Thông tin truyện

Khi Nhân Thê Thụ Bị Ép Nhận Kịch Bản Cường Thụ

Khi Nhân Thê Thụ Bị Ép Nhận Kịch Bản Cường Thụ

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.8/10 từ 4 lượt

“Ôn Uyển, mã số 3749RQ, lại còn tốt nghiệp loại xuất sắc…” Trong sảnh lớn với tôn nền trắng bạc có rất nhiều người đang bận rộn ra vào. Nhân viên làm việc phía sau quầy ngẩng đầu dùng hai mắt đánh giá anh tiếc nuối nói: “Tiếc thế nhỉ…”. ‘Học viện’ đang dốc sức để cam kết được đầu ra đầy tài năng cho các chủ thụ thế giới, bao gồm tất cả các ‘chuyên ngành’ cũng như duy trì đào tạo tốt nghiệp với hiệu suất cao. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp tại đây có sự nghiệp phát triển rực rỡ, duy trì trật tự hoạt động thế giới cho đến nay.


Hai ký hiệu đằng sau ID của mỗi người là từ viết tắt của ngành học. Về lý do tại sao lại nói “Đáng tiếc” nguyên nhân nằm ở việc những năm gần đây một số loại hình tiểu thuyết mới xuất hiện làm cho xu hướng trong những năm đầu bị thoái trào. Rất nhiều ngành nghề phổ biến có  độ ‘hot’ vài năm trước hiện nay hầu như không ai quan tâm. Làn gió mới ‘Cường thụ’ đang ngày càng nổi lên mạnh mẽ, gần đây lại có xu hướng bùng phát tăng nhiệt.


Hoặc là loại thụ có sự nghiệp đang lên đỉnh cao, hoặc là học bá lưu manh thụ bản lĩnh xuất sắc, hoặc chính là bàn tay vàng nam thần thụ. Tương ái tương sát cái gì, cường cường liên hợp cái gì… Thậm chí mấy năm trước hot đến mức chạm vào là bỏng cả tay, thế mà giờ dường như đã không còn ai nhắc đến nữa. Tóm lại, ‘thụ’ phải vừa mạnh mẽ, đẹp trai, vừa kiên cường, thậm chí rất nhiều quan điểm về omega được định nghĩa lại, một số người còn so sánh với alpha. Tóm lại, ‘thụ’ phải cường, phải ngon giai, phải mạnh. Thậm chí nhiều omega thụ cũng được định nghĩa lại một lần nữa, còn mạnh hơn cả một tên alpha.

Bình luận truyện