Khỉ Con, Tao Yêu Mày

Chương 4: Khỉ con , chào em



Nó vác bộ mặtđưa đám đến bữa tiệc cùng với ba má của nó . Vừa đến nơi , ba mẹ củangười con trai nó đi dự sinh nhật tiếp đón nồng nhiệt nó , nó cố cườithật tươi để lấy lòng mẹ nó . Ba mẹ hắn khen ngợi nó quá trời nhưng nónào biết hai người trước mặt nó là ba má hắn .

- Con đợi tí thằng con bác tiếp khách xong là ra đây liền _ mẹ hắn cười dịu dàng nhìn nó

- Dạ _ nó cười tươi với mẹ hắn

- Con lại đây có người quan trọng con cần tiếp đón đây _ ba hắn nói khi thấy hắn

Hắn từ từ tiến lại và nhìn từ trên xuống dưới của nó đánh giá , nó bị ánhmắt của hắn làm khó chịu nên nó ngẩng mặt lên . Vừa thấy nó , hắn cảmthấy vui vui đến khó tả

- Khỉ Con , chào em _ hắn cười tươi nhìn nó

- Anh là .... gấu sao ? _ nó tròn xoe nhìn hắn ngạc nhiên hỏi

- Anh là Huy Anh

- A , anh gấu ! Em chào anh _ nó chọc ghẹo hắn bằng cách chào hắn thật lễ phép

Hắn cười rồi lại nhìn nó , bây giờ nó khác hẳn lúc nãy . Nó mặc chiếc áo dạ hội đen , phần trên đính kim sa , phần dưới váy phồng cách đầu gối mộtgang rưỡi , sau lưng phần váy phồng là chiếc đuôi cá dài phối cùng chiếc vớ da đen , đôi giầy trắng quý phái . Mái tóc thì bới xéo về bên phảitrông rất thanh lịch , quý phái .

Ba mẹ nó và hắn thì không khỏingạc nhiên khi nó và hắn đã quen nhau từ trước . Hắn biết mọi người đang thắc mắc nên hắn trả lời luôn :

- Con và con khỉ con này mớiquen nhau hồi sáng _ nói xong hắn và nó khoác tay nhau đi vào trong đểlại các vị phụ huynh đứng há mồm

" Mới quen hồi sáng mà trôngthân thiết quá ! Còn gọi nhau bằng biệt danh nữa chứ ! " _ đó là nhữnggì các quý phụ huynh suy nghĩ

Trong khi nó và hắn đang ăn uống ngon lành thì hai vị phụ huynh nhìn nó và hắn không chớp mắt

- Vy Anh , bình thường con không thích tiệc sang trọng mà sao bây giờ con chưa đòi về ? _ mẹ nó bất bình hỏi

- Ừ , Huy Anh bình thường con cũng bao giờ ngồi ăn uống vui vẻ như vậy đâu ? _ mẹ hắn cũng hỏi

- Tại có khỉ con / gấu ở đây _ chúng nó đồng thanh trả lời

Mẹ nó và hắn há mồm ra nhìn nhau đắm đuối mà muốn lọt tròng . Nó ghé sát vào mẹ nói nhỏ :

- Mẹ không ngậm miệng lại thì ruồi bay vào miệng thì đừng trách sao conkhông nhắc nhé ! _ nó nháy mắt tinh nghịch với mum thân yêu của nó

Mẹ nó : { Tức ói máu . Không nói thành lời }

Trong lúc mọi người khiêu vũ thì nó và hắn ra ban công ngắm sao . Hắn thật sự thích nhìn khuôn mặt baby , nghịch ngợm , lém lỉnh của nó . Bỗng hắnnhìn xa xăm vào bầu trời rồi hỏi nó :

- Em không sợ gia đình tôi sao ? _ hắn hỏi nó nhưng ánh mắt không nhìn nó

- Tại sao phải sợ ?

- Vì gia đình tôi là ông trùm trong thế giới ngầm . Tôi không tin là em không sợ _ ánh mắt hắn thoáng buồn

- Không , sao em phải sợ ? Ba em chơi với ba anh thân từ nhỏ được , sao em thì không ? _ nó quay sang nhìn hắn cười dịu dàng