Khỉ Con, Tao Yêu Mày

Chương 3: Ấn tượng



Nó thấy hắncười đến mức nước mắt tuôn ra cho nên nó tiếp tục phồng má giận tiếp .Hắn cười rồi bảo nó hát tiếp nó giận dỗi đứng lên ... hùng hồn đạp chânhắn một cái đau điếng rồi lè lưỡi bỏ chạy mất tiêu , nhưng ai mà ngờ

- Nguyễn Vy Anh lớp 11a2 sao ? Thú vị thật . Em thú vị lắm Vy Anh , tôithích em rồi đó _ hắn mỉm cười ngay khi nó đi và sau đó thì hắn lấy taiphone ra mghe nhạc tiếp

GIỜ RA VỀ ....

Nó lon ton chạy tung tăng trên hành lang của trường và ... " RẦM "

- Nè , đi không thấy nhìn đường hả ? Tông người ta rồi nè _ nó phồng má làm mặt đau đớn hết cỡ

- Có vẻ con khỉ con này có vẻ thích kiếm chuyện nhỉ ? _ hắn hỏi lại nó

- ÁHHHHHHHH , sao anh lại ở đây ?

- Đi về

- Đi bộ hả ? _ nó chớp chớp đôi mắt long lanh của mình nhìn hắn làm bộ mình vô tội khi " đạp chân hắn , tông vào hắn "

- Không _ hắn đáp thẳng thừng

- Ừa ha , anh là đại ca mà ! Hì hì , bù với tôi phải lê lết về nhà _ nóxụ mặt xuống buồn bả ( thiên kim tiểu thư mà lết bộ về á )

- Đi nhờ không ?

- Anh cho đi thiệt hả ???

- Không thì hỏi cô làm gì ??? _ hắn hỏi ngược lại nó

Thế là lên chiếc mô tô của hắn rồi nó thao thao bất diệt , nó kể luôn chohắn nghe về chuyện cá cược giữa nó và Lisa nhưng rồi nó thành tâm xinlỗi hắn ( không phải vì nó sợ mà là nó bắt đầu thích chơi chung với hắn . Dĩ nhiên lí do này nó cũng nói hắn nghe )

Hắn không giận mà còn thản nhiên trả lời :

- Là bạn thân thì tôi sẽ gọi em là khỉ con , em thường phải hát tôi nghe . Sao ok không ???

- Vậy cũng được , nhưng một ngày chỉ hót một bài thui đó nghen

- Ừ _ hắn đưa nó về nhà

Hắn hơi ngạc nhiên vì nó là thiên kim tiểu thư và không hề có tính tiểu thư như bao người mà lại rất dễ thương

Nó quay lại nhìn hắn cười rồi ton ton chạy vào nhà . Hắn cười rồi phóng xe đi mất .

VÀO NHÀ ....

- Chào tiểu thư _ giọng ông quản gia chào nó

- Dạ _ nó thân thiện chào lại

Mẹ của nó từ trên lầu đi xuống , thấy nó là mẹ nó giáo huấn liền

- Con khỉ lựu đạn kia , sao là thiên kim tiểu thư mà sáng đi xe buýtchiều đi bộ về . Chú Hải chết rồi hả ? Mẹ thuê người ta về làm tài xếkhông phải làm ông nội

- Mum con xin lỗi

- Dẹp đi ! Đi tắm lát đi tiệc mừng sinh nhật con trai đối tác với bố mẹ . 10 phút nữa có người tới trang điểm

- Nhưng cậu ta bao nhiêu tuổi vậy ạ ?

- 18 học 12

Thế là cô ngoan ngoãn lết cái xác đi lên lầu , bình thường không có chuyệncô ngoan như vậy ! Nhưng do mum của cô đang bực mình nên cô ngoan ngoãnlàm theo . Vì cô cực kì ghét đến các bữa tiệc sang trọng vì không khí ởnhững nơi đó cứ như là không khí ngoài vũ trụ vậy đó !