Thông tin truyện

Huyết Ảnh Ma Tôn

Huyết Ảnh Ma Tôn

Thể loại:

Kiếm Hiệp

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Tiết trời lập đông, bông tuyết phủ trắng xóa cả một vùng Nhạn Môn. Trong thời tiết như thế này thì chẳng một ai bước ra ngoài. Thế mà hôm nay trên quang lộ thông qua Nhạn Môn một đoàn bảo tiêu đang hối hả áp tiêu. Dẫn đầu đoàn bảo tiêu đó là một vị tổng tiêu đầu, dáng người vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền, cặp mắt nghiêm lạnh. Cạnh bên vị tổng tiêu đầu là vị phu nhân vận võ phục, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi:" Phu quân ... Từ đây đến Giang Nam chắc không còn bao xa nữa?"


Liếc mắt, tổng tiêu đầu ngửa mặt cười sằng sặc. Cắt ngang tràng cười biểu lộ hùng khí, vị tổng tiêu đầu mới nói:" Từ đây đến Giang Nam còn khoảng trăm dặm, chúng ta sẽ đến đó đúng kỳ hạn với Long Hổ lệnh chủ. Có lẽ với oai danh Thiết Uy tiêu cục, nên suốt đoạn đường đi, không một kẻ nào dám chặn đường chúng ta". Nói dứt câu, Thiết Uy tổng tiêu đầu hất tay con Hắc Long câu dựng hai vó trước một tràng dài như muốn thách thức với tiết trời lạnh băng. Đoàn bảo tiêu rầm rập tiến về phía trước. Với đoàn bảo tiêu hùng mạnh khoảng năm mươi cao thủ, mà tuyệt nhiên chỉ hộ tống một cỗ xe duy nhất. Nhìn qua đó cũng biết, trong cỗ xe ắt chứa một bảo vật quý giá vô cùng. Mời các bạn cùng đón đọc chuyển biến tiếp theo của truyện Huyết Ảnh Ma Tôn.



Bình luận truyện