Khi Thiên Thần Biến Thành Ác Quỷ

Chương 23



Sau khi dạy cho hai bé xong, nó cùng bọn bạn ra biển tắm.Biển xanh đã đẹp, người cũng đẹp tạo ột phong cảnh tuyệt mĩ.

Bọn nó thì diện những bộ bikini nóng bỏng, su màu xanh hai dây,zy màu hồng phấn nhẹ nhàng, lin màu vàng chói lóa,ted màu đỏ quyến rũ, chỉ có nó luôn tồn tại một màu đen làm nổi bật lên làn da trắng hồng không tỳ vết.

Bọn hắn thì chỉ mặc một chiếc quần đùi để lộ thân hình 6 múi rắn chắc.

May bãi biển không có ai nếu không bệnh viện sẽ giàu vì được cung cấp máu miễn phí.

Bơi thôi nào- su kéo tay kun xuống biển

Chị ice xuống bơi với su đi- không thấy ice xuống su làm nũng.

Em tắm đi- nó phán một câu quá phủ rồi đi đến ghế dài , nằm mà thưởng thức nước dừa cùng ly kem đầy đủ sắc màu.

Jun, mày cũng xuống luôn đi, nước mát lắm đấy - kan

Không thích-rồi jun cũng đến ngồi gần ice .

Sao không xuống- nó lười nhát mở miệng

Muốn bên em- jun cũng buông một câu sến rện.

Tuy sến nhưng làm lòng ai đó cũng vui lên hẳn đi

Sau khi tắm đã rồi

Có ai muốn chơi bóng chuyền không-zy

Anh- kin

Anh nữa- kun

Em cũng muốn chơi- su

......

Hai đội sẽ là

Nam và nữ

Nó phát bóng một cách điêu luyện nhưng bên kia, jun cũng không kém.

Những tiếng cười vui vẻ nhưng có biết điều gì sẽ xảy ra với họ trong tương lai.

Đến trời tối, bọn nó cũng tổ chức tiệc nướng ngoài trời

Sao lại ăn của tôi- ted la lên khi thấy kan đã ăn miếng thịt của mình.

Chỉ có miếng thịt chớ mấy - kan

.....

Mẹ, cho tụi con thêm - bảo bảo

Của các con đây, nhớ nhai cho kỹ nhé- nó nở một nụ cười nhẹ

Vâng- bảo bối nói

Em cũng ăn đi- jun gắp xiên thịt bỏ vào đĩa của ice.

Cảm ơn

....Em ăn nhiều một chút - kin nướng đồ cho lin ăn» dễ thương chưa

Cảm ơn anh- lin thầm đỏ mặt

.....

Su, em đừng dành ăn của anh chứ- kun bức xúc nói

Anh nhường em một chút đi mà- su chu môi.

......khi tiệc tàn, cũng đã là 12h đêm nên bọn cô cùng bọn anh đi ngủ.

.....riêng một nơi nào đó, một người đang ngồi trên tảng đá cao ngắm nhìn cảnh biển đêm, còn một người thì đang ngắm bóng lưng cô độc trước mặt.

Không ngủ- tiếng người con gái mặc chiếc váy suông màu trắng

Uhm- người thanh niên đến ngồi gần bên người con gái.

Có chuyện gì sao- Chưa nói xong, nó đã cảm thấy trên vai mình có chiếc áo khoác rộng

Định cởi ra như bị ngăn cản cũng thôi

-- Em mặc vào kẻo lạnh