Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Chương 49



Ngồi trên thuyền nhìn xung quanh xem phong cảnh vừa nói :

-Sao ko rủ 2 người bạn của cậu đi cùng nữa ?

Huy ngồi đối diện nhìn cậu bạn nghe vậy trả lời :

-Thì tại mấy cậu đó thích đi với người yêu ý mà .

Nghe vậy Lam ko nói gì nữa mà thật ra là ko biết nói gì ,nên Lam giờ chỉ còn im lặng thôi .

Lam nhìn làn nước trong xanh và phong cảnh bên hồ Tuyền Lâm ,trong con mắt của Lam như chiêm ngưỡng thấy tận mắt những đồi thông xanh mởn, xen giữa là những cụm rừng già và những sườn đồi thoai thoải, soi bóng xuống mặt hồ. Trước khung cảnh ấy, lòng Lam như bâng khuâng, đồng thời lại có cảm giác như vừa trút bỏ được hết những vướng bận của bụi trần để bước chân vào chốn thần tiên vậy .

Trong khi đó Huy định nói chuyện nhưng thấy cậu bạn đang nhìn nhắm phong cảnh nên chỉ nhắm nhìn Lam và Huy cảm giác như mình đã gặp rồi và giống như cô gái mình vừa gặp đã thầm thương trộm nhớ rồi .

Và Huy cảm giác nếu mình ko nói chuyện thì sẽ có chuyện như thế thì chết mất ;

-À mà em gái cậu học lớp nào vậy ?

Giật mình Lam nhìn hỏi 1 câu ;

-Sao cậu cứ thích hỏi tớ về em gái tớ vậy ?

Huy ngượng ngùng nói vì ko biết cậu bạn của mình chính là cô gái mình yêu thích nên nói ;

-Tại tớ thích em gái cậu thôi ,nhưng cậu đừng nói cho em gái cậu biết nha .

Lam nghe vậy đỏ mặt quay lại nhìn sang một bên sau 1 lúc quay lại nói :

-Em gái sinh đôi của tớ có người yêu rồi cậu từ bỏ đi .

Nghe vậy Huy thất thần nói :

-Ko ngờ em gái cậu có ng yêu rồi ,xem ra tớ hết hi vọng rồi ,thôi vậy tớ cũng ko muốn chia cắt người khác đâu .

Lam nghe vậy có chúc thất thần nhưng dù sao như thế này tốt hơn .

Huy thì cũng ko khác có khi còn hơn Lam nữa khi nghe tin cô gái lần đầu tiên mình gặp đã cho là duyên mệnh nay lại nói là người đó có người yêu rồi .

Lam thì mặc kệ Huy đang nhìn mình như thế nào đi nữa Lam cũng quyết làm ngơ ko phải là lam khó chịu gì hay thích nhìn phong cảnh như lúc đầu mà trong đầu nghĩ :

-”Phiền phức thật ,nhưng sao mình lại cảm thấy vui vui trong lòng ”.

Đang ngồi suy nghĩ thì 1 chiếc thuyền đi lướt qua và trên chiếc thuyền đó ko ai khác chính là Thư và Quân nhưng chủ yếu là do Thư bày mưu .

Nhưng ko chỉ có vậy Thư đã cố tình làm Lam ngã xuống thuyền ,sau đó đi đc 1 đoạn khá xa rồi mới quay lại nói :

-Xin lỗi nha

Rồi nở nụ cười 1 cách có lỗi với Huy ,và lén nhìn người đang bị ngã xuống sông một cách đắc ý ,và ko may mắn là Huy đã nhận ra nụ cười đó thật ra thì từ trước Huy đã ko mấy thích Thư nhưng vì đó là ng yêu của bạn thân mình nên Huy cũng ko nói gì vì 1 lần đề cập đến xém chút nữa thì mình đã mất đi tình bạn mấy năm trời của nhóm và đến lượt Lâm yêu bạn thân của Thư chính là Tuyết cũng khiến cho

Huy ko thích và chính vì thế cũng khiến cho Huy ko thích quen con gái trừ trường hợp Huy gặp người con gái định mệnh khiến cho Huy nhận ra cô gái này rất lương thiện và xinh dẹp nữa vậy mà cô gái đó lại có người yêu rồi .

Lam thì rơi xuống thuyền nên Lam cũng ko lo lắng vì thật ra Lam biết bơi mà .

Nhưng ko ngờ chân Lam bỗng bị chuột rút nhanh lúc đó nữa chứ thế là khi cố gắng bơi nên bờ vì lúc này cũng cách thuyền khá xa rồi .

Lam càng gắn sức thì càng ko thể bơi đc nữa và gần như chìm xuống nhưng Lam vẫn cố ngoai nên và hét ;

-Cứu tôi ,Huy .

Vì chiếc thuyền là thuyền máy nên chỉ có Huy đi theo thôi ,nghe thấy vậy Huy bừng tỉnh nghe vậy nhanh chân nhảy xuống nước và bơi nhanh lại và cố gắng mang Lam nên thuyền .

Lúc này thì Lam đã ngất xỉu rồi .

Huy cố gắng mang Lam nên bờ và lo lắng lay lay Lam nói :

-Nè cậu tỉnh lại đi .

Và Huy chợt thấy cậu bạn của mình ko lay động gì nên định cuối đầu xuống định hô hấp cho cậu bạn của mình thì chợt tay của Huy rút lại .

Nhìn cậu bạn với ánh mắt ko thể tin đc tay của mình sờ chút ngực của cậu bạn và giờ đây dưới áo đã hiện gần như rõ dệt Huy ko thể tinh đc ng ở trung phòng bấy lâu lâu với mình chính là ng mình thầm thương trộm nhớ ngày đêm .

Nhưng chợt Huy nhớ nếu ko cứu cô gái này thì có thể nên Huy định cuối xuống hô hấp cho Lam .

Một lúc sau Lam tỉnh dậy nhìn xung quanh thì nói :

-Mình đang ở đâu đây .

Huy thấy vậy thì mừng rỡ nói :

-Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi ,làm tớ lo muốn chết .

Nghe vậy lam nhìn Huy rồi nói :

-Vậy hả ?

Rồi ngồi dậy nhìn Huy thấy Huy cứ quay đi chỗ khác thì ngạc nhiên .

Tuy ko nhìn cậu bạn à ko cô bạn ở trung phòng nhưng có thể do thầm giao cách cảm hay sao đó mà Huy có thể cảm nhận đc ánh mắt đang nhìn mình và Huy cởi áo khoát của mình ra rồi quay sang Lam nói :

-Cậu khoát vào đi áo cậu ướt hết rồi kìa .

Nghe vậy Lam nhìn xuống và ôm ngực mình dù đang dấu dưới lớp vải đặc biệt do Lan thiết kế nó giúp cho Lam ko bị phát hiện ra là con gái và khi ướt nó cũng khó phát hiện trừ trường hợp chàng trai nào đó đụng vào thôi.

Lam thấy vậy thì lo lắng sợ Huy phát hiện ra mình là con gái ,và Lam dò hỏi:

-Cậu …._nhưng nói đến đây thì Lam ko biết nói gì ,dù gì Lam cũng là con gái mà .

Qua nét mặt Huy nhận thấy Lam muốn nói gì và Huy thì muốn cô gái này ở bên mình ,nếu nói ra thì có thể cố gái bí ẩn này bỏ đi thì sao ?

Cùng với nó Huy còn muốn biết cô gái này vào trường nam nữ học trung mắc mớ gì phải thay đổi giới tính như thế này ,đây mới là vấn đề quan trọng nên Huy đàng giả vờ nói :

-Cậu muốn nói gì.

Sau đó nói thêm :

-Thôi cậu mệt rồi nghĩ ngơi đi ,tớ bơi thuyền vào bờ đã .

Nghe vậy Lam mừng rỡ nhưng ko để ánh mắt cho Huy biết mình đang mừng vì ko ai biết mình là nữ .

Nên đến bờ Lam nhanh chân xuống thuyền sau đó nhìn Huy nói :

-Thôi tớ về khách sạn trước đây .

Nghe vậy Huy nói :

-Để tớ đưa cậu về chứ cậu còn mệt ,lỡ đi giữa đường có chuyện gì thì sao ?

Nghe vậy Lam xua tay nói :

-Thôi tớ đi về với cậu bạn là đc .

Nói xong ko đợi Huy nói gì Lam đã bỏ đi rồi .

Huy thấy vậy chợt nhớ và tỏ vẻ thắc mắc ;

”-Ko biết 2 người kia có thể là nữ ko nhỉ ,hay là người yêu mà Lam vừa nói nhỉ ,và mình có cảm giác mình đã gặp Lam ở đâu rồi trước khi mình vô tình hôn Lam ở trung tâm thương mại nữa ”

Nhớ đến đây Huy nở nụ cười hạnh phúc .

Trong khi đó ở 1 chỗ cách Huy ko xa Lam rút từ trong tui ra chiếc điện thoại từ trong túi ra và gọi cho Lan và Phương,rồi 3 người họ trở về phòng .

Vào phòng câu đầu tiên Phương và Lan hỏi Lam ;

-Cậu bị sao mà ướt hết như thế này.

Nhìn Lam thắc mắc vì xưa nay Lam là ng rất cẩn thận và ko có sự nỗi hứng bất chợt nhảy xuống hồ để bơi nên Lan và Phương thấy lạ nên mới hỏi .

Biết 2 con bạn mình đang nghĩ gì Lam xua xua tay nói ;

-Tớ ko có nỗi hứng bất chợt như vậy đâu .

Nghe vậy Lan nhìn Lam nói ;

-Vậy sao cậu vừa mới lên thuyền có 1 chút xíu mà ướt hết vậy ?

Phương nghe Lan nói vậy thì suy nghĩ và nhìn thẳng Lam nói :

-Hay là Huy xô cậu xuống thuyền .

Nói xong nhìn sang Lan và nghe thấy Lan cầm vai Lam nói ;

-Có thật ko ,nếu vậy chúng ta tìm Huy nói chuyện mới đc .

Nói xong Lan và Phương đứng lên ,thấy Lam nhanh miệng nói :

-Ko phải vậy đâu .

Nghe vậy Lan và Phương đồng quay lại nhìn Lam nói :

-Vậy tại sao cậu ướt hết như thế này ,nếu ko phải tại Huy thì tại ai / Lam chớp chớp mắt nhìn 2 con bạn cảm động vì 2 người đađã lo lawngscho mình và quyết tâm nói đã lắng cho mình và Lam quyết định nói :

-Thật ra là do Thư đó .

Nghe vậy Lan và Phương ngạc nhiên ,biết 2 con bạn đang ngạc nhiên đặc biệt là Lan .

Sau khi nghe vậy Lan ngẩn ra và trong đầu nghĩ : Ko ngờ cô ko chỉ muốn đấu phó với mình mà ngay cả bạn mình cũng vậy .Đúng là mẹ nào con lấy ,nghĩ đến đây lòng căm thù của Lan lại nỗi nên trong lòng nhưng Lan chợt nhớ quy tắc của dòng tộc khiến cho Lan ko thể làm gì với lại mẹ mình cũng ko có ý trả thù nên chính bản thân Lan cũng luôn cố gắng ko để lòng căm thù làm mờ lí trí của mình .

Thấy Lan ko nói gì Phương quay sang nhìn Lam hỏi :

-Vậy cậu nói rõ đi ,tớ tò mò quá rồi đây này ,rõ ràng chúng ta có làm gì cô gái đấy đâu chứ .

Nghe vậy Lan thoát ra từ suy nghĩ nói :

-Ko đâu cô ta ghét tụi mình lắm đấy ,cậu ko nhớ chuyện phân biệt giàu nghèo và thân thế của chúng ta do ai nói sao ? Phương nghe vậy trong đầu hiện ra những hình ảnh trước đây hiện rõ trong đầu và Phương thốt nên :

-Cô ta quá đáng thật mà .

Sau một lúc bình tĩnh thì Lam bắt đầu kể rõ chuyện xảy ra .

-Tớ đang ngồi trên thuyền thì Thuyền cô ta đi qua thật sự là tớ cũng mất cảnh giác ko phát hiện đc là cô ta xô tớ xuống thuyền ,lúc té xuống nước tớ mới phát hiện ra ,và ko chỉ có vậy sau khi tớ té xuống thuyền thì cô ta còn nhìn tớ với ánh mắt chế nhạo tớ nữa chứ ,Nghĩ đến đây thôi mà tớ tức điên người .

Phương nghe xong tức giận thốt nên :

-Hừ xem ra chúng ta ko dạy giỗ 1 lần thì cô ta sẽ ko tha cho chúng ta nhỉ ?

Lam kể xong thì nói :

-Đúng vậy nhưng tớ cũng thắc mắc 1 điều sao chúng ta lại bị cô ta chơi xấu vậy nhỉ ?

Ngạc nhiên khi nghe Lam nói vậy Phương nói :

-Cậu thật là lúc này mà còn nghĩ vậy theo tớ là cô ta ko thích chúng ta những người nghèo học trường quý tộc đó .

Lam nghe xong nói :

-Trời chuyện như vậy mà cô ta cũng nghĩ đến sao ,đầu ốc bã đậu thiệt .

Lan nghe vậy phì cười nói :

-Cậu nói gì vậy ,Thư là 1 cô gái với chỉ số thông minh khá cao đó .

Đồng thanh Lam và Phương thốt nên :

-Sao cô ta thông minh như vậy sao /

Vì 1 khi Lan đã nói ai thông minh thì Lam và Phương rất là tin tưởng và lần này nghe thấy Lan nói Thư là 1 cô gái thông minh vì thế ngạc nhiên cũng là điều rất dể hiểu .

Biết suy nghĩ trong đầu 2 đưa bạn Lan mỉm cười nói :

-Ừm Thư năm nào cũng là học sinh giỏi của trường và rất đc giáo viên yêu mến vì là con ngoan trò giỏi đó .

lam và Phương nghe vậy thì thốt nên :

-Đúng là cáo già mà .

Sau đó nhìn Lan hỏi :

-Sao cậu biết hay vậy /

Lan mỉm cười nghĩ :đương nhiên tớ muốn điều tra rõ về gia tộc nhà đó rồi người tớ muốn biết khi về Vn là tìm hiểu về người đã khiến cho mẹ mình biết thành 1 con ng sắt đá đó là ai chứ ,nhưng điều đó Lan sẽ ko bao giờ nói ra .

Và Lan chỉ nói đơn giản :

-À tớ thấy hứng thú thôi .

Tuy muốn hỏi vì xưa nay Lan ko phải là ng có hứng thú với những ng như Thư ,nhưng biết hỏi cũng ko hỏi nhiều vì hỏi thì cũng như vậy thôi .

Biết 2 con bạn mình đang nghĩ gì về mình nhưng Lan lại nghĩ đến 1 vấn đề đấy là vẫn đề của mẹ Phương và Lan quyết định nói ra .

-thôi đúng nói về vấn đề này nữa ,tớ có chuyện muốn nói .

Câu nói đó khiến cho Lam và Phương chăm chú nhìn Lan và nghe Lan nói .

Một lúc sau thì tụi nó nằm trên giường nhưng trong đầu đều suy nghĩ :

”Chuyện này chưa thể chấm dứt đc ,mệt quá đi ”

ươươước đây