Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Chương 49: Tinh Linh



Mười loại ánh sáng xuất hiện lên từ trên bầu trời, sau đó như có một máy chiếu của thời đại công nghệ, mười cái rương xuất hiện trên bầu trời một cách rực rỡ toả sáng theo các loại màu :

Ánh sáng tượng chưng cho đỏ, Hắc Ám thì màu đen, Nâu là Thổ, Đỏ là Hoả, Xanh dương là Nước, Trắng là Băng, Tím là Điện, Xám là Nguyên Tố Ăn Mòn, Trắng là Nguyên Tố Kim....

Các tu sĩ quan sát xong liền lần lượt bay lên phía trên mà chiếc rương có Nguyên Tố của mình để nhanh chóng muốn chiếm lấy được đồ tốt

Ngưu Bá nhìn thấy rất ưa thích màu xám cũng liền dùng hết tốc lực để bay lên phía cái Rương màu xám

Phía bên này Tử Lịch Vượn cũng chẳng buông tha cho Ngưu Bá mà cánh tay của nó hất lên một cái, một hòn đá to khoảng 3 căn nhà chụm lại xuất hiện, Tử Lịch Vượn liền đi lên hòn đá mà bay theo Ngưu Bá nhất quyết không buông tha hắn

Thấy tình cảnh vậy Ngưu Bá khuôn mặt như sắp rơi lệ, thầm nhủ lần sau có cho hắn tiền hắn cũng không thèm động vào con Vượn thù dai này

Quay lại với Phong Vũ, hẳn giờ đây đang đứng trước cái Rương màu Vàng, Rương màu vàng này chẳng cod một ai tiến đến, vì Nguyên Tố ánh sáng Thủy Đại Lục không có nổi một người có

Phong Vũ bước vào một mình, hắn đã cho Hắc Bão đi đến cái Rương mà hắn chọn, Phong Vũ còn cho hắn thêm 4 tên Quỷ để bảo vệ và sai khiến để thế thân , còn Thúy Kiều thì chọn một cái rương màu Xanh Lá, là cái Rương chứa nguồn Mộc Linh Lực. Rất hợp với nàng ta, Sở dĩ không mang theo con Quỷ nào là vì nàng đã là Hoá Thần Kỳ, không sợ bất cứ tên nào, và cũng là vì mặt bọn quỷ này quá ghê tởm nên nàng nhất quyết phản đối không mang theo

Phong Vũ mở ra cái Rương Ánh Sáng, liền xuất hiện một cách cổng màu vàng hiện lên, không chần chừ Phong Vũ bước ngay vào bên trong vì Hệ Thống không thông báo nguy hiểm

Bên trong, đây có vẻ như là đang xung quanh vành đai của hành tinh mặt trời tại hành tinh này, hắn cảm nhận được nguồn năng lượng ánh sáng nóng hổi chưa từng có. chưa hết, hắn còn cảm nhận được Y phục tơ tằm ngàn năm của mình như đang gắng gượng bảo vệ thân thể



Nếu không phải có Vô Cực Cấp công pháp để hấp thu nguồn năng lượng mạnh mẽ này, thì với độ nóng khủng khiếp như thế tu sĩ bình thường tiến vào sẽ bị cháy thành tro bụi, kể cả Y phục giảm 90% các đòn tấn công bằng linh lực hay năng lượng khác còn phải run rẩy thì huống chi là thứ gì khác

Đóng lại đôi mắt của mình, hắn khởi động công pháp Vô Cực Cấp của mình, sau đó hút lấy nguồn năng lượng dồi dào của mặt trời

Thúy Kiều cũng đã cùng hơn 200 tu sĩ bước vào cái rương màu xanh lá, vì tu sĩ Hệ Mộc trên Thủy Đại Lục có khá nhiều nên có đên 200 tu sĩ chọn cái rương màu xanh lá

Nơi này là một khu rừng xanh ngát, Thúy Kiều đang ngồi xuống hấp thu một cái cây cổ thụ trăm năm, Các loại cây cối cũng chia ra làm các loại tuổi thọ như là 1 năm, 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm ......

Hấp thu cây cổ thụ trăm năm là hấp thu nguồn linh lực dồi dào xung quanh của nó chứ không phải hấp thu cho cây cối héo mòn, linh lực được tụ tập rất lâu cuối cùng cũng có các tu sĩ đến hấp thụ, và tất nhiên sẽ có một điều là : Không có thứ ngon nào là miễn phí

" Tinh linh "

Trên bầu trời, xuất hiện hàng loạt các nhân loại bé hơn bình thường rất nhiều, có người phát hiện ra là ở một quyền sách liền nói :

" Đây là thứ mà truyền thuyết có nói, đó chính là Tinh Linh, một loại chủng tộc đã tuyệt chủng và có thân hình bé nhỏ, có đôi cánh đằng sau lưng như côn trùng, nhưng lại toát ra sự thần bí của vị thần "

Tinh linh tộc dẫn đầu đội quân liền rút ra một cái cây khô, sau đó cây khô lại hoá thành một cây quyền trượng trong tay, nàng ta hét lên yêu kiều :

" Nhân loại đáng chết, dám đến đây sâm chiến vùng đất của Tinh Linh chúng ta sao, quả thật là khinh người quá đáng "



" Hôm nay chúng ta sẽ bắt các ngươi về hỏi tội "

Hàng trăm Tinh linh bay đến các tu sĩ nhân loại rồi dùng cùng một loại phép thuật.

" Tinh Linh Nhốt "

Linh lực cực kỳ mạnh mẽ được truyền vào lại biến thành các loại tù giam để giam giữ

" Xương Rồng Phá " Có tu sĩ nam sử dụng linh lực điều khiển Xương rồng đánh phá nhưng lại không thể phá được nổi vì quá cứng cáp

Thúy Kiều cũng phải hít một ngụm khí lạnh vì độ khủng bố của các tinh linh :

" Tất cả Tinh linh đều là Hoá Thần Cảnh tu vi, vậy là có hơn 100 Hoá Thần Cảnh tu vi sao? quả thật là khủng khiếp đến khó tin "

" HOA HỒNG BẠO "

Cật lực phá nát cái lồng giam, nhưng quả thật là đối đầu với hơn 10 Hoá Thần Kỳ giống hệt mình, thì ngay cả Thúy Kiều, thiên tài đỉnh cấp cũng phải lực bất tòng tâm