Thông tin truyện

Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu
Đánh giá: 7.0/10 từ 3 lượt

Cuộc sống hiện đại đúng là khó sống thật nhưng cổ đại còn khó sống hơn, nhất là khi nữ nhân chẳng có tý trọng lượng nào trong lời nói. Chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà nào cũng có huống chi là tùy nhà. Chuyện kể về Liêm Chi, một nhân viên quèn trong công ty, trên bàn rượu nàng uống đến say mèm rồi xuyên không. Không tin được mở mắt ra đã thấy ngay hỉ cảnh, bản thân lại ngồi trên kiệu hoa trở thành tân giai nhân, nhìn tướng công được đồn đại là mỹ nam mà nàng sợ muốn ngất đi. Hắn chính là một kẻ nhược trí, nàng thật muốn phóng tục khắp tám phương tứ hướng.


Nhưng không thể làm gì được nàng không tỉnh lại nên đành chấp nhận cuộc sống này, cùng người mẹ chồng một trận đấu trí đấu dũng. Mẹ chồng phúc hắc, thêm cô con dâu lại quá tốt khó xin được hưu thư. Bên đây tướng công không biết có thực sự bị khờ sao hắn cứ ra vẻ bí ẩn, quỷ dị khiến nàng vô cùng nghi hoặc. Lại thêm đám gia nhân tính chuyện cũ, thôi thì một mình nàng đủ trí để chơi cùng bọn họ mộ phen vậy.

Bình luận truyện