Khi Thiên Thần Biến Thành Ác Quỷ

Chương 58



Ice bước lên tầng 2, nơi mà có 3 con lợn nái đang nằm với tướng rất xấu, trong phòng còn rơi vãi quần áo bẩn, snack, mấy lon nước ngọt, ngay cả cái quần lót đã bắt mùi cũng chưa thèm giặt, ngửi mùi chắc cũng biết là 2 tuần chưa giặt rùi ( hai chị này ở dơ kinh khủng). Nhìn cảnh này, trên trán Ice chảy xuống 3 vạch hắc tuyến, vì kinh tởm cái mùi hôi thối này, cô ko ngừng ngại bấm vào chuông báo cháy ngay cạnh hành lang. vòi nước tự động phun mạnh nước lên toàn căn phòng của cả 3 người.

Khi nghe thấy tiếng chuông, chị Lin đã bật dậy đầu tiên, mặc kệ chỉ đang mặc một bộ áo ngủ mỏng manh cũng có thể nói là nhìn xuyên thấu vào bên trong, bị nước văng lấy nên áo ngủ bám vào thân hình chuẩn ba vòng của bả, miệng còn hơi dính một số chất lỏng , hét to có thể làm rung cả nhà ( hơi phóng đại một tý nhưng mà vui)

~ Bà con ơi, cháy nhà , cháy nhà rồi, mau đem nước đến đây~

Lin chạy sang 2 căn phòng gần mình, gõ mạnh cửa( do hai người kia gõ cửa)

~ Dậy đi Ted, su, cháy rồi.

Gõ mãi ko thấy hai người kia, Lin tức quá, máu nóng dồn lên não đạp phăng 2 cái cửa.

~ Dậy ngay cho bà, cháy nhà rồi ~

Lần này thì Lin thành công khi kêu hai con người kia.

~ CHÁY Ư, CHÁY NHÀ RỒI, CỨU TÔI VỚI , BÀ CON ƠI TỚI CHỮA CHÁY ~ tIẾNG HÉT CỦA 2 chị đã đánh thức cả 3 anh ở trên lầu

Khi nghe tiếng của 3 nàng công chúa dởm hét, ba anh cũng hoảng hốt chạy xuống lầu mặc dù chỉ đang mặc một cái quần ngắn, Kin hình con mèo, kan hình bông hoa, kun thì hình con vịt .

~ Có cháy ư, cháy đâu ... đâu.. ~ 3 anh chạy xuống tay cầm theo cái bình cứu hỏa nhìn rất mắc cười.

Xuống lầu chỉ thấy 3 cô đang ôm nhau hét chứ ko thấy ngọn lửa nào , cũng ko có khói bốc lên.

~ Em có sao ko Ted , lửa ở đâu??? ~ Kan chạy tới ôm eo Ted.

~ Uả ko phải lửa bốc từ trên lầu sao~ Ted mặt ngu ngơ trả lời

~ Đâu có, hay ở trên tầng Ice~ Kun lắc đầu, bỗng trong đầu lộ lên một tia kinh hãi.

~ Mau.. mau... chạy lên cứu anh Jun vs Chị Ice mau ~ Su hét lên .

~ Diễn kịch xong chưa ~ Thanh Âm thoát tục , người nào đó đang co rút khóe miệng

Nghe thấy tiếng của người nọ, quay sang nơi mà phát ra thanh âm đó, thấy Ice đang đứng bên cạnh chuông báo cháy vs Jun đang cười một cách điên dại.

Jun khi nãy dưới lầu nghe thấy tiếng cháy nên chạy lên xem sao, ai ngờ thấy được một đám này đang ngồi diễn kịch . Định lại kêu nhưng bị Ice ra lệnh xem hết vở kịch này'.

~ Thì ra là do chị ` Su lên tiếng, phần mắt hơi giật giật.

~ Vào thay áo quần đi, chị dẫn đến chỗ này.

~ Á, Lin, làm ơn vào thay bộ quần áo khác ngay đi ~ Kin lấy một tay che mắt , đồng thời lấy người mình che cho Lin.

~ Tại mày đó Ice~ Mặt ai đó đang đỏ bừng lên vì tức giận, nhanh chóng chạy vào phòng.

Cả bọn đều ướt hết nhưng ko lộ bằng Lin. Nghe lệnh Ice nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ , ko ác quỷ này tức giận thì mệt lắm.