Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

Chương 34



Xin lỗi mọi người nhiều nhé, hôm qua tui bận quá học 5 tiết sáng, 4 tiết chiều với học thêm môn toán nên tui chống không nổi huhu. Tui bù cho mất bà 2 chương nhé, mà chương 50 có H nhà bà con. Mà có H nghĩa là công thụ sắp chia tay nhau đó á há há.

84.

"Xưa kia, có một cậu bé sinh ra trong gia đình khó khăn. Hồi nhỏ cậu bé rất hiểu chuyện biết gia đình mình nghèo mà không ngừng cố gắng học tập, giúp việc cho cha mẹ.

năm đó kẻ xấu xuất hiện rất nhiều, có nhiều người cướp tiền, giật đồ của cậu bé nên cậu ấy đã nuôi ước mơ được làm cảnh sát từ bé.

Dù gia đình khó khăn nhưng cha mẹ cậu đã cố gắng làm lũ để có thể cho cậu ăn học cũng may rằng cậu bé học tập giỏi, luôn nhận học bổng nên cũng đỡ bố mẹ phần nào.

Cậu ấy tiếp tục lớn lên cho đến năm đại học đầu tiên, cậu bé vô tình va phải một anh chàng rất đẹp trai còn học giỏi, gia cảnh lại trái ngược với cậu. Giàu có.

Từ đó vịt con phải lòng thiên nga."

"Cha ơi."

Bỗng Lâm Huy cắt ngang lời kể của ông, ông cuối đầu dịu dàng nhìn con: "Sao vậy?"

"Không phải cậu bé kia là con trai sao ạ? sao cậu ấy lại đi thích con trai?"

Câu hỏi ngây thơ này lại dấy lên kí ức trong lòng Lâm Quốc, ông mỉm cười dạy con: "Được mà con, con người sinh ra đều là chủ nhân của cuộc đời mình. Tại sao con gái với con trai có thể yêu nhau mà hai người con trai lại không thể chứ?"



Lâm Huy lại ngây thơ nói: "Nhưng mà con nghe thím Lưu nhà bên nói đồng tính là một căn bệnh, anh Khải thích nam bị thím phát hiện đã đuổi ra khỏi nhà con liên tục chửi anh ấy dơ bẩn ạ."

Lâm Quốc nhíu mày: "Con đừng nghe thím Lưu nói, đồng tính ấy à không phải là bệnh mà là cảm xúc giữa người với người, nó cũng giống như tình yêu trai gái thôi con, cả hai cùng yêu nhau, cùng đến bên nhau tạo thành một gia đình. Chỉ khác là ít ai công nhận tình yêu đồng tính thôi."

Không biết có phải nhìn lầm hay không mà khi nói câu này, đôi mắt dịu hiền của cha cậu lại ánh lên chút buồn bã.

85.

"Vịt con là một người hoạt bát, sau khi cảm thấy mình thích thiên nga liền ngày ngày chạy theo sau anh.

Cậu ấy đi theo anh thiên nga hết hai năm cuối cùng cũng làm lung lay anh thiên nga.

Cảm thấy thời cơ chín mùi cậu vịt con cầm theo chiếc xe đạp cũ mua lại từ ông hàng xóm, cậu mang xe đến trước mặt anh thiên nga dõng dạc nói: 'Nếu cậu thích tớ thì ngồi lên chiếc xe đạp này tớ đèo cậu về nhà! Còn không thì thôi.'

Nói xong cậu vịt con lại ngại không dám nhìn mà quay đầu đi. Nhưng mãi thật lâu mà đằng sau xe không có động tĩnh gì, cậu vịt con nghĩ rằng vậy là anh thiên nga từ chối mình rồi nên cậu ấm ức nước mở chảy ròng ròng.

Nhưng cậu vịt lại nghe thấy tiếng thở dài đằng sau, anh thiên nga đã leo lên yên xe đạp cậu còn ôm cậu.

...

Từ đó hai người làm bạn trai của nhau, vì khi ấy còn rất rất nhiều người kì thị đồng tính nên để tránh thị phi hai người yêu nhau trong lén lút.



Khoảng thời gian ấy rất đẹp, hai người sẽ cùng nhau ăn kem, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đạp xe về, đôi khi anh thiên nga sẽ đến quán làm thêm của cậu vịt ngồi chờ cậu.

Nhưng chuyện tình này sớm bị hai bên gia đình phát hiện.

Mẹ của cậu vịt khóc nhiều lắm, bà không ngừng khóc oán trách con trai, nói cậu vịt là đồ bệnh hoạn ghê tởm. Người cha yêu quí của cậu vịt thì đã phát điên mà cầm roi đánh lên người cậu vịt rất nhiều đến nổi máu chảy từa lưa mới dừng lại.

Anh thiên nga sinh ra trong gia đình nhà giàu, từ nhỏ đã được dạy dỗ mà lớn lên lại ưu tú khiến gia đình ai cũng nở mày nở mặt. Nhưng khi phát hiện anh thiên nga là đồng tính như là một cú tát vào mặt họ.

Cũng giống như cậu vịt con, anh thiên nga bị cha mình đánh đập thậm tệ, người mẹ hiền từ của anh đã thốt ra câu nói in đậm vào tim anh: 'Sao mày lại đi thích con trai cơ chứ? Thật ghê tởm, gia đình tao sẽ không có một người như mày trụ cột!'

Vì sức ép của hai gia đình mà hai người không đến gặp nhau nữa."

" Vậy là cậu vịt nhỏ và anh thiên nga phải chia tay hả bố? Không còn gặp lại nữa ạ?"

Lâm Huy nghe xong cảm thấy trong lòng mình cứ nao nao, cậu hỏi.

Lâm Quốc mỉm cười xoa đầu con mình: "Đúng vậy, chia tay rồi con nhưng mà họ sẽ còn gặp nhau."

...

Mọi người đoán ai là cậu vịt con, ai là anh thiên nga nè?????