Thông tin truyện

Kết Tóc Làm Phu Thê

Kết Tóc Làm Phu Thê
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Hắn rất ghét nàng, hắn ghét con người của nàng, hắn khinh bỉ thân thể và tâm hồn của nàng, bất cứ cái gì liên quan đến nàng, hắn đều ghét hết. Nàng có làm gì đi chăng nữa, hắn cũng đều ghét. Nhưng đó chỉ là trước khi nàng chết. Giờ nàng chết rồi, hắn muốn nuối tiếc cũng không được nữa rồi, bởi vì, khi nàng chết hắn mới nhận ra nàng yêu hắn nhiều biết chừng nào. Nàng làm mọi chuyện vì hắn nhiều biết bao nhiêu, nàng hy sinh vì hắn nhiều rất rất nhiều.



Hắn đã nhận ra, nàng chính là ngu ngốc yêu hắn mà chẳng cần hắn đáp lại. Hắn là nhận ra, nàng chính là mù quáng yêu hắn mà không quan tâm hay gạt bỏ chính bản thân nàng. Hắn là nhận ra chính hắn như là kẻ đã giết hại nàng. Nếu có kiếp sau được yêu nàng, được gặp lại nàng, hắn sẽ xin được kết tóc làm thê của nàng, kết tóc làm vợ của nàng, làm người thân của nàng, để tận tình chăm sóc, tận tình yêu thương nàng.



Nếu có kiếp sau được ở bên cạnh nàng một lần nữa, hắn nguyện sống, nguyện chết theo ý nàng, hắn vẫn sẽ yêu nàng theo ý của hắn, để khiến nàng hạnh phúc, rời xa nàng nếu nàng hận hắn, hắn sẽ làm mọi thứ vì nàng, để khiến cho nàng chỉ có thể mỉm cười thật tươi với cuộc sống, không phải chỉ có rơi giọt lệ giai ba ngăn lăn dài trên đôi má nữa.


Danh sách chương

Bình luận truyện