Huyết Anh Tu Thần

Chương 1: Huyết anh truyền thuyết



Thiên địa từ lúc Bàn Cổ đại đế tạo lập sơ khai, dưới sự chăm lo của Nữ Oa và Phục Hy cuối cùng tạo thành năm giới : Tiên giới, Phật giới, Ma giới, Yêu giới, Nhân giới. Trong đó,tiên phật ma yêu tứ giới giữ vị trí ngang nhau. Bọn họ đều có một sức mạnh to lớn, một sanh mệnh gần như là vô hạn. Trong con mắt của bốn giới này thì nhân giới không còn nghi ngờ gì chính là giới thấp nhất bởi vì không chỉ nhân loại quá yếu mà sanh mệnh của nhân loại lại rất là ngắn ngủi. Nhưng cuối cùng có một ngày, người trong tứ giới ai cũng đều hiểu ra là nhân giới không hề yếu nhược như bọn họ nghĩ. Nhân loại có một ưu thế mà thần hay ma trong tứ giới không hề có. Tiềm lực trong cơ thể nhân loại có một sức mạnh vô tận mà sợ rằng nếu chỉ cần khai mở tiềm lực đó dù chỉ một phần mười cũng đã rất là lợi hại kinh khủng rồi.

Khi thiên địa sơ khai, năm giới ban đầu cũng được hình thành thì Bàn Cổ, Nữ Oa, Phục Hi ba vị đại thần cũng đột nhiên biến mất một cách thần bí. Trước lúc đi, bọn họ lưu lại hai câu :

Câu đầu tiên chính là nói về truyền thuyết cấm kị huyết anh.

Câu thứ hai ý nói nhân loại mới chính là linh hồn chân chánh của vạn vật.

Lúc đó giới chủ của tiên phật ma yêu tứ giới ai nấy đều nhớ kỹ hai câu nói này trong lòng. Trải qua mấy vạn năm, bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa câu thứ hai của ba vị đại thần. Nguyên do vạn năm trước, nhân loại thông qua quá trình không ngừng học tập, cuối cùng cũng đã kích phát được tiếm lực, tìm ra phương pháp tự mình tiến hóa. Người đầu tiên đi trên con đường tiến hóa của nhân loại hiện đang là một trong ba bá chủ của Tiên giới – Tây vương mẫu. Bà ta trong lúc vô ý cãm ngộ được chân lý thiên địa, kích phát được tiềm lực bản thân đồng thời sở hữu thần thông quảng đại. Sau khi phi thăng lên tiên giới, bằng vào sự thông minh của mình sáng tạo ra một phương pháp tu luyện thích hợp với nhân loại mà đời sau gọi là Cửu Thiên Ngạo Thế quyết. Hiện tại người của phái Côn Lôn chính là truyền nhân của bà. Sau Tây vương mẫu thì nhân loại tiến hóa ngày càng nhiều, có thể kể sau này có Công Tôn Hiên Viên. Hiện nay ông cũng chính là một trong ba bá chủ của Tiên giới. Hiên Viên vô cực tâm pháp do ông sáng tạo ra là một công pháp tu luyện mà ít người học được. Hiện bây giờ môn phái thủ hộ nhân giới chính là truyền nhân của ông.

Sau đó, thông qua quá trình tu luyện, nhân loại phi thăng lên tứ giới càng lúc càng nhiều và càng ngày càng nhanh. Cũng vì vậy mà đất đai của tứ giới càng lúc càng trở nên chật hẹp. Chính vì vậy, qua một cuộc thương nghị bí mật, tứ giới quyết định hạn chế số lượng người phi thăng. Từ đó, đủ thứ chủng loại như phật kiếp, thiên kiếp, ma kiếp, yêu kiếp sinh ra. Nhân loại khi tu hành đến một trình độ nhất định, tùy thuộc vào khả năng lĩnh ngộ mà tứ giới phái người tới khảo nghiệm, nếu thông qua thì có thể phi thăng. Còn nếu không thông qua thì sẽ bị đánh tan thành tro bụi. Trường hợp đó còn được người xưa tặng cho một câu nghe rất là đẹp đẽ : tu luyện chính là nghịch thiên, mà đã nghịch thiên thì phải trả giá.

Cứ như vậy, một vạn năm trôi qua. Các phi thăng giả từ nhân giới mặc dù ở tại tứ giới nhưng cũng bỏ hết thành kiến khi xưa mà đoàn kết với nhau. Chỉ là ý trời khó đoán, dù cho tiên phật ma yêu cũng khó mà có thể điều khiển được vận mạng của mình. Kỳ hạn mười vạn năm cũng đã sắp gần kề. Đó chính là kỳ hạn mà tiên phật ma yêu vì lợi ích cá nhân mà tiến hành các cuộc tranh đấu. Trừ nhân giới ra thì tứ giới lúc đó chia thành hai phe. Liên minh tiên phật đại diện cho chánh nghĩa, ma yêu thì đại diện cho tà ác. Cái khoảng thời gian dài đó có thể sẽ khiến cho đại đa số tiên ma quên đi cuộc tranh đấu. Chỉ là tứ giới giới chủ thì sẽ không bao giờ quên..........

“Xẹt.....”
Trong không gian bao la bỗng nhiên truyền lại một thanh âm cực kỳ quỷ dị, nghe giống như tiếng khóc, mà cũng giống như tiếng cười ai đó. Sau khi thanh âm quỷ dị này qua đi thì người của tiên phật ma yêu tại năm phương ai nấy đều cảm thấy trong lòng dân lên một nổi khủng khiếp sợ hãi giống như ngày tàn của thế giới sắp tới vậy.

Tại Đại Lôi Âm tự trên Phật giới, Như Lai mặc áo cà sa, chân đạp trên đài sen chín tầng ( cửu sắc liên đài), cao giọng niệm phật :

“A di đà phật, cuối cùng nó cũng đã tới rồi. Nhiên Đăng phật tổ, Quan Âm bồ tát, hai người mau phát phật diệp báo cho toàn bộ La Hán tại Phật giới có tu vi trên bậc phật đà mau tức tốc tập họp lại đây.Mười canh giờ sau, các ngươi theo ký hiệu ta lưu lại tới hội họp với ta. Ta bây giờ đi trước một bước”

Dứt lời, kim quang lóe lên, Phật Như Lai biến mất trong không gian.
Nhiên Đăng phật tổ cùng Quan Âm đại sư mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng họ lần đầu tiên thấy sắc mặt nghiêm trọng của giới chủ, không dám chậm trễ, tức thì phát phật diệp thông tri tới toàn bộ La Hán trên phật giới.

Tại Thiên tôn phủ trên Tiên giới, tôn chủ Tiên giới là Nguyên Thủy thiên tôn sắc mặt biến sắc:

“Vô lương thọ phật, không thể ngờ truyền thuyết đó lại có thật hay sao?Tử Vi, Hiên Viên, Tây vương mẫu, các ngươi mau phát tiên điệp báo cho kim tiên toàn tiên giới mau tức tốc tập hợp. Mười canh giờ sau các ngươi theo ấn ký ta lưu lại tới hội họp với ta. Ta đi trước một bước”

Dứt lời thì Nguyên Thủy thiên tôn cũng biến mất. Tam đại bá chủ tiên giới như hiểu được cái gì tức thì thi triển thần thông yêu cầu tất cả tập họp tại Thiên tôn phủ.

Ma giới, Cửu U Sâm La điện, Diệt Thiên ma tôn Lãnh Vô Nhai, đang nhắm mắt tĩnh tọa đột nhiên tỉnh lại, lẩm bẩm tự nói:

“Huyết anh? Thật là diệt thế huyết anh sao?”

Tứ đại ma vương đang đứng bên cạnh ai nấy đều mơ hồ không hiểu. Lãnh Vô Nhai không chút do dự truyền lệnh:

“Tứ đại ma vương nghe lệnh, lập tức thông tri cho người trong Ma giới có tu vi từ nhân ma trở lên tập họp lại. Mười canh giờ sau các ngươi theo khí tức ta lưu lại tới hội họp với ta. Ta đi trước một bước”

Dứt lời thì Diệt Thế ma tôn liền biến mất. tứ đại ma vương cũng tức tốc phát ma trát thông tri toàn ma giới.

Yêu giới, tại cung điện của Vạn yêu quốc Cửu Vĩ thiên hồ Hồ Tiểu Mĩ cũng đang tự nói với mình:

“Không thể nào ngờ là ngày này cuối cùng cũng xuất hiện”

Chỉ trong nháy mắt, Cửu vĩ thiên hồ khôi phục trạng thái bình thường, ra lệnh cho thuộc hạ:

“Phong , Lôi, Vũ, Điện, Ngũ hành yêu vương nghe lệnh, cho các ngươi mười canh giờ . Sau mười cnah giờ các ngươi tụ tập toàn bộ yêu nhân từ thất phẩm trở lên lần theo tiêu thức là lưu lại tới tụ họp với ta. Ta đi trước một bước”

Ngũ đại yêu vương nghe lệnh không dám hỏi nhiều tức thì thi triển triệu hoán thuật kêu gọi toàn bộ yêu nhân từ thất phẩm trở lên.

Lúc này, như cùng một lúc, cả không gian vũ trụ bao la xuất hiện bốn đạo quang mang cùng bay về một hướng. Mười canh giờ sau lại xuất hiện bốn đoàn quang mang thật lớn cũng bay về hướng của bốn đạo quang mang lúc đầu. Trên địa cầu lúc này nhân loại lần đầu tiên được nhìn thấy một con mưa lưu tinh lớn nhất trong lịch sự nhân loại. Bọn họ không hiểu vì sao mà bốn đạo quang mang đầu tiên sau đó nhập lại làm một tạo thành một dải quang mang cực lớn, tốc độ di chuyển cũng từ đó tăng lên gấp mấy lần.

“Ba vị, chúng ta hợp lực thi triển tinh tế đại khiêu dược đi ( giống như bước nhảy từ hành tinh này qua hành tinh khác)? Chứ nếu cừ tốc độ thế này thì đợi khi chúng ta tới, lúc đó tiếng khóc thứ hai của diệt thế huyết anh cũng bắt đầu mất rồi”

Im lặng một chút, từ trong dải quang mang cực lớn đó phát ra một thanh âm:
“Được rồi”

Bốn đạo quang trụ có màu sắc khác nhau đột nhiên từ trong dải quang mang bắn ra. Không gian trước mặt bị bốn đạo quang trụ này chiều vào dường như bị xé rách tạo thành một cái miệng hố thật lớn. Dải quang mang cực đại kia không chút chậm trễ tức thì bay thẳng vào trong cái hố đen đó.