Thông tin truyện

Khi Sát Thủ Làm Ngôi Sao

Khi Sát Thủ Làm Ngôi Sao

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.7/10 từ 3 lượt

Hannah đi vào LME bằng cửa chính. Vừa mới tới cửa đã thấy một cô gái đang đứng trước sân khấu. Giọng của cô gái làm mọi người chu ý, khiến ai cũng không để ý tới Hannah. Thấy tình huống này Hananh cũng dừng chân. Đại khái là cô gái kia muốn tiến vào giới showbiz, nhưng không trải qua việc thi. Ồ, nghe cô gái nói “Công ty đào tạo diễn viên là nơi luôn nhận những người muốn làm diễn viên, không phải sao?”, Hannah buồn cười nghĩ, cô gái này lấy đâu ra kết luận đó?


Lúc này có người đàn ông đi ra, là Takenori Sawara. Thật ra,ấn tượng của Hannah đối với vị Sawara này rất ít, chỉ dừng ở người đưa lọc kịch bản.Có điều, vị Takenori Sawara này lại không thích náo nhiệt. Hannah lắc đầu thất vọng. Ngoài dự đoán của mọi người, cô gái nói chuyện với Sawara không lâu đã bị ông ném ra ngoài cửa. Sao lại như vậy? Hannah đang tính đi lại dừng chân.Đây là một đoạn khiến người ta nhìn cô gái kia ngoài ý muốn.



“Tôi biết mục đích của cô, dù sao cô cũng chỉ muốn tiếp cận Ren thôi. “Ren mà ông nói là Tsuruga Ren? Người đó ở công ty này?” Người đó? Không lẽ cô ta không thích Ren? Khi có kết luận này, Hannah vô cùng hứng thú. Cô thật sự tìm không ra người không thích Ren đó. Sau đó nói chuyện một lát, từ chỗ rẽ truyền tới giọng nói mà Hannah rất quen thuộc “Có chuyện gì ở đây vậy, Sawara san?” “A a a!!! Tsuruga Ren~~~~!!!” Cô gái kêu thảm thiết.

Bình luận truyện