Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 55: Tin tưởng



Tống Á Hiên không thèm nhìn Đinh Trình Hâm trong màn hình ,cậu đảo mắt quanh chỗ khác.

Đinh Trình Hâm biết cậu vẫn còn hiểu lầm ,hắn nhanh nhẹn bấm vào camera phía sau để Á Hiên có thể thấy được toàn cảnh.

- Mày quỳ xuống.

Trương Chân Nguyên đẩy ngã bạn gái của Mã Gia Kỳ, mới đầu cô ta còn không chịu nhưng sau khi thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn thì cũng liền im lặng nghe theo.

Tống Hiền đứng kế cô gái ,Tống Hiền chỉ im lặng cúi đầu nhìn xuống đất hoàn toàn không có ý định nhìn thẳng về phía Trình Hâm đang quay.

Quả thật Á Hiên đã chú ý ,Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại thì biết mình đã thành công khiến cậu bận tâm đến.

- Mau nói ra hết sự thật đi.

Giọng nói Hạ Tuấn Lâm đầy sự ra lệnh ,cô gái nghiến răng, tay nắm thành quyền cuối cùng cũng có thể chịu đựng sự nhục nhã mà xin lỗi.

- Xin lỗi ,là tôi sai !

- Nói cho rõ ràng !!

- Là tôi trộm tấm ảnh từ Mã Gia Kỳ rồi thuê người đến đánh cậu !

- Mày thấy chưa ! Đã thấy chưa !!

Mã Gia Kỳ kích động chạy đến giật lấy điện thoại từ tay Trình Hâm mà chăm chú quan sát nét mặt của cậu.

Tống Á Hiên từ nghi ngờ chuyển sang bất ngờ cuối cùng lại nở một nụ cười nhẹ.

Trái tim Mã Gia Kỳ đập liên hồi ,hắn không biết cậu có tin hắn không nữa.

Lưu Diệu Văn thấy lời thú tội này vẫn chưa đủ liền mở miệng kêu Tống Hiền phải nói bồi vào thêm.

- Mày nói đi Tống Hiền ! Nói cho đúng sự thật !

-......

- MAU LÊN !!!

- Á Hiên.....chuyện này là do bạn chị làm chứ không liên quan đến bọn họ....chị xin lỗi.....

- Được rồi Tống Hiền.

Khuyết Khuyết chạy lại vuốt lưng Tống Hiền để khiến Tống Hiền ngừng khóc.

Từ trong màn hình điện thoại phát ra tiếng cười nhỏ và sau đó là tiếng thở dài .

- Vậy là chị biết em sẽ bị đánh sao ?

-......

- Em hiểu rồi ,chị lúc nào cũng tồi như thế cả.

- Á Hiên ,chị.....

- Mau cho họ đi về đi ,tôi tin lời anh nói rồi.

Tống Á Hiên nhẹ nhàng đáp trả ,Mã Gia Kỳ với thái độ vui mừng bắt đầu đuổi người đi ,đợi đến khi cả hai người đó đã đi thì cả bọn mới xúm lại nói chuyện với cậu.

Nhìn hình ảnh Tống Á Hiên trong điện thoại ,ai nấy đều vui mừng hiện rõ ra mặt ,mấy bữa nay không gặp thật sự ai nấy đều có chút nhớ cậu.

- Mày đang ở đâu vậy ? Mau về đi ,vụ việc được làm rõ rồi.

- Không được.

Á Hiên mỉm cười lắc đầu ,cậu chống tay lên cằm bình thản nhìn vào màn hình điện thoại đông đúc người kia.

- Nơi đó không thuộc về tôi.

- Tại sao ? Đó là nhà của mày .

- Là nhà của ba ,tôi và ba đang có một chút mâu thuẫn nên không tiện.

- Mâu thuẫn ? Liên quan đến bà mẹ kế của mày à ?

-.....

Tống Á Hiên lắc đầu nhưng ánh mắt lại nhìn sang chỗ khác chứ không nhìn vào màn hình điện thoại nữa.

Chỉ một hành động nhỏ cũng đủ hiểu cậu và ba đang mâu thuẫn vì người đàn bà xấu xa đó.

- Tao sẽ đòi lại công bằng cho mày ! Chắc chắn là vậy !!

Nghiêm Hạo Tường hùng hổ tuyên bố ,Tống Á Hiên có chút buồn cười ,hắn mạnh thì mạnh thật đó nhưng đánh người mẹ kế thì chắc chắn sẽ là một sai lầm.

- Không cần đâu ,đừng lo cho tôi.

- Không lo cho mày thì lo cho ai ? Thật là....

Nghiêm Hạo Tường trề môi tỏ vẻ buồn bực ,Tống Á Hiên tâm trạng có chút vui nên hiện tại rất dễ cười ,thấy hành động này của Hạo Tường khiến cậu cười rất tươi.

- Mày đang ở đâu ? Nói để tao chạy đến.

- Không tiết lộ ,nếu có mắc nợ nhau thì chắc chắn sẽ gặp lại thôi.

- Mày nói.....

- Có khách rồi ,tạm biệt.

Á Hiên cười tươi vẫy tay sau đó màn hình điện thoại chợt tắt ,tất cả đứng hình trong giây lát ,Tống Á Hiên như vậy là muốn tránh mặt sao ?

- Tao phải làm rõ vụ việc mâu thuẫn gì đó mới được.

- Tao ghét cái bà mẹ kế đó lắm nên xem như bây giờ đi tìm chứng cứ trả thù bả !

- Được !!

Chuyện Tống Á Hiên bị bắt giam và lời khai dối của bản thân đã làm mẹ Tống cắn rứt lương tâm vô cùng.

Cứ mỗi lần nhớ về ánh mắt trông chờ ,sự hi vọng của cậu thì lòng bà lại trở nên đau đớn.

Đứng trước nhà con trai ,bà bất ngờ khi cửa nhà đã khóa ,nhìn vào cửa kính thì bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Đang định ngồi đó chờ thì tiếng la lớn của một cô hàng xóm vang lên.

- Thằng Hiên nó chuyển đi rồi ! Không có ở đây đâu !!!

- Sao ??

- Nó chuyển đi rồi nên chị đừng tìm nó !!

- Tại sao vậy chị ?

- Tôi không biết ,chị đi mà hỏi ba nó.

Cô hàng xóm nói rồi đóng cửa sổ lại ,mẹ vẫn bất ngờ đứng im một chỗ ,tại sao cậu lại phải chuyển đi ? Á Hiên giận bà sao ?

- Á Hiên.....con trai.....

Đang đứng đó tự giằng vặt bản thân thì từ xa có sáu chàng trai trẻ đi lại ,bà nhận ra đó là những kẻ bắt nạt Tống Á Hiên.

Nghĩ bọn hắn đến đây tìm cậu gây sự ,bà liền cầm cái tui chạy lại xua đuổi.

- Mấy cậu đến để ức hiếp con trai tôi à ! Biến ! Biến đi.

- Không có ,bác làm gì vậy ?

- Mau biến ! Biến đi !!

- Con đến là để tìm một thứ !! Bác đừng đánh !!!

- Mấy cậu tìm cái gì !! Nói dối sao !!!

- Con là quan tâm con trai bác nên đến đây đấy !! Bác đừng có kích động !!!