Kẻ Cuồng Cày Level

Chương 50: Vòng 1/8…



Vòng đấu tuyển chọn 16 đội mạnh của giải đấu liên server đã bắt đầu. Mỗi trận đấu giữa 2 server phải có đồng thời 3 đội thi đấu, chỉ cần 2/3 đội thắng thì mới được tính là một trận thắng. Lấy ví dụ thế này, giả sử server Phù Vân Các thi đấu với server Khánh Vân Cung, như vậy thì Phù Vân Các và Khánh Vân Cung phải lựa chọn 15 người trong số 20 thành viên rồi tạo thành 3 tổ đội, trước khi trận đấu bắt đầu thì đội trưởng 2 server được tự do lựa chọn đồng đội tham dự vào trận đấu cũng như phân chia tổ đội (tổ 1, tổ 2, tổ 3), giả sử đội A, B, C của Phù Vân Các đánh với đội D, E, F của Khánh Vân Cung, nếu như trình tự thi đấu của Phù Vân Các sắp xếp là đội C là đội thứ nhất, đội B là đội thứ 2, còn tổ đội của Khánh Vân Cung thì F là đội thứ nhất, D là đội thứ 2, như vậy khi trận đấu bắt đầu thì sẽ là C-F, B-D và A-E, chỉ cần 2 trong 3 tổ đội thắng lợi thì server đó xem như là toàn thắng, mấy trận đấu này được tiến hành theo trình tự. Chế độ thi đấu kiểu này sẽ tạo cơ hội cho tổ đội mạnh nhất của 2 server không có cách nào chạm mặt nhau, là cách tốt nhất để biết cái gì gọi là đường dài xem sức ngựa, biết thực lực của mình không bằng đối phương, dùng tổ đội thứ 3 của mình đối đầu với đội 1 của đối phương, đội thứ nhất của mình đối đầu với đội thứ 2 của đối phương, còn đội thứ 2 của mình thì đấu với đội thứ 3 của họ, tất cả mọi người đều thu thập thông tin về các đội tuyển tham dự giải đấu.

Từ lúc này trở đi, mỗi ngày đều có đem… chuyện này có cười vui, có nước mắt, có không biết phải nói gì, có thở dài, có cùng nhau nỗ lực cho cơ hội trước mắt, có không ngừng cố gắng trong quá trình thi đấu.

Trong đợt thi đấu này, Phù Vân Các trở thành tiêu điểm, trong vòng đấu bảng đã giành thắng lợi dễ dàng, bây giờ cũng dễ dàng tiến vào top 16 đội mạnh, mọi người bắt đầu chú ý đến họ, bởi vì phóng viên giải đấu luôn túc trực tại hiện trường tường thuật lại, mỗi trận đấu của Phù Vân Các đều được phát tán lên diễn đàn, mọi người giống như là muốn từ video ghi hình trận đấu tìm ra sơ hở của đội, để có thể tìm biện pháp đối phó cho trận đấu tiếp theo.

Trải qua vòng đấu loại, những trận đấu tiếp theo càng thêm đặc sắc. Ai dám vỗ ngực xưng vương? Không ai dám cả. Trong giải đấy rỉ tai nhau một câu thế này, thông tin server mình bị tiết lộ càng nhiều, tỉ lệ bị loại càng cao. Kết quả là, tất cả các server mạnh tự nhiên trở thành câm điếc, sợ ná bắn trúng chim đầu đàn. Nhưng càng tránh né thì lại càng khiến cho gamer khác hứng thú, cũng chẳng thể chờ được mà hi vọng moi cho ra bằng hết thông tin về các tuyển thủ tham gia thi đấu.

Trận đấu tiếp theo sẽ thi với Ngọc Lâm Điện, đây là một server cao cấp, nghe đồn tất cả tuyển thủ tham dự thi đấu lần này đều là gamer RMB, tiền chính là ưu thế của họ, trang bị của mỗi người trong đội cùng pet đều là dùng tiền để đập cho ra, tất cả họ chỉ dùng thần binh cùng thần thú, bởi vì cao cấp cho nên họ cũng chẳng sợ thông tin bị tung ra ngoài, thậm chí còn đem trang bị và pet của mình đăng lên diễn đàn, cho dân chúng biết đội ngũ của họ xa hoa cỡ nào. Đánh nhau với một đội như thế, đầu tiên thì khí thế tuyệt đối không được để thua đối phương, nhưng mọi người cũng không có để trong lòng, cũng không phải là sợ kĩ thuật không bằng người ta, mà là không ai thích phô trương loại khí phách này thôi.

Trận đấu diễn ra nóng rực như bão lửa, Long Sát hôm nay vô cùng kì quặc, đã thế lại còn không cho Tiến Sĩ cùng Phi Sát ra trận. Ngoại trừ tổ đội của anh ta cùng của ABC777 thì chỉ tùy tiện chọn thêm 5 người nữa tạo thành nhóm thứ 3.

Người Ngọc Lâm Điện vốn rất kiêu ngạo, mà Phù Vân Các lại đưa đội không phải chủ lực ra trận, cái đó không phải là muốn nhận thua sao? Sở Mộ không phục, muốn tìm Long Sát nói chuyện, nhưng Long Sát cứ mặc kệ, mãi cho đến khi trận đấu bắt đầu rồi, mọi người từ trong miệng Cười với thần 囧 mới biết account Long Sát không phải do anh ta đang chơi, anh ta bởi vì có chuyện quan trọng bận đột xuất nên không thể login thành ra giao cho Phượng Tiên hỗ trợ. Như vậy tất cả những gì Phượng Tiên làm chính là đang trả thù? Đúng vậy, cô ta đúng là đang trả thù, cô ta cảm thấy rất chắn chắn rằng Long Sát sau khi trải qua trận chém giết lúc trước đã lạnh nhạt với cô ta hơn rất nhiều, về phần lí do vì sao cho dù đối phương không nói cô ta cũng có thể đoán được, không phải là vì tự tung tự tác đem mấy phản đồ của Cực Tốc Nhất Phái gia nhập vào bang sao, cô ta cho rằng chuyện này thì có cái gì đâu chứ, Long Sát để ý đến như vậy sao. Tuy rằng không phải bởi mấy người Phi Sát nói ra sự thật trên kênh thế giới, những chuyện cô ta giấu diếm Long Sát vốn đã cho qua rồi, nhưng sự thật một khi đã diễn ra trước mắt thì bắt đầu lưu tâm, Long Sát đem đá đít toàn bộ đám phản đồ kia. Phượng Tiên lại từng hứa với đám đó sẽ để cho bọn họ an ổn đứng trong hàng ngũ Chí Tôn, nhưng Long Sát tự nhiên lại đá hết toàn bộ, hoàn toàn không quan tâm đến mặt mũi của cô ta, khiến cô ta ghi hận. Cái gì mà thi đấu, cái gì mà tranh giành đệ nhất, cơ bản cô ta không cần, được đệ nhất thì có lợi gì chứ, cũng chả đại biểu cho cái gì, cô ta chẳng thể nào hiểu được sự nhiệt tình của đám người này, hành vi đó cô ta thấy rất buồn cười. Cô ta cũng không ngờ Long Sát sẽ tin tưởng mình, đem trách nhiệm lớn như vậy giao cho mình, mọi người không phải rất coi trọng lần thi đấu này sao, cô ta muốn tất cả phải nếm mùi thất bại.

Trận đấu đầu tiên liền bị thua rất nhanh, tổ đội tạm thời kiểu này thì làm sao có thể đấu thắng đội chủ lực của Ngọc Lâm Điện, trận đấu kết thúc mọi người vừa mất mát đồng thời cũng chỉ biết thở dài, người Ngọc Lâm Điện bởi vì mục tiêu đã đề ra mà ngay trận đầu tiên đã cho đội chủ lực ra trận, bọn họ chắc cũng chẳng ngờ đến Phù Vân Các sẽ phái ra đội yếu nhất, dùng đội kém nhất chống lại đội mạnh, hai lượt đấu còn lại hẳn là vẫn còn cơ hội!

Trận thứ hai là tổ đội của Chí Tôn đấu với đội yếu của Ngọc Lâm Điện, Phượng Tiên không muốn bỏ sức quá nhiều, những thành viên khác trong đội vẫn cứng cõi chống trả, mọi người tạm thời không có tâm tình so đo với cô ta, đem toàn bộ sức lực dồn hết vào trận đấu, trải qua hơn một trăm chiêu cuối cùng cũng giành được thắng lợi, nghĩ lại cũng thật buồn cười, một đội chủ lực đấu cùng một đội yếu hơn thế mà phải bỏ sức tới trầy vi tróc vảy, xem chừng những phóng viên quan khán ở đây cũng được mở mắt ra rất nhiều.

Bây giờ là một đều, chỉ còn lại có lượt đấu cuối cùng, cũng sẽ quyết định ai đi ai ở, gánh nặng toàn bộ rơi xuống trên người nhóm ABC777, ngay cả Phương Thư Dương luôn rất tự tin cũng cảm thấy áp lực, hoàn toàn không có kiểu cà lơ phất phơ như lúc trước, tâm trạng cũng nặng nề, Trần Vũ Khả thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh cũng rất lo lắng, chẳng lẽ lần này không thể lọt vào vòng 1/8 mà thất bại ra về sao.

Phương Thư Dương thấy vẻ mặt khổ sở của cậu liền cười, vỗ vỗ bờ vai cậu, an ủi: “Đừng lo, cứ tập trung đánh là được rồi.”

Trần Vũ Khả gật đầu, nhìn lại hình ảnh trong game, mọi người hình như cũng không có giận, tụ tập lại cùng một chỗ cùng nhau cố gắng, cổ vũ tinh thần cho nhau. Trần Vũ Khả cười hiểu ý, cùng hòa nhập vào.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Kết quả trận đấu nhất định sẽ rất tốt, mọi người cùng cố lên nha!

[ Loạn Sát] Mĩ Nữ bọn mình cùng nhau cố lên nha! Nói thiệt là sao tui khẩn trương quá, tay cũng đổ mồ hôi rồi, bất có có Phiêu Linh đại thần ở đây, bọn mình cần gì sợ, mấy tên đó chẳng phải chỉ có vài con thần thú sao, có gì đặc biệt hơn người khác đâu, bọn mình cũng có chớ bộ! Một con thần thú của Phiêu Linh đại thần cũng muốn mạnh hơn so với 5 người bọn họ.

[ABC777] Ha ha, đúng vậy, Loạn Sát không nói tôi cũng quên, cứ cố hết sức là được rồi, không cận tự tạo áp lực nha.

[Hồ Li 22] Chúng ta sẽ thắng! Đúng vậy! Tôi tin tưởng vào thực lực của bọn mình!

[ Phi Sát] Nghĩ được như vậy là ổn rồi! Mặc dù tôi không thi đấu được, nhưng lòng tôi trước giờ đều đặt chung chỗ với mọi người. Ha ha, nói vậy có chút kiêu ngạo rồi, cố lên nha! Phiêu, em dâu, Tiểu Loạn Sát, Hồ Li, Chữ Mẫu, mọi người cố lên!

[ Cuồng Sát] Cho tôi chen vô một câu, Phượng Tiên có phải bị bệnh không vậy! Ực, tôi biết lúc này không hợp để hỏi, nhưng mà bị nghẹn lâu quá rồi, thật sự là không phun ra không thể thỏa mãn!

[ Tất Sát] thật ra tôi cũng muốn hỏi một chút, rốt cuộc là sao vậy? Cô ta làm vậy là ý gì, nếu thua trận thì cô ta cũng có lợi gì đâu chứ.

[Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Con mọi đó cũng ác thiệt, còn không phải là muốn bọn mình thương tâm khổ sở sao, quá ngây thơ rồi, tưởng rằng chút khó khăn đó khó thể đẩy ngã chúng ta sao, Chữ Mẫu, Đại thần hai người phải cố gắng lên nha! Đánh cho tốt vào! Cho con mọi kia tức chết luôn.

[Phượng Tiên] Tiểu Tiểu cô nói cái gì đó hả! Nói chuyện sạch sẽ chút!

[Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Là tôi nói cho cô nghe đó! Rảnh quá nhỉ, trong lòng cô không thoải mái thì cũng đừng có trút hết lên đầu người khác! Mọi người khổ cực luyện level, bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy là vì cái gì, thế nhưng cô lại chơi trò ném đá giấu tay, đồ độc ác.

[Cười với thần 囧] Mọi người đừng nói nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị ra trận kìa, chuyện Phượng Tiên chờ Long Sát về rồi giải quyết đi.

[ABC777] Đúng vậy, mọi người kiểm tra lại pet với trang bị rồi tiến vào trận đấu đi.

Trần Vũ Khả có chút khẩn trương đi đến võ đài, bởi vì bên trong có rất nhiều phóng viên, bọn họ đang phỏng vấn Ngọc Lâm Điện. Mấy người kia khi thấy mọi người đi vào liền triệu hồi pet của mình, thật sự tất cả đều là thần thú! Đủ loại kiểu dáng, vô cùng khoa trương!

Mọi người liền muốn phun nước miếng, đồng thời trong lòng khinh bỉ: thật thơ ngây!

Lúc này có phóng viên hỏi một vấn đề nhạy cảm với đội trưởng Ngọc Lâm Điện.

[Phóng viên A] Thực lực của Phù Vân Các ai ai cũng biết, trận này là trận mấu chốt quyết định thắng bại, Ngọc Lâm Điện các bạn mặc dù cường đại, nhưng đối thủ của các bạn là đại thần Phiêu Linh Thư Kiếm của Phù Vân Các, trong tay anh ta cầm một thanh thần binh cấp năm Trảm Yêu Kiếm gia tăng hai thuộc tính Mạnh mẽ và Đóng băng, các bạn có cảm thấy sợ đối phương không? Có thấy áp lực không?

Nghe câu hỏi như thế, cả võ đài thoáng cái liền im lặng, mọi người lặng im tổ đội, đôi mắt toàn bộ nhìn chằm chằm lên người đội trưởng đối phương, muốn nghe xem anh ta rốt cuộc sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào.

Đội trưởng Biến Đá Thành Vàng của Ngọc Lâm Điện xuyên qua đám người, đi đến trước mặt cả đội, bộ dáng vô cùng cao ngạo.

[Biến Đá Thành Vàng] Mục tiêu của chúng tôi là trở thành quán quân của giải đấu, hai lượt đấu trước mọi người cũng đều thấy được, thực lực của Phù Vân Các cũng chỉ có thế mà thôi, đội chủ lực của họ phải rất chật vật mới thắng được đội yếu của chúng tôi, tổ đội trước mặt này dựa vào cái gì có thể chống lại chúng tôi? Nếu như đối thủ là Khánh Vân Cung có lẽ chúng tôi còn có thể có chút áp lực, mấy người này coi như xong rồi, bây giờ tôi chỉ muốn đánh nhanh nhanh một chút rồi về ăn mừng.

Tên này miệng thúi kinh khủng!

Trong lòng mọi người mặc dù không phục, nhưng cũng không có nói ra miệng, bây giờ là lúc thể hiện tố chất, không cần phải tranh cãi lời qua tiếng lại, cứ so tài cao thấp ở trong trận đấu đi!

Theo thông báo từ quan sát viên võ đài, trận đấu được bắt đầu!

Biến Đá Thành Vàng nói tất nhiên đã tạo thành hiệu quả khích lệ với mọi người, vứt bỏ hết thảy suy nghĩ lung tung, toàn bộ nhiệt huyết cũng sôi trào lên, vô cùng hăng hái. Ngay từ chiêu đầu tiên Phiêu Linh Thư Kiếm liền đã khống chế được đối phương, nhưng mà đội của họ vốn là huyết đội, chỉ dựa vào khống chế cũng không tạo ra được tác dụng lớn cho lắm, phải tập trung toàn bộ hỏa lực tiêu diệt pet của họ. Ở trong trận đấu này Tuyệt Thế Mĩ Nữ đóng vai trò rất quan trọng, đối phương chắc chắn sẽ không ngờ đến đi đánh giải liên server mà lại có người mặc trang bị tăng bạo kích, mà Phiêu Linh Thư Kiếm vẫn khống chế được Nam nhân của đối phương, làm cho kẻ đó không có cơ hội ra tay, sau khi mọi người hợp lực tấn công, lượng máu của pet đối phương đã bị giảm rất nhiều, Tuyệt Thế Mĩ Nữ ra tay cho chúng nó một đòn bạo kích chí mạng, dần dần vài con thần thú toàn bộ chết sạch, đối phương mất đi cánh tay phải lẫn cánh tay trái, bắt đầu bị rơi vào thế hạ phong, mọi người không cho bọn họ bất kì cơ hội nào, tiêu diệt từng chút một, lưu loát sạch sẽ, chỉ dừng lại khi hết thời gian, đánh một trận vô cùng hoành tráng, Phù Vân Các thẳng tiến vào top 8 đội mạnh.