Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Chương 11: Đảo



TINH TINH TINH!!!

Hệ Thống phân phát ra nhiệm vụ mới : Đứng đầu Hắc Binh đoàn

Chi tiết nhiệm vụ : Đánh bại được Bang Chủ của Hắc Binh Đoàn và dành lấy Hắc Binh Đoàn , thưởng một môn Võ Kỹ và 5 viên hồi phục đan cùng với mở ra một loại Huyết Mạch ngẫu nhiên

Phong Vũ ngồi lên trên giường tiếp tục tu luyện cho đến ngày hôm sau

Sáng hôm sau, trong lúc cô nàng Thùy Linh đang ngủ thì hắn đã đi đến phòng của Giang Mộc, Phòng của giang mộc cách phòng của hắn là 3 khu nhà căn phòng này chắc chắn là lớn hơn căn phòng của hắn

Phong Vũ đi đến trước cửa rồi gõ

" Vào đi " giọng nói của Giang Mộc vang lên, sau khi nghe thấy hắn nói thì Phong Vũ cũng bước vào căng phòng

"Ngươi ngồi đi , không cần khách sáo " Giang Vũ cầm lên cái ấm trà hắn rót và chén cho Phong Vũ sau đó hắn mở miệng nói tiếp :

" Bang hội của chúng ta chia ra làm năm cấp bậc rõ ràng đó chính là Bang chủ - Phiên Lý người mà ngươi đã thấy sáng hôm qua ngồi trên ghế đỏ , tiếp theo là Phó bang chủ gồm có ta - Giang Nam "

Tiếp theo đó là Đại đội trưởng có thực lực là Luyện Thể Trung Kỳ , gồm có 5 người sắp sếp theo thứ tự là :

Đại đội trưởng - Đằng Ngu , nắm giữ 500 binh lính dưới tay

Đại đội trưởng - Lý Toản , nắm giữ 300 binh lính dưới tay



Đại đội trưởng - Băng Nhu Tuyết , nắm giữ 200 thuộc hạ dưới tay

Hai đại đội trưởng còn lại là Đinh Ba và Đinh Nhị là 2 huynh đệ nắm giữ 800 binh lính dưới tay

Phía dưới các đại đội trưởng là các Đội Trưởng gồm có 18 đội trưởng tu vi đều là Luyện Thể Sơ Kỳ có thể huy động 50 binh lính dưới tay mình

Còn lại là các binh lính giáp đen của chúng ta tổng cộng hết tất cả các binh lính trong Bang thì chúng ta có hơn 4000 Nghìn người đủ để nắm giữ một thành trì lớn tại khu vực Đảo Liên Hoa này

" Đảo liên hoa là sao vậy ?" Phong Vũ lần đầu nghe từ này liền hỏi ngay Giang Mộc

Không có gì bất ngờ Giang Mộc tiếp tục giảng giải cho Phong Vũ

" Hắc Binh Đoàn chúng ta nằm ở trong khu vực Đảo Liên Hoa các cường giả trong đảo đều có thực lực rất cường đại nhất là tứ đại thế lực của đảo là Phong Gia Tộc , Lạc Gia Tộc , Sát Thí Bang và Đại Đao Doanh Trại "

Nghe đến Phong Gia tộc hắn có chút nhíu mày sau đó biến mất tiếp tục nghe ngóng

Mỗi một tứ đại thế lực đều có một nguồn tài nguyên rất lớn thu được từ các thế lực phụ thuộc và địa bàn của thế lực đó , Hắc Binh Đoàn của chúng ta đang là thế lực phụ thuộc vào Đại Đao Doanh Trại chiếm giữ lấy núi này và các khu làng xung quanh

Tài nguyên chúng ta thu được mọi năm đều phải mang lên cho Đại Đao Doanh Trại để cống hiến lòng trung thành, Giang Mộc nhìn về phía hắn hỏi :

" Như vậy ngươi đã hiểu được thế lực của chúng ta chưa ? Ngươi tên gì nhỉ, ta kể có chụt nhập tâm nên đã quên mất hỏi tên của ngươi, nhìn ngươi còn trẻ mà đã có được thực lực Luyện Thể Sơ Kỳ thì chắc cũng không phải hạng người ngu nhỉ "



Phong Vũ vẻ mặt không sao trả lời :

" Thưa ngài ta do có chút may mắn nên có được tu vi Luyện Thể Sơ Kỳ nghe đại danh của Hắc Binh Đoàn liền đi đến gia nhập để có thêm tài nguyên tu luyện mà thôi "

Giang Mộc gật đầu sau đó lấy ra một tấm thẻ sắt có chữ Hắc Binh Đoàn thêm một kí hiệu thanh kiếm sắt và một thanh đao chém ngang thanh kiếm hắn nói :

" Đây là lệnh bài Đội Trưởng tượng trưng cho địa vị của ngươi cầm lấy rồi lui ra đi ngươi có thể lấy thêm 50 tên thuộc hạ để giúp việc cho mình "

Phong Vũ cầm lấy lệnh bài sau đó bước về phòng của mình mà tò mò xem tiếp cái lệnh bài, đến buổi trưa thì đi đến sân binh lính luyện tập để nhận lấy 50 tên binh lính làm thuộc hạ

Phong Vũ bước đến phía một tên quản lí nơi đây sau đó hỏi : " Ta là Đội Trưởng mới nhiệm chức " sau đó lấy ra tấm thẻ lệnh bài đưa cho tên quản lí "

" Thưa ngài, ngài có thể đến nơi ở của đội trưởng Đường Thành để nhận lấy 50 tên thuộc hạ " rồi tên quản lí chỉ đến chỗ một người có hình dáng thuộc loại khổng lồ hắn có thể là cao gấp đôi Phong Vũ tuy Phong Vũ bây giờ đã cao 1m75, độ lớn của người này đến Phong Vũ cũng phải thấy bất ngờ hắn lẩm bẩm một tiếng hứng thú "

" Quả thật là không thiếu thứ lạ tại thế giới này "

Đường Thành quay lại nhìn hắn thân thể to lớn di chuyển như người khủng lồ, nhưng lại nhanh đến lạ thường không một chút chậm chạp hắn nói :

" Ngươi là đội trưởng mới phải không, ngươi có thể chọn 50 tên lính trong đây " Đường Thành chỉ hắn đến chỗ một đội binh lính đang tập luyện

Phong Vũ cũng không nói nhiều chọn 50 tên lính cao to là được, sau khi chọn xong hắn ra lệnh cho bọn chúng tiếp tục luyện tập khi có chỉ thị mới gọi đến chúng

Phong Vũ quay về phòng để tiếp tục tu luyện, nhưng hắn không biết một điều là ngay khi lúc hắn đã chọn xong 50 tên binh lính thì có một đôi mắt màu xanh lục nhìn đến hắn với sắt khí chết người