Thông tin truyện

Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.7/10 từ 6 lượt

Thạch Mục là một cậu thanh niên chỉ mới mười bốn, mười lăm nhưng vì quanh năm phơi mình nơi gió biển thổi vào nên làn da hơi đen bóng, mắt to mày rậm, thân hình cao hơn bạn bè cùng trang lứa đến nửa cái đầu, suy nghĩ sắc sảo và trưởng thành hơn nhiều so với lứa tuổi. Mẹ cậu mất vì bệnh tình, sức khỏe yếu; còn về cha cậu, ông ta không những không chết (theo như lời đồn thổi) mà còn đã rời bỏ mẹ cậu mà cưới người khác. Thạch Mục đã thề với mẹ cậu rằng sẽ trở thành võ giả chân chính, hơn nữa còn là võ giả mạnh nhất trên đời để người yên tâm nhắm mắt nơi cửu tuyền.


Trong một lần ra biển buổi đêm, cậu đã bắt gặp mười mấy cái vỏ sò lớn chừng bàn tay bám quanh một khối đá ngầm khổng lồ cao chừng bảy tám trượng, đồng thời thời sáng nhấp nháy liên tục. Khi vỗ vào chúng tỏa ra một đám sương máu, Mục hút vào thì có khả năng thở dưới nước một cách tự do trong một thời gian nhất định, sức khỏe như được nâng lên một tầm cao mới, tâm tính trưởng thành hơn nhiều. Sau 2 năm hút xương máu và cố gắng giải thoát cho một con trai khổng lồ, một nữ đồng tí hon đã ban tặng cậu một viên châu quý. Viên châu này sẽ thay đổi cuộc đời cậu như thế nào? Nữ đồng kia là ai? Các bạn hãy đọc truyện Huyền Giới Chi Môn để biết nhé.

Danh sách chương

Bình luận truyện