Khi Thiên Thần Biến Thành Ác Quỷ

Chương 24



Sao anh lại ra đây- bây giờ nó mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Theo em- hắn nói rồi cả hai lâm vào trầm tư

Em còn có chuyện giấu bọn anh sao- hắn phá tan cái không gian im ắng muốn chết người kia.

Còn rất nhiều chuyện- nó trả lời thờ ơ.

Em không thể nói ra sao, dù sao mọi người sẽ luôn giúp em- jun

Không thể, sẽ nguy hiểm

Vậy em có thể cho phép anh... làm chỗ dựa tinh thần cho em được không?

Một con người khi không tin tưởng người mình yêu thì người đó không ai cần

Hãy tha thứ cho anh , cho anh ở bên em một lần nữa thôi

Tha thứ ư- nó mỉm cười chua sót nhưng khi thấy những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt như được điêu khắc kia thì nó cũng nhói ở tim

Thôi được,1 lần thôi, xin đừng làm tổn thương tôi nữa, trái tim của tôi đã gần hóa băng rồi, nên hãy giữ chặt lấy cơ hội đó đi- nó thở dài

Cảm ơn em- jun vui mừng ôm lấy ice

Vào ngủ thôi-.nó đẩy hắn ra quay người đi vào nhà để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình .

Đợi anh với- jun đuổi theo

Nè, cho anh ngủ chung với em đi, như lúc trước nha- jun trưng bộ mặt như cún con.

Không được- nó

Đi mà...đi mà..please...mất hình tượng lạnh lùng quá jun ơi.

Thôi được, nhưng....ice chưa nói xong , jun đã chun lên chiếc giường ấm áp của ice.

Nó cũng làm vệ sinh cá nhân xong cũng chun vào chăn. Hắn nhân cơ hội vòng tay qua chiếc eo như siêu mẫu của nó và đầu cứ rúc vào lòng ngực ấm áp( ăn đậu hũ trắng trợn)

Đêm đó là đêm nó ngủ ngon nhất không còn bị cơn ác mộng làm phiền.

Sáng hôm sau

Chuẩn bị đồ ăn đi cắm trại đi - zy

Đúng đấy, lên ngọn đồi đằng kia đi- su chỉ lên ngọn đồi phủ đầy màu hồng( màu hồng của hoa anh đào)

Vậy các con lên chuẩn bị đi, bác sẽ làm đồ ăn cho- bác Hai ( quản gia khu biệt thự)

Dạ- cả đám đồng thanh

Sau một hồi lâu, bọn nó và bọn hắn đi xuống . Hôm nay , nó và hấn mặc đồ đôi làm cho cả bọn ngạc nhiên

Ice, em và jun..bin lắp bắp

Sao- jun lạnh lùng mở miệng

Đừng nói, mày và jun quay lại rồi nha- lin mỉm cười xấu xa

Thì sao- bây giờ đến lượt ice

Vậy...chúc mừng - cả bọn hoan hô.

Bác chuẩn bị xong rồi đây- Bác quản gia để giỏ đồ ăn lên bàn

Đi xe đạp nha- ted nháy mắt tinh nghịch

Ok :-) - cả bọn đồng thanh.

Xuống gara

Một đống xe đạp địa hình chiếm hết một nửa gara rộng gần bằng một ngôi nhà 1 tầng của người bình dân làm cho bọn hắn vô cùng ngạc nhiên.

Đi xe đạp đôi cho tiện- ted đề nghị

T đi với zy, su đi với kun, ice đi với jun, lin đi với kin, ted với kan- bin

Sao em phải đi với tên điên cơ chứ- ted chỉ vào kan

Ê cô nói ai điên vậy- kan

Tất nhiên là anh -ted

Vậy là chiến tranh thế giới lần thứ 3 bùng nổ..

Thôi-bin

Vậy kin đi với ted, lin đi với kan- bin

Không- 4 người đồng thanh

Bây h có đi không- zy lấy tay xoa trán

Thì đi.

Vậy là bọn nó vừa đi vui vẻ, riêng cặp ted và kan thì luôn cãi nhau