Kho Dữ Liệu

Quyển 2 - Chương 3: Thức tỉnh - Năng lực của Du



Nhìn thằng bạn biến mất cuối con đường, Minh trở lại với trận chiến của mình. Nó biết, tốc độ của thằng Thi cực kì đáng sợ, ngay cả nó cũng không bằng. Nãy giờ, thằng Thi vẫn không dùng hết toàn lực vì sợ những người khác không theo kịp.Bây giờ, tách khỏi đội hình, Minh tin rằng, thằng Thi và bé Lan sẽ nhanh chóng tìm ra Eren thôi. Dù hai đứa kia có gặp Titan thì cũng có thể nhanh chóng bỏ chạy. Ngày xưa hai thằng đã trêu không biết bao nhiêu con chó mà còn chưa bị cắn lần nào nữa là bọn Titan chậm như rùa này.

Minh quay người, ấn sâu mũi thương dài hơn 2 mét rưỡi vào cổ con Titan đang có ý định chồm tới. Tay phải rút từ "Chiếc hộp không gian" sau lưng ra một khẩu "AKS - 74U" báng gập, xiết cò xả súng điên cuồng vào con Titan nằm dưới đất đang lồm cồm bò dậy làm nó tiếp tục gục xuống. Buông cây thương đang tan chảy trong tay đi, nghiêng người tránh cú chộp lại của con Titan bị đâm. Đưa tay cầm súng cất luôn khẩu "AKS - 74U" vào "Chiếc hộp không gian". Khi đưa tay lên phía trước, trong tay Minh đã xuất hiện một chiếc rìu cán dài hai lưỡi.

Quay người đạp mạnh chân trái vào con Titan nằm dưới đất, tung người lên trên không xoay một vòng, hai tay cầm chặt chiếc rìu bổ một cú cực mạnh theo góc 45 độ với mặt đất vào gáy của con Titan. Có vẻ như độ dài của cán rìu vẫn hơi khiêm tốn, không đủ để vươn ra chặt đứt toàn bộ cổ của con Titan mà lưỡi rìu chỉ liếm mất một nửa cần cổ của nó. Sức nóng mãnh liệt làm lưỡi rìu nhanh chóng chảy thành nước. Nương theo lực đạo sau khi kết thúc cú bổ, Minh buông tay, vung cái cán rìu còn lại về phía con Titan dưới đất. Cái cán rìu đâm xuyên qua cơ thể con Titan đó, ghim cả người nó xuống đất.

Trúng vết thương chí mạng, con Titan bị chém đưa tay lên ôm lấy vết thương trên cổ theo bản năng. Không để con Titan đó kịp phục hồi, ngay khi tiếp đất, Minh liền xuống tấn, bước chân phải lên phía trước, tay phải lóe lên đồ án hỏa văn, thu lại sát sườn rồi đột ngột xoay người, vặn eo đấm mạnh vào đầu gối chân trái nó.

[Chu tước – Pháo trôn ốc]

- R - Rầm… ! - Một âm thanh trầm muộn vang lên, đầu gối chân của con Titan bị đánh méo đi một cách kì dị.

Gẫy mất một chân làm con Titan mất thăng bằng, cả người nghiêng về phía bên trái ngã quỳ xuống đất. Chỉ đợi có thế, Minh đổi quyền thành trảm, cả người xoay tròn một vòng rồi lần lượt chặt hai phát vào vết thương nơi cổ con Titan xấu số. Vừa bị chém đứt nửa cổ bây giờ lại bị tay thằng Minh chặt vào làm vết thương càng rách ra to hơn. Liên tục bị tấn công vào điểm yếu, con Titan cuối cùng cũng bỏ mình.

Không kịp kết liễu nốt con Titan nằm dưới đất đang cố gắng bò dậy, Minh đã nghe thấy tiếng la hét sợ hãi phát ra từ đằng sau. Thì ra, hai con Titan đằng sau dù bị mấy tân nhân bắn trúng khắp người nhưng vẫn từ từ tiến lên như cũ và bây giờ đã sắp bắt được con mồi đầu tiên.

Vội vàng phóng đến chỗ đám tân nhân đang hoảng loạn, trước khi đi, nó không quên rút ra một quả lựu đạn ném lại chỗ con Titan nằm dưới đất. Trước khi vào bản đồ mới, hai thằng đã đổi và tự chế lấy rất nhiều lựu đạn và thuốc nổ. Để đề phòng loại quái vật to lớn và hung hãn như con Tank trong bản đồ trước.

- Uỳnh... !!! - Một âm thanh to lớn vang lên, sóng nhiệt lan tỏa ra xung quanh, khói bụi bốc lên mù mịt. Hơi bất ngờ khi không có thông báo điểm thưởng, Minh nghĩ, dù con Titan đó không chết nhưng ít nhất cũng mất nửa người, phải một lúc nữa mới có khả năng tấn công lại được. Trong lúc đó, nó sẽ có thời gian để giúp đám người mới xử lí xong hai con Titan đằng sau.

Chạy được vài bước, nó quay lại nhìn. Con Titan hiện ra sau làn khói bụi. Không thảm hại như thằng Minh tưởng tượng mà hình như còn hồi phục nhanh hơn. Mấy vết thương dính phải lúc trước lành hết lại, trên người ngoài vài vết xước do mảnh lựu đạn lưu lại ra thì hầu như vụ nổ chẳng ảnh hưởng gì đến nó.

- WTF! Sao không xi nhê gì vậy? Chẳng lẽ bị đồng hóa bởi nhiệt độ cao trên cơ thể bọn Titan? - Minh nghệt mặt ra, ý tưởng lấy thuốc nổ giết bọn Titan kiếm điểm của nó sụp đổ tan tành.

Nhìn con Titan trước mắt đã hồi phục hoàn toàn đang tiến về đây. Ngoái đầu nhìn lại đằng sau, nó thấy Du và bốn tân nhân đang ra sức xả súng điên cuồng vào hai con Titan còn lại. Trong đó, Du là chủ lực chính vì anh được hai thằng trao cho khẩu "P90" cải tiến với đạn xuyên giáp, khi bắn vào bọn Titan liền đâm xuyên qua cơ thể tạo thành lỗ thủng như cái sàng, là nguyên nhân chính làm bọn Titan chậm lại.

Hai cô gái cầm khẩu "Micro UZI" có tốc độ bắn cực nhanh nhưng toàn nhắm mắt bắn bừa, đạn bay như mưa mà chẳng trúng mục tiêu.

Hai ông trung niên mặc dù mặt mày tái nhợt nhưng vẫn còn khá hơn hai cô gái, bắn được chuẩn xác vào hai con Titan. Tuy nhiên, uy lực của hai khẩu súng lục bắn vào bọn Titan thì như muỗi đốt inox.

Cả năm người nỗ lực nổ súng nhưng chỉ làm chậm tốc độ bọn Titan chứ không hạ gục được bọn chúng. Cơ thể hai con quái vật bị bắn lỗ chỗ nhưng nó phục hồi một cách nhanh chóng đang tiến về đây, càng ngày càng gần.

Hít sâu một hơi, Minh dồn sức vào tay phải đang rung lên kịch liệt, nó đấm mạnh vào bức tường tòa nhà ngay bên cạnh làm bức tường sụp xuống một mảng lớn. Hô to vẫy tay ra hiệu cho đám tân nhân tiến vào trong tòa nhà. Khẩu "AKS - 74U" lại xuất hiện trên tay nó bắn yểm trợ.

- Bọn này dai quá đại ca ơi ! - Du vừa vội vã thay băng đạn vừa nói.

Minh móc ra một đống đạn dược tiếp tế thêm cho mọi người. Lần này nó đưa thêm cả đạn xuyên giáp cho nhóm người kia nữa. Tranh thủ đoạn thời gian ít ỏi, nó nói với nhóm người mới :

- Bây giờ, mọi người nghe theo hiệu lệnh của tôi. Khi tôi nói bắn thì mọi người đồng loạt nổ súng bắn vào con Titan. Khi tôi nói dừng, thì phải dừng lại tranh thủ thay đạn ngay...

- Nhưng bọn chúng không chết... !!! - Cô sinh viên nói chen vào với giọng hoảng loạn.

Hơi nhíu mày khi bị ngắt lời giữa chừng, Minh đáp lại:

- Cái đấy cứ để tôi lo. Mọi người cứ nghe theo hiệu lệnh của tôi là được.

Vừa nói nó vừa lôi ra một cặp vũ khí kì lạ cầm trên tay: Cặp tonga có thân rèn bằng "Thép hợp kim thấp" với khả năng chịu nhiệt, độ bền cao, chịu uốn tốt. Hai tay hơi rung lên, mỗi thanh Tonga lại bật ra hai lưỡi dao chế tạo bằng "Thép gió" ở hai đầu.

Cây vũ khí đặc chế hai thằng cố hoàn thành trước khi vào bản đồ này. Mấy cây vũ khí trước chỉ là sản phẩm thử nghiệm, dù so với bên ngoài phẩm chất đã rất tốt, nhưng trong mắt hai thằng thì chỉ là phế phẩm. Với cặp vũ khí có độ bền nhiệt cao hơn một ngàn độ C này thì tí hơi nóng của bọn Titan chẳng thấm vào đâu.

Không cho nhóm người mới có thời gian thở dốc, một con Titan đã chui vào trong tòa nhà qua lỗ hổng thằng Minh tạo ra lúc trước.

- Bắn... ! - Minh hô to lên với đám người.

- Pặc ! Pặc! Pặc... ! - Du phản ứng lại đầu tiên, những người khác sau một giây bất ngờ cũng vội vàng nổ súng. Những con người bình thường bị dồn ép đến ranh giới sinh tử, bị buộc phải cầm súng chiến đấu bảo vệ cho sinh mạng của chính mình, khát vọng sống có thể tiếp thêm dũng khí, nhưng sự thiếu sót về kĩ năng và tâm lý là không thể nào bù đắp được. Ngoại trừ Du và hai ông trung niên còn có vẻ ổn định ra thì hai cô gái hoàn toàn là "Nhắm mắt bắn bừa".

May mắn, Titan là một mục tiêu quá cỡ, lại không hề né tránh nên hầu hết đạn đều có thể bay được đến trúng đích.

Lần này, toàn bộ đều là đạn phá giáp lên cơ thể con Titan bị bắn thủng lỗ chỗ. Những viên đạn xuyên qua cơ thể nó, găm cả vào bức tường đằng sau.

Khoảng 5s sau, áng chừng mọi người đã gần hết đạn, Minh lại hô to:

- Dừng lại… !

Ngay khi tiếng súng cuối cùng chấm dứt, lợi dụng khoảng thời gian hơi chững lại hồi phục của con Titan, Minh lắc người lao đến.

Con Titan dù bị thương nhưng vẫn vươn tay ra theo bản năng bắt mồi. Minh nghiêng người, dễ dàng né tránh. Nó tiếp tục lao vào sát người con Titan. Giậm mạnh chân phải lên phía trước, tay phải cũng thuận thế vung lên đấm mạnh vào bụng con Titan trong khi vẫn cầm theo cây Tonga. Mũi nhọn bật ra từ đầu ngắn của cây Tonga, đâm vào bụng con Titan. Minh hất ngược tay phải lên trên, để mũi dao tạo thành một vết rách dài trên bụng con quái vật.

Mặc kệ hơi nóng ập vào mặt, nó tiếp tục bước chân trái lên một bước, tay trái gập lại, cùi trỏ lướt qua phần eo phải con Titan. Lưỡi dao chém ở đầu dài của cây Tonga, vẫn thu sát vào khuỷu tay, liếm vào da thịt con Titan tạo ra vết thương dài trên cơ thể nó.

Trọng thương phần bụng, con Titan hơi khụy xuống. Nhân cơ hội đó, Minh đạp mạnh chân phải vào bức tường đối diện. Cả người bay lên quá đầu con Titan. Hất ngược đầu dài của hai cây Tonga lên đằng trước, vặn eo, xoay người chém mạnh cây Tonga phía tay phải xuống gáy con quái vật.

Xoay tiếp nửa vòng trên không trung, chém nốt cây Tonga còn lại xuống. Lưỡi cắt trên cây Tonga này lại tạo thành một vết thương cách vết thương trước đó vài centimet, cắt ra một mảng thịt trên gáy con Titan. Phương pháp kết liễu y như được viết trong sách giáo khoa.

Minh nhẹ nhàng tiếp đất, bên cạnh là xác con Titan đã bắt đầu tiêu biến. Vừa tiếp đất, nó liền bật người, quay lại chỗ cả nhóm. Chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

Không phải đợi lâu, hơn một giây sau, con Titan tiếp theo đã hiện ra trước lỗ hổng. Do đã được nhắc nhở từ trước, cả nhóm đã tranh thủ thay đạn xong trong lúc Minh tiêu diệt con Titan lúc trước.

Ngay khi có hiệu lệnh của Minh, cả nhóm đồng loạt nổ súng vào con Titan tiếp theo. Có lẽ đã có kinh nghiệm, lại thêm lòng tin bành trướng khi thấy thằng Minh tiêu diệt con Titan lúc trước, nên lần này đường đạn đã ổn hơn rất nhiều. Con Titan mới vào bị bắn cho càng thảm.

Kịch bản diễn ra y như với con Titan lúc trước. Khi thằng Minh vừa cắt nát hai đầu gối của con Titan này, làm nó gục xuống chuẩn bị kết liễu thì...

- Rầm …!!! - Âm thanh to lớn vang lên, bức tường bên cạnh nhóm tân nhân đang đứng bỗng nhiên vỡ nát, đổ xuống ầm ầm. Một hình bóng khổng lồ thấp thoáng sau làn khói bụi.

Bất ngờ, cả nhóm hoảng loạn và cả kinh, cuống cuồng dạt về một phía. Hai cô gái sợ quá đánh rơi cả băng đạn trên tay. Khẩu "P90" của Du thay đạn khá rắc rối nên mãi vẫn chưa xong. Vài tiếng súng lục của hai ông trung niên vang lên nghe lạc lõng và bất lực.Con Titan lao đến ngày càng gần. Khẩu súng lục của hai ông trung niên cũng nhanh chóng hết đạn, không thể làm giảm tốc độ của con Titan được nữa.

Khi con Titan còn cách cả nhóm hơn 2 mét. Tưởng rằng thảm trạng chắc chắn sẽ xảy ra, thì đúng lúc đó, Du cũng thay xong băng đạn. Chồm người lên chắn trước cả nhóm, nòng súng chĩa về phía con Titan, cả người gồng lên vận hết sức xiết chặt lấy cò súng, miệng hét lớn:

- Aaaaaaaaa........ !!!!!!!! - Trán nổi đầy gân xanh, sự điên cuồng hiện lên trong mắt hắn. Những viên đạn phá giáp bay đi, xuyên thủng con Titan nhưng không thể giết được nó. Dù bị chậm lại nhưng nó vẫn tiến tới như cũ, đưa cánh tay to lớn chộp lên phía trước.

….....

Du trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía trước.

Một cánh tay gần như trơ xương, phóng đại dần lên trong tầm mắt hắn. Du không muốn chết.

Không.

Hai mươi mấy năm nay sống không mục đích, vừa mới gặp được huyền thoại "Chòm sao màu máu" mà hắn hâm mộ bấy lâu. Nghĩ từ nay về sau, có thể đi theo hai đại ca lăn lộn. Hắn không cam lòng chết như vậy.

Khoảnh khắc cận kề với cái chết, hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu mình như nổ uỳnh một tiếng. Rồi cả thế giới dường như chậm đi trong mắt hắn, mọi thứ như một cảnh phim bị quay chậm lại vô số lần. Dường như, có thêm một thứ gì đó trong đầu.

Một hình dấu thập hiện lên giữa mi tâm, trông như một cây thánh giá lộn ngược phát ra ánh sáng tím mờ kì dị. Hắn bắt đầu nhìn thấy những sợi chỉ đen vắt ngang qua không gian. Những sợi chỉ đen ngày càng nhiều, bọc kín lấy người con Titan, bọc cả vào mấy người bên cạnh. Thậm chí thằng Minh cách đó không xa cũng chung số phận.

Bị vô số sợi chỉ đen quấn lấy, tốc độ của con Titan chậm hẳn lại, các vết thương do đạn bắn bình thường chẳng xi nhê nhưng bây giờ lại vỡ bung ra, khuếch đại. Tổn thương bị nghiêm trọng hóa vô số lần. Còn Titan không thể hồi phục được như bình thường mà gục dần xuống dưới chân hắn.

- Thành công tiêu diệt một con Titan loại nhỏ. Thưởng 200 điểm tích lũy.

- Đột phá tiềm năng, khai mở giới hạn tinh thần lực. Thưởng trực tiếp 15 điểm tinh thần lực.

Âm thanh ngọt ngào thần bí như lúc mới vào bản đồ vang lên trong đầu Du. Chưa kịp ngạc nhiên thì hắn đã cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Hắn có thể thề rằng từ bé đến giờ, đây là cơn đau đầu mãnh liệt nhất mà hắn từng chịu. Rên lên một tiếng thống khổ, hai tay đưa lên ôm đầu. Cơ thể dần gục xuống, mọi thứ mờ dần đi trong mắt. Trước khi mất hết ý thức, hắn còn kịp nhìn thấy Minh đại ca đang chạy đến phía này với vẻ mặt lo lắng. Còn những người khác thì ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt trắng bệch.

Khẩu "P90" đã rơi mất từ lúc nào. Dấu thánh giá lộn ngược màu tím giữa hai hàng lông mày mờ dần đi rồi biến mất.

...

.................................................. ......................

Phá vây thành công. Thi mở hết tốc độ, kéo theo bé Lan phóng thẳng về phía lúc trước phát ra chấn động, hi vọng có thể tìm được Eren ở quanh đấy.

Không bị hạn chế tốc độ bởi đội hình, Thi nhanh chóng tiếp cận nơi xảy ra chấn động. Lo lắng không biết tìm Eren ở đâu, nó nhảy lên một nóc nhà gần đó, hi vọng có thể tóm được thông tin gì đó hữu ích.

Bé Lan vẫn treo lủng lẳng sau lưng thằng Thi trong lúc di chuyển , bây giờ cũng đứng xuống dưới nóc nhà, cơ thể hơi ưỡn về phía trước vểnh tai, vẫy đuôi, một tay chắn trước trán, bộ dạng cũng như đang tìm kiếm. Nhưng thực ra, em chẳng biết mình phải tìm cái gì. Thấy thằng Thi làm vậy, nên em cũng bắt chước thôi. Em có hỏi nhưng nó toàn bảo:

- Anh đang tìm cái "ấy"...

- Nhưng cái "ấy" là cái gì mới được chứ..?

-...

Đang nhìn vu vơ, bỗng nhiên Thi giật nảy người, đồng tử co lại. Nó vừa nhìn thấy một con Titan cỡ trung đi lướt qua cách hai dãy phố. Nếu nó nhớ không nhầm, con Titan với kiểu tóc "ỡm ờ" màu vàng, cái miệng ngoác đến tận mang tai lúc nào cũng như nở "Nụ cười đểu cáng" đấy chính là con Titan đã tấn công vào nhà Eren và giết mẹ cậu bé.

Truyện này thằng Thi mới đọc được phần đầu, mà cảnh mẹ Eren bị Titan giết làm nó bức xúc và tiếc mãi. Không vì sao cả, chỉ đơn giản là nó cảm thấy thế.

Không để bé Lan kịp phản ứng, nó bất ngờ túm lấy Lan rồi vất em lên lưng. Nhảy xuống đường, vội vã đuổi theo con Titan vừa nãy, chắc chắn sẽ gặp được Eren.

"Mầy hả bưởi, chạy đâu cho thoát, bố ngứa mắt mày lâu lắm rồi, hại bố ức chế bao nhiêu hôm. Hôm nay bố sẽ thiến mày con cờ hó...".

Dù cách hai dãy nhà nhưng con Titan này là loại trung, cao đến hơn 7m nên thằng Thi vẫn nhìn thấy chóp đầu của nó.

Dự định sẽ bắt kịp ở cuối dãy nhà thì... Một tiếng hét non nớt vang lên làm Thi giật mình:

- Định Mệnh ! Thế quái nào mà đã gặp thằng nhóc Eren rồi? Chạy vòng qua hai dãy phố thì làm sao kịp. Có lẽ, chỉ còn cách đó thôi.

Đặt bé Lan xuống dưới đất. Thi hít sâu một hơi, nén khí xuống bụng. Những đường tơ máu bắt đầu hằn lên trong mắt nó. "Cấm thuật" đã được phát động.

- Rầm... !!! - Nó lao thẳng vào bức tường của ngôi nhà bên cạnh. Đá sập tất cả những thứ cản trên đường đi, tạo ra một lối tắt cắt ngang qua hai khu phố, phá thẳng đến chỗ mà nó cho là vị trí của Eren. Bé Lan cũng bám sát theo phía sau.

Chỉ mất khoảng năm giây, nó đã phá thông qua hai con phố. Vừa bước ra khỏi đống khói bụi, nhìn về hướng con Titan, nó thấy, con Titan vừa rồi đang đưa tay hất đi một cái cột nhà đã sập và nhặt lên một người phụ nữ.

Cắn chặt hai hàm răng, mắt trừng lớn, gân xanh nổi lên đầy trán, Thi điên cuồng vận chuyển Hồn lực, một đồ án sao năm cánh màu đỏ hiện lên trong con ngươi mắt trái. Chút Hồn lực tích lũy được từ bản đồ trước điên cuồng dồn về cánh tay phải. Kỹ năng "Soulgun" được toàn lực phát động. Cánh tay nó bắt đầu biến hóa.

Nâng cánh tay đang nhanh chóng biến thành hình một nòng súng lớn đen sì, phủ đầy hoa văn kì quái trông cực kì phong cách lên hướng về phía con Titan.

- Pằngggg...... !!!

*********************************************