Khi Hồ Ly Biết Yêu

Chương 66



Về tới nhà Do Kyung liền nhốt mình trong phòng, cô im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng bay vo ve bên ngoài. Song Jinwoo, cái tên này chắc chắn đến giờ cô vẫn sẽ không quên. Trong trí nhớ của cô, cậu ta có vẻ bằng tuổi Yoo Kyung, gương mặt sáng và rất điển trai. Mỗi lần xuất hiện trong mơ, Song Jinwoo đều nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn, nếu để ý sẽ thấy đôi mắt cậu ta chứa đựng cả ngàn vì sao. Cô chưa từng thấy ai mà có đôi mắt đẹp đến như thế.

Buổi tối Do Kyung quyết định không uống thuốc ngủ nữa, mới tám giờ tối nhưng cô đã chùm trăn kín mít, cô sẽ ngủ sớm để Song Jinwoo xuất hiện. Bây giờ trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi và chờ cậu ta giải đáp.

"Song Jinwoo, tốt nhất cậu nên biết điều cho tôi." Do Kyung nhắm mắt, mắt lim dim và bắt đầu thở đều đều.

Cô không biết mình đã ngủ trong bao lâu, trong mơ cô thấy hình bóng của mình cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi dừng lại trước ngõ cụt. Ko thể đi tiếp, cô liền quẹo trái và gặp một hang động lớn. Tại đây cô đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, một người đàn ông trung niên đang cố gắng giết những đứa con của mình. Tay phải cầm dao, ông ta rống lên như một con thú dữ:"Mày dám lừa tao? Là chúng mày đã lừa tao? Con mụ đàn bà khốn khiếp, mày sẽ phải trả giá cho những việc mày làm với tao." Nói rồi ông ta đẩy người đàn bà đang giữ chặt một bé gái ra, đầu bé gái không may bị đập vào đá, máu chảy lênh láng.

Lúc này người phụ nữ mới vùng lên, bà ta liền đứng dậy, trong bóng tối, người đàn bà với chín cái đuôi màu trắng dần dần lộ ra trước sự haĩ hùng của ông ta.

"Quả nhiên mày là hồ ly, vậy mà mày còn dám lừa tao, lừa tao đẻ con đẻ cái với mày. Tao phải giết chết hết chúng mày để diệt trừ hậu quả sau này."

Ông ta chỉ kịp giơ dao lên thì "phụt"một tiếng, máu tươi bật ra như cái lò xò, phần đầu không biết từ lúc nào đã rơi xuống, lăn lông lốc dưới đất.

Giết chết người đàn ông, bà liền trở lại hình hài con người, bà nhặt cái đầu của ông ta lên, thầm trách móc:"Đây đều là do ông ép tôi."

Cảnh tượng trước mắt Do Kyung không dám ho he nửa lời, so với trong phim thì việc được chứng kiến tận mắt mặc dù là ở trong mơ nhưng chuyện này đã đạt tới giới hạn của cô rồi. Giờ đây cô muốn nôn hết mọi thứ trong người, người đàn bà kia là hồ ly và chồng bà ta phát hiện bị lừa dối liền đòi giết vợ con ư? Thật quá tàn ngẫn.

Đêm hôm đó là đêm duy nhất Do Kyung ko mơ thấy Song Jinwoo, vậy nhưng cô lại chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nhất trong suốt cuộc đời cô. Rốt cuộc chuyện này có liên quan gì tới Song Jinwoo? Cô có cảm giác dường như mọi chuyện không hề đơn giản như vậy?