Thông tin truyện

Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Trời hè tháng sáu nóng như lửa đốt. Đường Cảnh Ngọc ngẩng mặt nằm ở một gốc cây trên con đường núi, không muốn nhúc nhích. Đường Cảnh Ngọc cùng đám nạn dân đang cố gắng vượt qua con đường này để thoát khỏi cái nắng nóng. Chiếc xe ngựa phía trước là hy vọng của cả đoàn. Mọi người đều trong chờ việc nàng sẽ chặn chiếc xe đó lại để cầu cứu. Nhưng nàng thì thầm nghĩ có chặn đường thì cũng bị xa phu đánh cho tới tấp hoặc là tông thẳng vào người mà bỏ mạng. Nhưng đường quá dài, nàng không nghĩ ra cách nào khác. 


Khi xe ngựa ngừng lại một vị thiếu niên Tiền Tiến thấy thương cho cô nằm xong xoài gần chết nên bế cô đặt vào trong xe ngựa, một cái ống trúc từ bên trong đưa ra. Đường Cảnh Ngọc lúc này mới nhớ bên trong xe còn có người, nàng cố hết sức tiếp lấy, kìm lòng không đậu mới theo khe hở nhìn trộm vào trong. Vừa thấy người nọ, nàng ngây ra như phỗng. Tại sao lại là hắn. Tống Thù dung mạo ngiêng lệ nên đã quen việc bị người khác nhìn chằm chằm, thấy thiếu niên vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, hắn vẫn chưa bất mãn,“Cầm lấy.” đưa cho nàng một bình nước để uống cho hồi sức.


Nàng nhớ rất rõ những lần gặp qua Tống Thù. Lần đầu tiên thấy Tống Thù là khi nàng bảy tuổi, mất nương, mà Tống Thù năm đó mười tám tuổi đã liên tiếp giành được các giải Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên, cưỡi ngựa tuyên cáo với thiên hạ. Lần thứ hai thấy Tống Thù là năm nàng mười tuổi, không còn nhà để về, mà Tống Thù đã hai mươi mốt tuổi là sủng thần của thiên tử. Không nghĩ tới bốn năm sau, nàng lại đụng phải Tống Thù. Nàng đã yêu mến Tống Thù từ rất lâu riêng chàng chẳng hay biết điều đó. Lần đi nhờ xe này được xem là cơ hội để cô thổ lộ với Tống Thù. Liệu nàng có thành công đoạt được trái .tim băng giá của chàng

Bình luận truyện