Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Chương 38: Hoảng Sợ



Hắc Bão đứng cạnh thấy mấy tên thuộc hạ của nàng ta đang tiến đến hiền hừ lạnh, thân thể hắn hiện lên làn da sần sùi của khủng long cái đuôi đằng sau hông lắc lư thiện chiến Hắc Bão sử dụng bàn tay khủng long của mình để cầm thanh đao chém về phía của đám người này

" Khủng Long Biến Hình? Khủng Long Bạo Chúa tại sao lại xuất hiện ở nơi này cơ chứ " Thúy Kiều bất ngờ đôi mắt mở to đến hết cỡ miệng hã chữ o vì không thể tin vào đôi mắt của mình

ẦM ẦM ẦM...

5 tên Nguyên Anh Viên Mãn cũng không thể nào trên cơ của Hắc Bão, cầm đại đao trong tay Hắc Bão lấy1 cân 5 kẻ tu vi cao hơn mình 2 cảnh giới nhưng vẫn không rơi vào thế yếu

5 kẻ còn lại đi đến phía của Phong Vũ, nhắm giết chết kẻ có tu vi yếu hơn trước, nhưng bọn chúng đâu biết được tên này cũng chẳng kém tên Khủng Long kia đâu, mà còn hơn nữa....

Huyết Kiếm trong tay được rút ra, Hắc Ám Linh Lực và Quang Minh Linh Lực được sử dụng, tay trái là màu đen của Hắc Ám Linh Lực tay phải là màu vàng của Quang Minh Linh Lực tóc phất phới bay trong gió Phong Vũ dơ lên thanh kiếm tung ra chiêu thức học được trong 1 năm tại Điện Kiếm Môn

" HUYẾT KIẾM MA ẢNH "

Thanh Huyết Kiếm của hắn xuất hiện lên hư ảnh của những hồn ma phiêu diêu bay lượn làm rối mù tâm trí của 5 kẻ đang tiến đến, tốc độ của Kiếm khi được Hắc Ám và Quang Minh tăg tốc cho cực kì nhanh chỉ thoáng chốc đã chém đến phía của một tên mà chém

" PHỐCCCC!!"

Chỉ mới thoát ra khỏi sự dụ dỗ của hư ảnh ma quái trong Huyết Kiếm liền bị chặt đứt cổ, kể cả tu vi Nguyên Anh Viên Mãn của mình cũng chưa kịp làm gì

4 người còn lại lần này đã càng thêm phòng bị, bọn chúng tung ra hàng loạt các chiêu thức bắn về phía của Phong Vũ, nhưng quả thật với sức mạnh phép thuật này thì Y phục Tơ nghìn năm của hắn không hề ngồi yên mà phá giải 90% lực lượng, còn 10% còn lại liền bị Phong Vũ chém nát....



Vừa tung được chiêu thức liền bị Phong Vũ hoá giải, lại thêm có một tên bị hắn tiếp cận, nhưng lần này tên này có cảnh giác liền cầm thanh dao nhỏ trong tay quyết định 1 mạng đổi 1 mạng với Phong Vũ.

PHỘCCCCC...

Cái đầu của tên này đã rơi ra khỏi cổ của hắn, Phong Vũ cũng ăn một nhát vào bụng, nhưng hắn nhanh chóng nuốt Hồi Phục Đan dơ lên kiếm tiế tục đánh về phía bọn chúng

Lần này 3 tên còn lại này đã khôn hơn rồi, bọn chúng biết tuyệt chiêu bằng linh lực không thể làm gì được Phong Vũ, liền lấy ra các loại vũ khí có sát thương vật lí chém cùng lúc về phía Phong Vũ

Phong Vũ thấy vậy cũng nhếch miệng, hắn không sợ nhất chính là Khô Máu, càng điên cuồng lao đầu về phía bọn chúng mà chém điên cuồng...

" aaaaaa "

Vũ khí của bọn chúng va chạm vời Huyết Kiếm liền vỡ nát Dù một kích cũng liền không chịu nổi, do đó từ cái đầu của từng người liền bị Phong Vũ hái xuống

Phía bên này, Hắc Bão đã đánh chết được 2 tên nhưng còn 3 kẻ còn lại thì rất gian xảo, bọn chúng nhảy ra 3 hướng để đánh các loại chiêu thức từ xa về phía Hắc Bão ý định giết chết hắn từ từ, nếu không có làn da cứng của Khủng Long Bạo Chúa thì bây giờ có cho Hắc Bão thêm 10 cái mạng nữa cũng phải chết

Phong Vũ nhếch miệng đây đang là ban ngày, hắn hấp thu linh lực Quang Minh tốc độ lên đến cực hạn nhấc lên bước chân mà di chuyển một cách nhanh nhất....

PHỐCCCCC...

Một tên cứ thế bị Phong Vũ chặt cái đầu, và tiếp tục là 2 cái đầu của 2 tên còn lại, nhặt lấy chiến lợi phẩm là túi trữ vật, hắn và Hắc Bão nhìn về phía ngôi nhà, Thúy Kiều đã biến mất từ lâu, có lẽ nàng ta nhận ra tình hình không ổn liền chạy vào trong ngôi nhà này để chạy trốn cũng như tìm bảo bối

Phong Vũ vác lên thanh Huyết Kiếm cùng với Hắc Bão tiếp tục bưổc vào bên trong ngôi nhà kì lạ, Hệ Thống lại bất ngờ thông báo :



" Kí chủ đã có thêm 23 điểm sát ý, hiện tại đang có 25 điểm sát ý "

TINH TINH TINH ...

Phát động nhiệm vụ mới cho kí chủ đó là : " Thu phục Thúy Kiều vào trong hậu cung của mình, để làm con rể của Thủy Linh Các, một chỗ dựa vững chắc "

Phần thưởng là 30 viên hồi phục đan, nhẫn trữ vật,và một lần triệu hoán thời trang, cuối cùng là 10 viên Độc thủ đan

Sau khi đọc xong thông báo hắn cũng hiểu ý của Hệ Thống liền nhắm mắt lại cảm nhận mọi thứ xung quanh mình, hắn đã đi được hơn 100 bước chân rồi tại sao vẫn chưa thể nào mà đi qua được cái cửa nhà mà để vào trong ngôi nhà cơ chứ

Cũng tại bên trong ngôi nhà, Thúy Kiều nhếch miệng mỉm cười, nàng ta vừa bố trí thêm các loại trận pháp để cản đường và tiêu diệt Phong Vũ với Hắc Bão

Nhưng chưa cười được bao nhiêu lâu, vì đằng trước nàng là cả một bầy chuột, giãn, bọ, sâu .... Đi chi chít cực kì kinh tởm

Nàng ta thân thể liền nổi lên da gà không dám di chuyển dù chỉ một bước vì sợ bị bọn bọ này phát hiện ra, nhưng bọn chúng vẫn chứ bò về phía nàng cực kì nhanh chóng

" aaaaaa "

Tiếng hét của nàng ta vang vọng từ đầu đến cả cuối ngôi nhà trong sự hoảng sợ kinh khủng nhất cuộc đời nàng.....