Thông tin truyện

Hựu Nhất Xuân

Hựu Nhất Xuân
Đánh giá: 9.0/10 từ 1 lượt

Mã Tiểu Đông20t, ăn may thi đỗ rồi tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc nhàn hạ mà cũng coi như có chút thể diện, quen một cô bạn gái chẳng bao giờ biết đến khái niệm giờ giấc. Mục tiêu thỏa mãn hiện giờ của anh là tiền lương nâng lên hai bậc, bộ ngực của bạn gái tăng lên hai cỡ. 


Đang bon bon trên triếc xe mới sắm, anh bị một quả cầu sét lao thẳng về xe. Đây là sai sót của Diễm Vương, đúng ra phải nhắm vào  tên dụ dỗ gian dâm, giết chết mười mấy cô gái trẻ tuổi tên XX tuổi xx kia, vì xe của cậu đứng chắn ngay trước xe của hắn nên mới xảy ra cơ sự này. “[Ngũ lôi oánh đính] là hình phạt nặng nhất trong các hình phạt của thiên đình, tương đương với xử bắn ở nhân gian. Nó lợi hại ở chỗ, ở chỗ, trong nháy mắt có thể khiến cho xương cốt của người ta tan thành tro bụi….”


Vì thế… anh không thể nào trở về nhân gian được nữa. Sau một hồi cò kè mặc cả, chỉ còn lại một phương án khả thi. Đó là chọn lấy thân xác tốt đã hưởng hết dương thọ để cho anh nhập vào sống tiếp. Điều kiện anh đưa ra cũng không có gì quá: có tiền, đẹp trai, gia thế hiển hách, đào hoa kéo dài.

Bình luận truyện