Khi Thiên Thần Biến Thành Ác Quỷ

Chương 17



sáng hôm sau , nó tuy dậy sớm như mọi khi nhưng lần này nó lại không mơ thấy ác mộng nữa, đang định ngồi dậy thì thấy tay mình đang bị nắm chặt , quay mặt nhìn bên kia thì thấy khuôn mặt như được khắc họa , đẹp một cách hoàn mỹ, vài sợi tóc xõa trước trán hơi rối, không do dự nó lấy tay vuốt cái mái tóc bạch kim của người đang ngủ kia, nhưng khi vuốt xong, đôi mắt xanh như nước mở ra ,tay nó nhanh chóng thụt lại

Vợ à ! em định làm gì chồng thế --- jun mặt vui tươi khi nhìn thấy hành động của nó, thật ra hắn đã thức dậy khi nó dậy nhưng vẫn nhắm mắt lại xem nó lại làm gì.

Không có gì, tóc rối----nó vẫn lạnh nhạt nhưng trên mặt có ửng hồng, ai không ngượng khi bị bắt quả tan nhé.

Vậy ư ,vợ không có ý định khác ư , hửm--- jun đưa mặt tới gần

Thật, với lại bỏ từ vợ đi ---- nó vẫn lạnh lùng, thản nhiên trả lời

Vợ à, em đừng lạnh nhạt với anh được không---jun mặt như sắp khóc

Thôi được rồi, vất cái bản mặt ấy đi--nó ớn nhất là cái khuôn mặt như sắp khóc này của hắn

yeah, vợ đồng ý rồi kìa---jun mặt vui tươi hơn

Chụt... nó định đi rửa mặt nhưng bị hắn nắm tay làm ngả về sau , hắn đỡ được nó nhân cơ hội đó hắn đã hôn nó , đúng lúc bọn anh đến đúng lúc nhìn thấy cảnh này, nó đẩy hắn ra, mặt vẫn bình thường , còn mặt mấy người đã đỏ lên , nó bỏ vào phòng vệ sinh khi đi ra vẫn thấy mọi người vẫn còn đơ người.

Tỉnh--- nó nói nhỏ nhưng sức công phá lớn, chứng minh điều này là cả bọn đều tỉnh lại ,jun chạy vào nhà vệ sinh,lưỡi vẫn liếm đôi môi của mình.

Woa, ice, bà và jun như thế này là thế nào---lin hớt hả hỏi vì sợ nó sẽ bị người khác cướp.

Khổng có gì-----nó

Cái gì mà không có---jun từ phòng về sinh bước ra

Thật là không có gì không-kan

Thật/ không - nó/jun đồng thanh.

Thôi , đừng chất vấn băng của anh nữa---kin can ngăn.

Chuẩn bị về nhà đi--nó nói

Um, anh chuẩn bị xông rồi---kun

Về nhà thôi, ba mẹ đang đợi đấy_ bin thúc.

Về đến nhà đã thấy những phụ huynh quý giá đang ngồi chơi xoay chai phạt rượu

À, ice về này mọi người--mẹ Zy

Ôi, con gái yêu của ta- mẹ kun ôm nó

Thôi mẹ nó, thả con gái ra đi, nó vẫn còn đang đau đấy- ba kun

Thôi các con lại đây chơi đi--- ba jun

Vâng --cả bọn đồng thanh

Người quay đầu tiên là kan, người bị trúng là tên, mặt kan ngày càng nham hiểm.

Ted, cô nghĩ sao về tôI- kan bắt đầu hỏi

Hách dịch, đào hoa, xấu xa ---ted trả lời một câu làm cho ai cũng cười trừ kan thì mặt đến như đít nồi

Đến lượt ted quay, người trúng là các ba mẹ( các ba mẹ là một đội, tùy người nào trả lời )

Các ba mẹ yêu thương ai nhất-- ted hỏi

Tất nhiên Ice rồi--tất cả phụ huynh đồng thanh làm cho ai cũng ngạc nhiên.

Đến lượt phụ huynh quay, người bị trúng là jun

Nói vì sao, mấy năm trước, con lại chia tay bé ice- ba jun mặt nghiêm

Chỉ là hiểu lầm do con Uyên bày ra thôi--jun cười hối lỗi

Vậy ư, được rồi, quay tiếp đi

Lần này đến lượt Ice trúng

Em có còn điều giấu tụi anh nữa không--jun hỏi

Có-nó nói

Chuyện gì_ jun

Chỉ trả lời một câu- nó

Đến lượt nó quay , người trúng là kin

Anh có ý gì với lin phải không- nó

À, cho ánh uống rượu nhé- kin trốn tránh

Được rồi, các con cứ chơi, bọn ta cần phải đến công ty- ba kun