Từ Bỏ Anh

Chương 13: Gặp anh khó đến vậy sao ?



-Ê! Anh diễn ở Hà Nội kìa mày có định đi không?.-Trang nhắn tin cho cô rủ rê

-Tao không biết nữa

Rồi những tin nhắn tiếp theo nữa tất cả đều "rủ rê " cô,nhưng khoảng cách từ đây cho tới đó xa,anh mà diễn tối nữa thì cô sẽ thế nào?Đang mải mê suy nghĩ cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhắn tin cho ai đó

-Cậu ơi! Mùng mấy cậu đi? -Cô nhắn tin hỏi cậu cô vì cô nhớ không lầm thì cậu cô cũng đi tầm khoảng mùng 8,9 gì đó

-Mùng 9 cậu đi

Nghe xong câu nói đó cô nhảy cẫng lên vui sướng

-Sao thế? -Cậu cô không thấy cô trả lời nên hỏi tiếp

-Cháu sẽ đi tiễn cậu ra sân bay nha,hôm mùng 8 cháu có việc lên trên đó rồi mùng 9 qua chỗ cậu luôn

-Thế á? Vậy mùng 8 xong việc rồi vào chỗ cậu,sáng hôm sau tiễn cậu luôn

Cô vui mừng nhắn tin với mọi người là mình sẽ đi gặp anh,ai nấy đều nói xin chữ kí các kiểu,cô không quan trọng mấy cái đó cô chỉ cần được gặp anh thôi

Ngày hôm sau cô đến lớp nói với con bạn thân của mình

-Tao sắp được gặp Dân rồi

-Ủa Chi Dân về đây à? -Một con ngồi gần cô lên tiếng

-Không tao lên Hà Nội gặp Dân

-Cái gì? -Cả lũ góc đấy đồng thanh lên tiếng

Cô ngớ người trước phản ứng của tất cả mọi người

-Gì mà chúng mày phản ứng ghê gớm vậy? Tao thấy bình thường mà -Cô nhẹ nhàng nói

-Đầu đâu có nóng -Chi tiến lại chỗ cô sờ lên chán cô

-Nóng cái đầu mày ấy,tao rất bình thường -Cô hất tay Chi ra

-Vậy sao mày điên thế,đi từ đây lên Hà Nội rồi hắn diễn tối thì sao,mày định ở đâu?

-Không cần lo anh ấy diễn lúc nòa cũng được,có gì tao qua chỗ cậu tao cũng được mà

-Mày có cần cuống thế không? -Chi bất lực nhìn con bạn lên tiếng

-Tao đi một công ba việc mà: vừa được gặp anh ấy,vừa được đi tiễn cậu tao,vừa được gặp Fan nữa chứ

-Hazz tao hết cách với mày luôn,cuống quá rồi đấy

-Tại mày không cuồng ai thôi,mày thử cuồng ai đó xem,đi đâu mày cũng nhìn thấy người đó,đi đâu mày cũng tưởng tượng ra cảnh mày được gặp họ -Cô ngồi đó nói một dọc dài,linh tinh các kiểu mà không biết rằng Chi đã về chỗ từ lúc nào rồi nữa

Niềm vui của cô chưa được bao lâu thì cô nhận được tin nhắn từ cậu mình

-Cháu không cần tiễn cậu đâu?

Câu nói của cậu cô làm cô khó hiểu " không cần tiễn cậu là có ý gì? "

-Hôm đó cháu làm xong việc rồi về nhà luôn cũng được không cần qua đây tiễn cậu đâu,hôm đó cậu không đón được cháu

Nghe xong câu nói của cậu cô,cô hụt hẫng ngồi xuống,không thèm trả lời tin nhắn của cậu mình nữa luôn.Chi thấy cô đang vui vẻ tự nhiên lại như thế này làm Chi khó hiểu.Đến giờ ra chơi Chi chạy đến chỗ cô

-Ủa làm sao thế? Nãy tao còn thấy mày vui mà sao giờ tâm trạng xuống cấp như này

-Thì cậu tao không cho tao qua chỗ cậu tao bảo linh tinh các kiểu,bực cả mình

-Olala vậy mày không đi gặp Chi Dân nữa đúng không? -Cô thì đang buồn đến chết đây vậy mà Chi còn cười được

-Mày còn cười được à? Bạn với chả bè tốt ghê luôn á

-Tao vẫn tốt mà thôi để tiền đó đãi tao đi ăn còn hơn

-Mày nằm đấy mà mơ

Cô nói xong bỏ ra ngoài để lại con bạn đứng đó nhìn theo cô cười " Để xem mày có đi được không? Tao nói rồi đừng có cuồng 3 D không có gì vui vẻ đâu ".Cô bực mình vừa đi,vừa chửi con bạn và cậu mình,không để ý nên va phải một người

-Ủa chị My

Cô nghe thấy có người gọi tên mình thấy có gì đó sai sai " Mình có phải là hot girl hay tạo scanda và có chơi với ai ngoài mấy đứa trong lớp đâu mà sao giờ có người gọi mình nhỉ " Cô ngẩng đầu lên nhìn xem người đó là ai thì nhận thấy người trước mặt mình không ai khác chính là Quỳnh cùng FC Chi Dân Nam Định với cô

-Chị làm sao mà đi không để ý gì hết thế?

-Chị đang chán nè

Rồi hai người kéo nhau ra ghế đá ngồi nói chuyện với nhau

-Em cũng đang định lên rủ chị đi này,em không dám đi một mình mà giwof chị nói vậy buồn quá

-Chị cũng buồn lắm chứ bộ hiếm khi mới được gặp anh cơ mà

-Chị định không đi nữa thật à?

-Chị cũng khô ng biết nữa nhưng chắc có lẽ phải thế thôi chứ biết làm sao giờ,nhỡ anh diễn tối thì sao?

-Mãi mà chưa có lịch anh diễn lúc mấy giờ nữa,buồn ghê gớm luôn

-Thôi nếu lần này không đi được hi vọng lúc nào đó sẽ được gặp anh

Hai người nói chuyện một lúc thì tiếng trống vào lớp vang lên,ai đi đường nấy về lớp của mình.Cô không có tâm trạng học bất cứ cái gì cả chỉ biết buồn và buồn thôi

Vừa về đến nhà chị hàng xóm qua chơi

-Ủa sao nay nhìn My thất thờ vậy? -Chị quan tâm hỏi

Cô kể cho chị nghe mọi chuyện,chị chỉ cười nói

-Tưởng gì chứ chỗ đó gần chỗ chị mà,có gì cứ lên đi rồi có gì qua chị,tối chị dẫn đi chơi luôn

Cô nghe xong câu nói của chị đang buồn tự nhiên vui lạ thường

-Thật ạ?-Cô vẫn không tin đây là sự thật nên hỏi lại

-Thật mà,cái con bé này hay nhỉ chị nói mầ còn không tin

-Yeah em yêu chị quá đi mất thôi,vậy có gì hôm đó em qua chỗ chị nha

Cô vui vẻ lên báo tin cho mọi người biết,Quỳnh cũng vào nhắn cho cô

-Chị ơi! Chị đi gặp anh ạ,cho em theo với

-Ok vậy hôm đó tụi mình gặp nhau ở trường nha,rồi ra bắt xe lên đó

-Dạ vâng ạ

Cô có một tuần để chuẩn bị quà cho anh mà cô không biết chọn quà gì nữa,cô định dành tặng anh tác phẩm do cô tự nghĩ ra nhưng mà đến giờ mới được có mấy chương thôi nên không thể làm xong trong vòng một tuần được.Cô nghĩ rồi cuối cùng cũng tặng anh một chiếc khăn cùng với một lời hứa bên trong bức thư mà cô viết

Cô thấy mọi người đi photo ảnh để xin chữ kí của anh,cô cũng muốn nhóm Nam Định ai cũng nhận được chữ kí nên đã tự mình đi photo ảnh để có thể xin giúp mọi người nhưng tất cả đã tan biến vào buổi tối ngày 7/1

Cô đang vui vẻ cầm những bức ảnh được chuẩn bị sẵn để ngày mai sẽ là một ngày khó quên nhất trong cuộc đời của cô nhưng cô đang đi trên đường thì đột nhiên một chiếc xe lao đến tông vào cô,lúc đó cô vô cùng hoảng sợ không biết làm gì nữa,xe cô thì không thể đi được nữa,ảnh thì nát hết luôn,cô đành dắt bộ xe về nhà,chân chảy máu mà không dám kêu với ma ma sợ ma ma chửi.Cô nhắn tin cho mọi người kể lại toàn bộ câu chuyện ai cũng thất vọng hết,không chỉ thấy vọng mà lo cho cô nữa

-Chị ơi mai chị có đi được không?

Quỳnh nhắn tin hỏi cô nhưng cô không biết nên trả lời Quỳnh như thế nào nữa,đành liều vậy

-Nếu mai chị đỡ chị sẽ đi với em

-Không biết đâu,em muốn gặp anh,hi vọng là sẽ đỡ

Cô mệt mỏi nhìn vào màn hình điện thoại không biết nói gì chỉ biết thất vọng về bản thân thôi " Tại sao chỉ muốn gặp anh một lần thôi mà lại khó như vậy chứ ". Cô ngồi chờm đá một lúc thấy nó cũng đỡ đỡ đang định nhắn tin cho Quỳnh thì nhìn thấy chị Hằng thông báo lịch anh diễn