Khi Thiên Thần Biến Thành Ác Quỷ

Chương 15



Bên nó.

Sau khi rời khỏi nhà, qua Mỹ, nó bắt đầu lái xe với vận tốc cao chạy tới chỗ hai bảo bối đang đợi chỗ nó.

Đến căn nhà bằng gỗ trong rừng hoang, mở cửa vào sẽ thấy hai đứa trẻ tuy bị bắt nhưng vô cùng bình thản , còn tia những ánh mắt khinh thường vào bọn bắt cóc.

Các ngươi vì sao muốn bắt bọn tôi_ cậu bé dễ thương, mặt phấn nộn, môi trái tim đỏ như cherry, mặt bầu bĩnh đáng yêu, tuy mới 3 tuổi nhưng đã có trí thông minh bẩm sinh, võ giỏi nhưng thể lực còn kém=> Bảo bảo _ tên của bé.Bên cạnh cậu là cô bé có khuôn mặt giống cậu như đức, nhưng thay vì có đôi mắt màu đỏ của cậu thù bé lại mang một đôi mắt màu xanh dương như đại dương sâu thẩm, đó là bảo bối , cũng giống ánh về tất cả mọi thứ chỉ trừ tính cách , cậu lạnh lùng thì bé ấm áp.

Bọn nhóc con láo toét, dám vênh mặt với ai , lo mà im miệng đi_ môn trong những tên bắt cóc to tiếng, lấy rơi quất vào hai tiểu bảo bối đúng lúc nó vừa đến, tên kia bị nó lấy súng bắn thẳng vào đầu chết tại chỗ.

Mama_ bọn nhóc kinh ngạc hô to.

Xin lỗi , mẹ đến trễ_ nó mỉm cười dịu dàng, nỗi lo trong lòng cũng giảm bớt vài phần.

Mày..Mày dám giết đại ca, bọn bây xông lên giết nó cho tao báo thù cho đại ca _ một thằng lên tiếng hét to làm cả đám khoảng 30 người gì đó xông lên.

Tung ra những đòn đánh karate và những cú vật ngã của judo , nhanh chóng chỉ trong vòng 15 phút nó đã giải quyết xong.

Bằng....Bằng... hai phát súng đã phát ra từ nồng súng của thằng khi nãy , một viên trúng vào bả vai của nó, một viên vào bụng, một bứng máu trong miệng nó chảy ra.

Mẹ...Mẹ.._ bọn trẻ lo lắng.

Nó nhanh tay lấy một viên thuốc đông máu uống vào, rồi lấy cây súng bắn thẳng vào đầu tên bắt cóc trong lúc thằng đó chuẩn bị bắn thêm phát nữa.

Tên bắt cóc đã nằm yên trên nền đất lạnh , máu lan ra khắp nơi.

Các con không sao chứ_ nó lo lắng vứt cây súng xuống chạy đến cởi cho hai bảo bối mà hỏi, xoay hai đứa vài vòng cho đến khi thấy cả hai đứa đều bình yên mới bổ ra.

Tụi con không sao, vết thương của mẹ_ bảo bảo hỏi hấp hối vì sợ mẹ mình mất máu quá nhiều.

Mẹ à, mẹ ngốc quá_ bảo bối cũng lo lắng không kém.

Mẹ không sao, chúng ta đi nào_ nó nói rồi nắm tay hai bé đến chỗ máy bay đợi sẵn ở ngoài, máy bay lại xuất phát về Việt Nam.

Bên bọn cô.

Sau khi nó đi vài ngày, đã đến ngày hội nhưng cả bọn thấy nó chưa về nên cũng lo lắng.

Ice không biết có an toàn không_ jun

Nó đi mấy ngày mà không điện về một cuộc_ted

Cô ấy đi đâu , các cậu biết không_ jun lo lắng hỏi

Sau này bọn tôi sẽ kể ọi người sau_ lin

Thôi, chuẩn bị thôi, chị ấy sẽ về kịp vào lúc màn diễn của mình_su

Uhm, bọn anh biết rồi_ kin

Em thật chu đáo_ kan cười.

Em anh là number 1_ bin

Ai nói là em chuẩn bị, tất cả bộ áo quần mọi người đang cằm là do chị Ice thiết kế đấy, chị ấy cố gắng thức khuya mấy ngày trước để làm , thật hết nói nổi_ su thở dài.

Cô ấy thật khéo tay_Zy hâm mộ.

Tuy bên ngoài Zy và bin tỏ ra vui vẻ trước mặt Su nhưng trong lòng họ vẫn chán ghét Ice.

Thôi đi, nhanh lên, sắp đến giờ rồi_ lin

Sau khi cả bọn thay xong, người nào người nấy vô cùng đập chai và xinh gái.Mọi người lái xe đi, kin chở lin, lần chở ted , bin chở zy, kun chở su, còn jun đi một mình.

Phần thi đầu, bọn nó đã giành giải nhất khi thiết kế.

Phần 2 là ca nhạc

Mọi lớp bắt đầu loại dần, đến lượt bọn Con Uyên xuất hiện trên sân khấu như gái quán bar, bọn ả uốn éo đủ kiểu trên sân khấu , làm cho bọn con trai xịt máu mũi , còn bọn gái thì khinh thường.

Đến tiết mục của bọn hắn, cả sân khấu tắt hết điện, ánh sáng từ áo của bọn hắn phát ra đủ màu sắc, di chuyển khắp nơi trên sân khấu. Tiếng hát đồng thành vang lên là lúc cả sân Sáng lên

Anh Muốn Yêu Em Lần Nữa

Rút gọn

Bài hát: Anh Muốn Yêu Em Lần Nữa - Sơn Ngọc Minh

Lúc này say chợt nhận ra bao điều

Lòng tự hỏi mình có hạnh phúc không

Chếnh và choáng hình ảnh vương trong đầu

Người mà lòng khắc sâu vẫn luôn là em

Không còn chi khi tình yêu đã vội ra đi

Ta hoài nghi cho nhiều đêm giọt lệ sầu hoen mi

chỉ còn lệ (khoé mi cay)

Không còn chi khi tình yêu đã vội ra đi

Ta hoài nghi cho nhiều đêm giọt lệ sầu hoen mi

chỉ còn lại khoé mi cay(khoé mi cay)

Không còn chi khi tình yêu đã vội ra đi

Ta hoài nghi cho nhiều đêm giọt lệ sầu hoen mi

chỉ còn lại khoé mi cay(khoé mi cay)

I miss you, baby, baby, baby

Anh đã sai giờ chẳng còn lại gì, ah ah ....

I miss so sorry, sorry, sorry

Anh hiểu em phải đau buồn thế nào, ah ah...

Anh đã đi, rồi nhận lấy những hối hận

Anh đã sai, cho anh yêu em thêm một lần

Giờ còn gì ngoài những ngày mòn mỏi

Và môt lần xin em nghe anh nói

Nói hết nỗi nhớ em trong lòng

Anh xa em trông anh bơ vơ lắm

Khi xa nhau trong tim anh nhớ lắm

Anh nhớ chúng ta những ngày đầu

Không còn chi khi tình yêu đã vội ra đi

Ta hoài nghi cho nhiều đêm giọt lệ sầu hoen mi.

chỉ còn lại khoé mi cay(khoé mi cay)

I miss you, baby, baby, baby

Anh đã sai giờ chẳng còn lại gì, ah ah ....

I miss so sorry, sorry, sorry

Anh hiểu em phải đau buồn thế nào, ah ah...

Các động tác nhảy điêu luyện làm cho khán đài vang dội tiếng cổ vũ của bọn con gái. Khi kết thúc màn trình diễn của bọn hắn, ai cũng tiếc nuối

Sau đây là phần biểu diễn của lớp 12Avip_ người dẫn chương trình.

Chúng ta lên thôi, cứ hát như vào những ngày mình đã tập_ ted

Sân khấu lại tắt hết đèn, những giọng hát mạnh mẽ vang lên, ánh sáng lại bùng lên một lần nữa , những điệu nhảy sành điệu, mạnh mẽ.

It's going down, I'm yelling timber

You better move, you better dance

Let's make a night, you won't remember

I'll be the one, you won't forget .

Bọn cô đồng thành hát nhưng không hát tiếp, lời bài như dừng lại, bỗng

The bigger they are, the harder they fall

This biggity boys are diggity out

I have 'em like Miley Cyrus, clothes off

Twerking on a roseton, timber

Crazy town, booty on, timber

That's the way we like the war, timber

I'm sticking it in oil spill

She say she won't, but I bet she will, timber

Swing your partner round and round

End of the night, it's going down

One more shot, another round

End of the night, it's going down

Swing your partner round and round

End of the night, it's going down

One more shot, another round

End of the night, it's going down .

Nó xuất hiện từ trên máy bay nhảy xuống làm cho cả sân trường náo loạn, đồng thời khi đứng trên sân khấu, nó cũng nhanh chóng hòa nhịp cùng bọn cô, còn bọn cô cũng vô cùng vui mừng khi nó đến kịp. Cả sân trường lại hòa nhịp vào bài hát và điệu nhảy của bọn nó.

Bọn cô

It's going down, I'm yelling timber

You better move, you better dance

Let's make a night, you won't remember

I'll be the one, you won't forget

It's going down, I'm yelling timber

You better move, you better dance

Let's make a night, you won't remember

I'll be the one, you won't forget



Look up in the sky, it's a bird, it's a plane

No, it's just me, ain't a damn thing changed

Live in hotels, swing on plane

Left to say, money ain't a thing

Club jumping like it going down, bowl it

Order me another round, homie

We about to climb, wild, 'cause it's about to go down

Swing your partner round and round

End of the night, it's going down

One more shot, another round

End of the night, it's going down

Swing your partner round and round

End of the night, it's going down

One more shot, another round

End of the night, it's going down

Bọn cô

It's going down, I'm yelling timber

You better move, you better dance

Let's make a night, you won't remember

I'll be the one, you won't forget

It's going down, I'm yelling timber

You better move, you better dance

Let's make a night, you won't remember

I'll be the one, you won't forget.

Tuy không được tập chung với nhau nhưng bọn nó vô cùng ăn ý. Nó chảy máu rất nhiều nhưng vẫn cố nhảy và hát. Còn bọn cô không biết rằng bạn mình đăng bị thương vì nó đang mang áo thun đen và áo da đến nốt nên họ vẫn nhảy như bình thường.

Cả sân trường náo nhiệt cho đến khi màn biểu diễn của bọn nó kết thúc. Nhỏ Uyên thì vô cùng tức kể từ khi nó xuất hiện.

Khi bọn nó đi xuống sân khấu, nó nói đi nhà vệ sinh nhưng sau khi thoát khỏi tầm mắt của bọn cô, nó lại gặp nhỏ Uyên.

Cô nên bỏ cuộc đi thì hơn_ nhỏ uyên.

Không thì sao_ nó đang cố gắng tìm kiếm sự tỉnh táo.

Mày...Mày chết với tao_ do sở suất nó bị nhỏ uyên đánh, nhỏ định tát thêm nhưng bị một tiếng hét.

Cô đang làm gì bảo bối của tôi vậy_một người phụ nữ sang trọng khoảng 40 tuổi nhưng vẫn giữ được nhan sắc như của quý cô 30 đang vô cùng lo lắng đó là mẹ jun.

Mẹ...Mẹ..con là con dâu của mẹ Nhỏ uyên tự nhận.

Ai là mẹ cô,cô là ai mà dám nhận là con dâu của tôi, tránh xa bảo bối của tôi ra_mẹ jun chạy tới xô nhỏ Uyên tránh ra nó.

Sau khi nghe tiếng hét của mẹ jun, bọn hắn,cô cùng các vị phụ huynh khác( ba mẹ của bọn anh, của bọn cô,ba nuôi của nó) đã đến chỗ nó và chứng kiến hết từ lúc mẹ jun đến bên nó. Thấy nó chật vật đang cố gắng ngăn mẹ lại.

Cô cút đi_kun lại ngăn, xô ngã nhỏ Uyên.

Ice à, con có sao_ mẹ jun lo lắng.

Nó chuẩn bị nói nhưng trước mắt, hình ảnh đang mời dần, nó đã ngất.

Máu...Máu,điện cấp cứu_mẹ jun khi lấy tay sờ vào vai nó thấy nó chảy máu rất nhiều thì hoảng hốt.

Không kịp đầu, mau lên phòng tôi nhanh_ ông hiệu trưởng đến nhưng đã bị chậm một bước nó đã bị jun bồng đi.Ai cũng hối hả đi ngay.

Keng... một chiếc vòng cổ hình thiên sứ đang ôm trái tim máu được làm bằng bạch kim rơi ra khỏi cổ áo nó, kin cùng bin đã lượm được , trong khi mọi người chạy đi trước.

Sao có thể thế được, đây là đây chuyền của bé băng kia mà, sao nó lại rơi ra từ người ice , hay là_ bin cùng kin có cùng suy nghĩ.

Sau khi đặt nó trên giường trong phòng ba nuôi nó, mọi bác sĩ lần trước đã đến , phẫu thuật gắp hai viên đạn ra. Tuy mất máu quá nhiều nhưng may mắn họ đã dự trữ số máu của nó trong bệnh viện nên nó đã thoát khỏi nguy kịch. Mọi người vô cùng lo lắng cho nó nhất là jun, còn bin và kinh đang suy nghĩ hoang man.