Khi Thiên Thần Biến Thành Ác Quỷ

Chương 34



Bên cạnh đó, ice đã đến nước Anh an toàn, máy bay đáp xuống sân cung điện Anh.

Công chúa đã về-hai hàng người hầu cúi xuống chào Ice

Cô không nói gì chỉ đi vào bên trong bước vào Dưỡng điện , nơi mà nữ hoàng và đức vua ở. Cô cúi xuống trước hai người ông bà tuổi đã cao , ông cụ vẫn giữ nét kiêng nghị nhưng sâu trong mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng khi nhìn thấy nó. Còn bà cụ lại toát lên vẻ dịu dàng, tuy đã già nhưng lại tỏa ra hào quang, trên mắt bà đã bắt đầu ươn ướt.

Con chào ông, bà ngoại- nó cúi người xuống chào như một vị công chúa đích thực

Chưa kịp đứng dậy đã bị hai người ôm chặt, đó chính là đức vua và nữ hoàng .

Mừng con đã về- cả hai ông bà

Vâng, con đã về- mắt nó cũng ướt khi thấy ông bà đã già hơn trước sau 5 năm không gặp. 5 năm trước, nó đã qua Mĩ để rèn luyện không có dịp về thăm ông bà chỉ có viết thư hoặc điện về.

Con về là tốt rồi, tốt rồi- đức vua cũng không kìm được nước mắt khi người cháu nuôi này phải cực khổ.

Vào đây, uống trà với bọn ta- nữ hoàng kéo nó vào khuông nhà kính.

Khi nó bước vào, ngồi xuống chiếc ghế ở bên trong nhâm nhi từng ít bánh trà.

Con dạo này có khỏe không- đức vua

Con vẫn khỏe, hai người có sao không ạ- nó mỉm cười nhẹ

Bọn ta vẫn khỏe- nữ hoàng

Cả ba người nói vui vẻ cho đến giờ ăn, nó cũng ở lại với ông bà đến tối mới trở về căn biệt thự riêng, không dám trở về cung điện của mình vì sợ cái hậu cung của mình.

Mẹ...mẹ...bảo bối từ bên trong biết thự bước ra , ôm chân nó.

Bảo bối, bảo bảo đâu- nó cúi xuống hôn má bé, bế bé rồi hỏi.

Anh ấy đang ở trong- bảo bối chỉ tay về phía cửa.

Đi nào- nó bế bảo bối vào nhà.

Mẹ- bảo bảo cũng hơi bất ngờ khi nó xuất hiện.

Các con ăn gì chưa- nó

Dạ rồi- bảo bảo

Vậy, các con theo mẹ học võ nhé- nó

Vâng- bảo bối.

Nó vào phòng thay áo quần cho thoải mái rồi đi xuống phòng bí mật nơi chứa vũ khí, nơi tập võ của nó.

Trong lúc đợi bọn nhỏ thay áo quần, nó đến ngồi xuống bên máy tính laptop .

Bấm vào thấy có cuộc gọi nhỡ của ba nuôi, nó điện lại cho ba nó.

Ba..-.nó

Ice à, con có nhiệm vụ- ông Thăng

Vâng, ba cứ nói

Hãy điều tra tỉ phú Đông La

Không phải là người chiếm 10% cổ phần đầu tư công ty sunshine sao

Ông ta đang có âm mưu tạo phản

Vâng , con biết rồi

Lần này sẽ có bọn jun giúp con, bọn nó đã mới lên máy bay đấy, hãy phổ biến nhiệm vụ và chỉ dẫn cho bọn nó. Tạm biệt con

Ice chưa kịp nói gì, ông đã cúp máy làm Ice chỉ biết thở dài.

Dạy cho hai bảo bối xong, nó lại tìm kiếm thông tin của ông Đông La rồi mới đi ngủ.

Nhưng lại không ngủ được , lại mơ thấy cái quá khứ chết tiệt đó, cô lại ngồi uống rượu một mình.