Khi Bang Chủ Làm Cô Giáo

Chương 5: Lại gặp nhau



Chap 5: Lại gặp nhau

Những khúc hát dành riêng cho mình em thôi !

Hứa sẽ mãi nguyện yêu mình anh nhé

Mãi yêu , chỉ có 2 ta

Những đứa bé của ta trong thật ngu ngơ

Đắp xây ngôi nhà kia thật hạnh phúc

Chỉ có anh và em thôi

Ngẩn ngơ ngồi nhớ bóng dáng em thiết tha

Thẩn thờ điệu nhạc câu ca anh viết ra

Về em người con gái anh yêu có bít là

Vẻ đẹp em mang giấy bút khó diễn tả

Em tới như thiên thần , còn anh vào vai ác quỷ

Lạnh lùng cô độc lặng lẽ anh bước đi

Rap là bạn , đường đời chẳng ai chung lối đi

Nhưng em đến mang lại nụ cười vào mỗi khi

Anh buồn hay thất bại niềm vui đến thật nhanh

Vì anh biết đời màu hồng khi có em bên cạnh

Giây phút này thật tuyệt anh muốn giữ nó mãi

Nếu ngày mai anh đi xa thì anh hứa sẽ quay lại

Mỗi sớm bình minh dần lên lại thấy ấm áp nhiều hơn vì giờ đây

Trong trái tim em đã khác giấu tên anh .

Ánh mắt dịu êm cùng nụ cười luôn luôn kề bên

Tựa vào vai anh cho em hát vang câu ca . Khúc ca đôi mình

Những vấp ngã , những đau buồn , anh mặc kệ vì anh biết

Đằng sau lưng anh còn có 1 người cho anh niềm tin thật mãnh liệt

Anh quyết không để cho bất kì ai làm em buồn

Nói thiệt là anh yêu em không đơn thuần là lời nói xuông

Anh giữ trong thâm tâm này

Giữ trong trí óc này

Những nói thật dễ thương : " em yêu anh " và anh cũng vậy

Cái thứ hạnh phúc mình có không ai biết nó là gì đâu

Chỉ là được nhìn thấy em cười mỗi ngày là okay yo

Tình yêu mình đẹp sẵn , anh sẽ tô thêm màu sắc

Để nó được rực rỡ trong ánh nắng mai k bao giờ dập tắt

Anh sẽ chờ tới ngày đó , ngày em mang bộ cánh dài

Về bên anh là bộ Wedding 2 ta cùng đứng trên lễ đài

bước xuống xýnh chân e nhịp theo

cùng cất tiếng hát dành riêg mình anh thôi đó

xây đắp nên tình yêu 2 chúng ta

những ngôi sao tỏa sáng trên trời cao

và hãy chứng giám cho đôi mình

sẽ mãi luôn ..sẽ luôn bên cạnh nhau

dù ngày mai có khó khăn ...

cùng nhau bước tiếp trên con đường ..đầy màu xanh

chỉ em và anh ..làn gió khẽ đưa nhẹ nhàng

nụ hôn bất ngờ ..đặt lên bờ môi anh khẽ run. ( Ác quỷ biết yêu - TiQ ft. Amy & Minhphucpk)

____________________________

Nó nghe máy:

~ Alo, chồng hả ( Nó cài chắc bài này dành riêng cho anh nên nó biết)

~~ Ừ vợ sao giờ chưa về?

~ Vợ đang bận, chắc hôm nay không về được

~~ Vợ bận cái gì mà không về được

~ Vợ đang đến nhà Gia Thanh hỏi một số việc

~~ Hỏi việc gì thế, sao không hỏi chồng

~ Việc của con gái thì hỏi chồng làm gì. Thôi vợ cúp máy đây

Nó cúp máy làm anh chưa kịp ú ớ gì làm anh tức xì khói

Đến trước cửa nhà Gia Thanh thì cửa tự mở. Nó cho xe chạy vào nhà rồi bước xuống, làm cho cô chói cả mắt:

~ Em đến đây làm gì thế? ~ Cô khó hiểu hỏi

~ Cho ở bữa ~ Nó đáp cụt lủn

~ Thế nhà em đâu, không về nhà ngủ với chồng mà đến nhà chị ở. Hay là cả hai người giận nhau hả? ~ Cô cười nham hiểm hỏi

~ Không giận. Muốn đến nhà chị ngủ một buổi, mai về

~ Chẳng lẽ đang thử sức Long ~ Cô càng ngày càng cười nham hiểm

~ Chị có thôi đi không. Hay là em gọi chồng sắp cưới đến gặp mặt chị rồi rước chị đến nhà anh ta luôn nha ~ Nó nói giọng nham hiểm, xoay xoay cái điện thoại

~ Em biết số hắn hả ~ Cô nói mà mặt tái mét

~ Không phải biết mà còn quen. Nếu chị muốn em sẽ gọi cho anh ta ngay ~ Nó cười nham hiểm

~ Ấy ấy, bình tĩnh, bình tĩnh chị cho ở là được chứ gì ~ Cô nói mà mồm méo xệch

~ Thế thì tốt

~ Đừng có phá nhà chị đó

~Em sẽ không phá đâu ..... ~ Nó chưa nói xong thì cô đã cướp lời

~ Thế sao, em chị hôm nay sao mà ngoan thế ~ Cô nói mà miệng cười tươi đến ngoác cả mồm

~ Khoan, em chưa nói xong~ Nó cười nham hiểm

~ Thế em nói đi~ Cô vẫn cứ cười tươi

~ Em sẽ không phá mà sẽ làm cho nát luôn ~ Nó nói xong thì nụ cười tươi đã không còn mà là nụ cười méo xệch

~ Mà thôi em lên phòng lấy mấy bộ đồ ở phòng chị đây. Mà khoan chìa khóa phòng đâu

~ À, đây

~ Ừm, em không phá đâu. Em đùa đấy ~ Giờ thì cô cười ra mặt

~ Thôi em lên đây

Nó vừa lên tầng tắm thì có 3 chiếc siêu xe phóng vào làm cô hết hồn

~ Chị Thành, cho em hỏi ~ Nhỏ từ chiếc moto phân phối lớn phóng xuống

~ Ừ em hỏi đi ~ Cô nói

~ Vô nhà rồi nói ~ Phong nói

~ Ừ, vậy các em vào đi

~ Cô giáo chủ nhiệm mới của lớp em là ai thế

~ Không phải em ấy giới thiệu rồi sao ~ Cô khó hiểu hỏi

~ Thì cũng có giới thiệu nhưng cô ta không nói tuổi với thân phận ~ Anh nói

~ À..................~ Cô chưa nói xong thì nó từ đâu bước xuống nói:

~ ...... ( Sẽ bật mí ở chap sau nha mấy bạn)