Kẻ Kế Thừa Vũ Trụ - The Will Of Unlimited

Chương 33: Trận bóng chày nghẹt thở - Hiệp 4-5-6



Và trận đấu cũng được tiếp tục với đầu hiệp thứ 4. Lượt tấn công của đội Tsukasa Eriko, cũng khởi đầu với batter số 2 thế nên sẽ khán giả sẽ được chứng kiến thêm một trận thư hùng kích tính hơn nữa bởi chủ tướng 2 đội.

Hiệu lệnh đã được vang lên và đối với hiệp này Suzuno trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, cô chỉ dựa vào 1 kiểu ném duy nhất đó là fastball với những cú trên 137km/h strike out liên tiếp hai người batter số 2 và số 3 bên đội bạn, cứ như là để làm nóng người trước khi bước vào trận tái đấu với batter mạnh nhất.

Với khí thế quyết tâm tột độ cả hai bên bắt đầu cho trận chiến đấu.

Bóng đầu tiên đã được ném ra, cả khán đài như lặng đi, STRIKE, một lần strike bằng quả fastball khốc liệt nhất từ đầu trận đến giờ, 140km/h hoàn chỉnh không hơn cũng chẳng kém đã được tung ra từ chính tay Suzuno.

Chứng kiến đường bóng khốc liệt đó, Tsukasa Eriko cũng phải nghiến răng, tốc độ như vậy cho dù là con trai cũng phải gian nan lắm mới đạt được, thế mà cô gái này lại có thể.

- Đùa à, cô ấy giữ sức đến bây giờ mới tung ra sao.

Nghe được điều đó từ batter đội bạn, cô gái catcher lắc đầu

- Không đâu, chỉ là chủ tướng bọn này vừa mới được lvl up thôi, nhờ pitcher đội cậu đó.

- Đây không phải shounen manga đâu a, mạnh lên trong khi đang chiến á.

Nói rồi cô gái batter cũng bắt đầu siết chặt tay chuẩn bị cho cú ném tiếp theo, đối phương đã ném những đường bóng cực hạn rồi, cô cũng không thể chỉ chờ để phá Cut Fast Ball nữa.

Bóng thứ 2 đã được ném ra, lại một đường bóng khốc liệt 140km/h nữa.

“Khí thế này, áp lực này….. Đúng là nữ pitcher mạnh nhất thành phố rồi. Thế nhưng….. Không có bóng nào mình không đỡ được cả….”

Và bằng một cú vung gậy dung toàn sức bình sinh.

- Yah………

*Chat……* Nếu đường bóng của Suzuno khốc liệt bao nhiêu thì cú trả bóng lại càng kinh hoàng, bóng lao như một quả tên lửa đã đạt đến tốc độ cao nhất đến thẳng khu vực bên phải sân, liệu là một quả homerun, con tin mọi người ở trên sân đều như bị bóp nghẹt chờ mong kết quả.

Và không chỉ có thể, RF và CF của phe Suzuno cũng nhanh lao theo để chuẩn bịcho tình huống xấu nhất.

*Bộp…….* Tiếng bóng chạm đất vang lên ở hàng ghế khán giả, sau đó là tiếng phán quyết của trọng tài…

Foul…… Bóng đã ra khỏi biên, phe Suzuno đã thoát khỏi một cú homerun mười mươi như thế.

“Bóng như thế vẫn đánh được ngon lành… Đúng là chỉ có quả Cut Fast Ball mới hạ được cô ta thôi.”

Nhìn bóng bay ra ngoài Suzuno đã đưa ra quyết định về cú ném cuối cùng.

- Yah……

Quả bóng quyết định đã được ném ra, và cũng như lần đối đầu trước, bóng này hiền hơn so với 2 bóng đầu nhưng Tsukasa Eriko biết chắc chắn đó chính là cú Cut Fast Ball hiểm hóc đó.

“Tới đi….. Những cố gắng của đồng đội ta đều trong lần đánh này, chắc chắn phải trúng…..”

*Chat……..* Lại một âm thanh chat chúa vang lên, quả bóng được đỡ trúng nhưng văng ra đằng sau trúng trọng tài home để một lỗ trên giáp ngực bảo hộ. 

Và điều này khiến Suzuno cực kì kinh hãi, nếu đánh được bóng văng ra đằng sau thay vì pitcher fly thì có nghĩa là quả bóng chủ lực của cô đã gần như bị phá.

- Ha… ha… ha…. Suzuno Takahara san… Tôi tóm được cô rồi nhé

Thở dốc sau đó chỉ thẳng gậy vào vị trí Pitcher, Tsukasa Eriko lên tiếng thách thức. Và đối với hành động của đội trưởng mình, các cô gái cũng lớn tiếng reo hò cổ động

- Yea…… Quả Cut Fast Ball đó bị phá rồi, một lần nữa là homerun thôi.

Suzuno khẽ nhắm mắt lại tập trung tinh thần, bóp chặt tay, vào tư thế ném, cô giơ cao chân chuẩn bị vận hết toàn lực lần này.

- Nếu cô tự tin đến vậy thì đỡ cú này đi

Và ở phía catcher, cô gái thấy động tác chuẩn bị của Suzuno đột nhiên trở nên căng thẳng….. Chủ tướng của cô có động tác chuẩn bị khác với những lúc bình thường chân cô giơ cao hơn hẳn như để tụ lực tốt hơn.

- Nó xuất hiện rồi…. Bọn này xin lỗi trước nếu có gì không ổn nhé

Nghe thấy điều đó Tsukasa Eriko cũng giật mình, quả thật từ nãy đến giờ lồng ngực của cô như bị bóp chặt, cho dù là quả bóng 140km/h thứ 2 hay quả Cut Fast Ball chủ lực vừa rồi cũng không khiến cô có cảm giác như thế.

- Ya…….

Bóng đã được ném ra, thoạt nhìn cứ tưởng là một quả 140km/h nữa, thế nhưng…. Khi đối diện với nó thì lần này Tsukasa Eriko thậm chí không thể chạm được vào bóng. Bóng vừa nhanh lại vừa bẻ xuống còn kinh khủng hơn lần trước. Đó là một cú Cut Fast Ball, nhưng nếu cú vừa nãy là lvl 1 thì cú này hẳn đã lvl 2 rồi. Tsukasa Eriko đã hoàn toàn chịu thất thủ trước nó.

*Strike…….* Batter out

- Không thể nào…. Một quả Cut Fast Ball 140km/h sao….

Sững sờ trước sự việc xảy ra, cô gái batter lặng đi thậm chí không còn có thể bước vào chuẩn bị cho lần tấn công của đội bạn nữa.

- Quá tuyệt rồi…. Đúng là chủ tướng có khác, 2 lần liên tiếp hạ gục được batter mạnh nhất của đối phương. Chưa kể nếu trận đấu này kể cho bọn con trai chơi bóng chày thì hẳn họ sẽ đập đầu chết hết cho coi a.

Những tiếng cổ vũ nhiệt liệt vang lên cho chiến thắng của Suzuno, một chiến thắng còn oanh liệt hơn cả lần trước, thắng bằng những cú ném 140km/h. Đứng trên batter box, Tsukasa Eriko nở một nụ cười khổ bất lực

- Ha… ha… thất bại rồi a, cô đúng thật là một pitcher tuyệt vời… Thế nhưng… cũng như cô muốn ghi được homerun trong trận này thì tôi cũng vậy thôi. Thế nên…..

Chỉ nói như vậy, Tsukasa Eriko bước vào hàng ghế mình để chuẩn bị vào cuối hiệp 4 lượt tấn công đội bạn. Cô bước tới cô gái pitcher

- Hikarugi Nanako, với cú những ném của cô ấy thì hiện tại đội mình ngoại trừ tôi ra thì không ai đỡ nổi đâu, thế nên mọi thứ phải nhờ vào cậu đó, nếu khoảng cách bị kéo dài thì chúng ta không thể thắng nổi trận này.

Đáp lại cô là một cái gật đầu đầy quyết đoán.

- Được. Từ bây giờ sẽ là trận chiến giữa pitcher 2 đội, con bé đó ném những cú như vậy thì chắc chắn sẽ xuống sức rất nhanh thôi.

Nói rồi cô gái pitcher Hikarugi Nanako chính thức bước vào màn trình diễn oanh liệt của mình

Cuối hiệp 4, bằng những đường bóng sắc sảo, cú knuckle ball quái dị và quyết tâm của cả đội, 3 out đã được kiếm qua batter 5, 6, 7. Trận chiến được bước sang hiệp 5.

Đầu hiệp 5, lượt tấn công của phe đội bạn cũng với batter 5,6,7, thế nhưng đúng như Tsukasa Eriko nói, không một người nào chịu nổi những cú ném bóng của Suzuno cả, lại thêm 3 out nữa diễn ra.

Cuối hiệp 5 vẫn tiếp tục là màn trình diễn của Hikarugi Nanako đã lại strike out batter số 8, ngay cả batter số 9 là Mirai Fukushima có thực lực của cleanup cũng không thể làm gì trước quả knuckle ball đó. Và tiếp đến là lượt out của batter số 1 đánh dấu sự chấm dứt của hiệp 5.

Đầu hiệp 6, lại thêm một đợt tàn sát nữa xảy ra, Suzuno đã cho out 3 người batter số 8, 9, 1 một cách dễ dàng.

Sau khi chứng kiến màn trình diễn của 2 pitcher thì khan giả đều biết mọi thứ trong trận đấu sẽ được quyết định bằng lượt đấu này, một lần nữa pitcher Hikarugi Nanako đối mặt với Batter mạnh nhất Suzuno Takahara.

- Bọn mình sẽ cố gắng hết sức lên base để cổ động cho cậu đánh bay quả knuckle ball quái quỷ đó thẳng lên bảng điểm.

Nghe vậy Suzuno thở dài…..

- Nói thật với các cậu, mình tự tin rằng đối với đường bóng biến hóa hay cao tốc hơn 140km/h đi chăng nữa thì chỉ cần cho mình chút thời gian mình vẫn có thể đỡ được hoàn hảo. Bởi vì đó là một đường bóng mà pitcher đặt tâm trí bản thân mình vào quỹ đạo cùng tốc độ của nó. Nhưng bóng con bé ấy…..

Vẻ bực bội đã xuất hiện trên mặt của Suzuno

- Con bé ấy ném knuckle ball hoàn toàn dựa vào đặt cược với số phận, nãy giờ cậu thấy rồi đó, có vài quả knuckle bay qua vùng strike tạo thành bóng lỗi không đáng có. Mặc dù mình biết knuckle ball là như vậy, nhưng việc lạm dụng nó như thế có khác gì phó mặc kết quả cho số trời đâu như vậy thì đừng có chơi bóng chày mà đi chơi cờ bạc đó…. À mồ tức quá đi mất…..

- Cái này thì Suzuno chan…. Cậu nhầm rồi đó.

Người lên tiếng một cách dịu dàng là Mirai, cô ấy nhìn Suzuno đang bực bội khẽ lắc lắc đầu

- Khi nãy vì đỡ bóng thất bại nên cậu không để ý được nét mặt cô bé đó sau khi sử dụng thành công quả ném đó đâu, có thể điều đó cũng áp dụng cho mọi người, nhưng mình lại thấy đó, nó có chút tương tự khi cậu ném thành công cú Cut Fast Ball của mình, ánh mắt sáng rực đầysự nghiêm túc và vui vẻ đến kì lạ.

Nói đến đây Mirai khẽ lắc lắc tay đưa ra kết luận của mình

- Thế nên mình có thể khẳng định rằng, cô gái đó, cực kì nghiêm túc trong những lần ném bóng của mình nhất là với quả knuckle ball đó. Còn cô ấy phải đánh cược vì cậu mạnh quá thôi a

- Vậy sao.... Mình xem ra là người xấu rồi nhỉ.

- Hi... Hi....Cái này gọi là càng giống nhau càng thấy khó hợp đó 

Sau cuộc trò chuyện đó thì batter chuẩn bị ra sân tiếp tục chiến đấu.

batter số 2 đã đứng trên ô đánh bóng chuẩn bị sẵn sàng dốc toàn lực để lên base và cô đã quất trúng bóng lao thẳng tới giữa vị trí base 2 và base 3.

Tuy cú đánh rất đẹp thế nhưng cô cũng không thể đánh lại sự phòng thủ kín kẽ của bên đó, bằng một cú bay người cực kì chuẩn xác như đã biết trước RF Tsukasa Eriko đã đón ngay vị trí bóng rơi xuống, batter out.

Tiếp theo là batter số 3 dàn cleanup mạnh nhất đã bắt đầu xuất hiện.

Bóng đầu tiên là một quả fast ball về phía góc xa batter, tuy thế nhưng vẫn chưa đủ để hù dàn cleanup này.

*Chat.....* Bóng đã bị quất trúng và văng về phía sau, một cú foul

Và một quả slider đã được tung ra cũng trượt về phía sát người batter, chỉ thiếu chút nữa là thành death ball hoặc ball rồi, nếu bình thường thì nhiều batter sẽ tưởng đó là bóng lỗi nên không đánh kêt quả là sẽ bị strike, thế nhưng đã mang danh batter clean up thì sẽ không dễ dàng bị lừa như vậy, cô quất gậy mạnh xuống, bóng đập đất rồi bay vút lên trên không lơ lửng tới tận out field sau đó rớt xuống, còn batter số 3 đã hoàn thành nhiệm vụ của mình khi đã chiếm lĩnh base 1.

Và cuối cùng cũng đã chính thức đến với trận thư hùng thứ 3 giữa pitcher Hikarugi Nanako và Suzuno Takahara liệu với quả knuckle ball chủ lực ấy Hikarugi Nanako có thể tiếp tục hạ được Suzuno hay không hoặc sẽ thất bại và gánh chịu một lần mất điểm nữa.

Cả hai người đã bước vào vị trí của mình rồi lườm nhau như hai con hổ chuẩn bị cho cuộc chiến một mất một còn. Và Hikarugi Nanako là người mở miệng trước.

- Chỉ riêng cô là tôi sẽ không chấp nhận cho ghi điểm, thế nên chuẩn bị bước vào đi là vừa

"####### Con nhỏ này, đúng là đáng ghét mà."

- Bước vào sau khi chạy một vòng sân đúng không, homerun 2 điểm cũng không tệ. mặc dù tôi đang muốn nhắm tới homerun full base kìa

- Cái đó phải thử xem cô làm nổi không mới được

Võ mồm đã xong 2 người bắt đầu cuộc đấu của mình, bóng đầu tiên đã được ném ra, một cú ném tới góc dưới phía xa batter nhưng trọng tài đã báo ball. Mục tiên củaHikarugi Nanako khá là rõ ràng, khi lâm vào tình trạng 2 out thì batter sẽ có xu hướng đập nhiều hơn mà không quan sát rõ tình trạng bóng ball hay strike dẫn đến sai lầm. Và ở đây cũng thế sau khi khích Suzuno thì cô ấy đã mở đầu bằng một quả ball nhằm để nhử. Thế nhưng Suzuno nhà ta đã tinh tường nhìn bóng bay qua mà không phản ứng gì.

Bóng 2 đã ném ra, strike, một quả bóng nhử, Suzuno thầm nghĩ rằng nếu mình đỡ nó thì kết quả nhiều nhất cũng chỉ là đường bóng dài ra out field mà thôi, cô có thể lên base nhưng như vậy sẽ phá đi niềm tin về batter số 4 mà người đó nói cho cô nghe và cô luôn thực hiện nó trong bất kì lần ra đánh nào.

Bóng thứ 3 đã được ném ra, vẫn 1 strike nữa, cuộc so tài đã đến giây phút quyết định.

- Này cô thật sự kiên quyết phá bằng được cú knuckle ball à

Suzuno gật đầu

- Batter số 4 có nhiệm vụ phá cú ném quyết định của đối phương, cho nên.... Ném cú đó đi

Nếu đã được chỉ đích danh khiêu chiến như vậy mà pitcher còn lùi bước thì người đó nên nhường lại ụ ném bóng cho người khác rồi chuyển vị trí đi là vừa. Thế nên Hikarugi Nanako sẽ chấp nhận lời khiêu chiến, cô vào tư thế ném, tỏa ra một chiến khí mãnh liệt

- Cú knuckle ball của tôi đến đây, liệu mà đỡ nhé.

Knuckle ball cú ném được mệnh danh là vô định, vũ khí mạnh nhất cùa Hikarugi Nanako đã được tung ra, Suzuno cũng lao lên phía trước dẫm lên đường biên rồi rướng người quất mạnh.

*Chat......* Bóng đã bị đánh trúng nhưng lại lao ra chỗ khán đài. Một bóng foul

Suzuno thở dốc thầm không ổn, knuckle ball là bóng bay tới vị trí catcher không nhanh lắm nhưng khi đến gần batter sẽ có biên độ lắc và dao động khó lường. Thế nên chỉ có đánh nó lúc đó còn sở hữu quỹ đạo ổn định là điều tốt nhất, thế nhưng nếu như vậy thì tư thế đánh sẽ không được tốt, đừng nói homerun ngay cả đưa bóng ra out field còn hết sức khó khan nhất là với Suzuno bây giờ đã thấm mệt. Cho nên sau một lần thử thì Suzuno đã bỏ ngay quyết định đó đi và tìm cách khác.

- Đánh trước khi bóng trở nên phức tạp à, thế nhưng cho dù là cô đánh mà không vận sức được thì đánh làm gì đúng không.

- để rồi coi, bóng của cô tôi chắc chắn sẽ đánh bay lên bảng điểm.

Và rồi cú ném tiếp theo đã được tung ra, khỏi nói cũng biết vẫn là một cú knuckle ball, và lần này thì Suzuno quan sát nó thật kĩ sau đó vung gậy.

*Chat.....* Bóng đã bị đánh trúng Suzuno nghiến răng chạy base trong tuyệt vọng, cô đã không thể đỡ trúng hoàn hảo, bóng đập xuống đất rồi văng lên lơ lửng tới chỗ pitcher, thất bại của cô đã rõ ràng, nhưng vì lần này trên base có đồng đội, cô không thể buông gậy mà đi ra được.

Thế nên Suzuno vẫn phải chạy lên base 1 mặc dù biết chắc mình bị out. 2 out 1 runner trên base 2.

Thất thểu đi vào trong sự thất bại, Suzuno nắm chặt cây gậy của mình như muốn để cả dấu tay lên đó.... 

- Đây vẫn chưa phải kết thúc đâu, trận này tôi quyết phải ghi homerun cho bằng được

Nói rồi Suzuno bước vào nhường chỗ cho batter số 5 lên chiến đấu. Thế nhưng sau lần strike out chủ tướng đội bạn thì cô gái pitcher trở nên tinh thần và đã hạ người số 5 trong 3 bóng đem đến kết thúc cho hiệp thứ 6.