Hùng Thiên Đại Lục

Chương 477: Tìm Kế Sinh Nhai



Có kẻ đêm khuya đến thăm

Đúng là khó xử, hiểu lầm mất thôi.

Này này, ngươi cũng lớn rồi

Đừng như thiếu nữ, lẻ loi đêm rằm.

...

Lần này Lạc Tinh lại lập công lớn. Đánh tan lực lượng của hơn một tiểu không hạm đối phương. Diệt sát Một Huyền Giai tu sĩ. Lại Chiếm lấy được một tiểu không hạm gần như nguyên vẹn.

Nhất là khiến cho tất cả các binh sĩ gần như tin phục sát đất. Kể cả Quách Thanh Tuấn cũng thầm may mắn, lúc trước mình không tìm vị tiểu hạm trưởng này gây sự.

Lần này, Lạc Tinh có một tháng tiềm tu. Tranh thủ dùng linh văn khắc ấn lên Huyền Linh Đan. Tuy nhiên thành tựu không lớn lắm. Chỉ tăng dược lực lên năm thành.

Như thường lệ, Hà Thái An lại đến khảo sát. Khen ngợi Lạc Tinh một lúc, cho tiếp năm viên huyền linh đan. Đồng thời tưởng thường toàn quân. Tiếp đó là cho Lạc Tinh toàn quyền tuyển chọn thêm năm mươi tinh anh trên Song Thủy Tinh để đền bù tổn thất người trong các đợt công kích trước đó.

Sau sự kiện Lạc Tinh đánh chiếm một tiểu Không Hạm. Khu vực Thất Thủy Tinh trở nên khá yên bình. Dù sao Phong Ma thiên hà rộng lớn. Không thể dồn binh vào một nơi. Thông thường có đội quân mới đến cũng là vài năm.

Hai năm sau. Khi đã nuốt hết số Bạo Huyền Đan của mình. Cảnh giới Lạc Tinh đã hoàn toàn củng cố ở Huyền Giai nhị trọng thiên. Tương đương hợp thể trung kỳ ở cửu châu. Thực tế ở cửu châu tài nguyên phong phú hơn Chiến Ma thiên hà. Số lượng Quặng mỏ linh thạch của cửu châu khá nhiều. Nhưng trình độ luyện khí có phần thua kém. Nhất là hệ thống linh văn không phát triển lắm.

Lạc Tinh sao khi đi dọ hỏi mua huyền linh đan hạ phẩm. Mới biết số linh thạch của mình chỉ đủ mua hai viên thôi. Giá mỗi viên khoảng sáu mươi vạn, mà là dạng cũng không đủ cầu. Hắn đành than thở:

"Ta vẫn còn quá nghèo."

Thế mới biết huyền linh đan khá quý hiếm. Nếu với quân lương của một binh sĩ bình thường. Để gom trăm vạn linh thạch cần hơn trăm năm tích cóp mới có được.

Mười lăm năm tiếp theo, cuộc chiến quân ngũ luôn có nguy hiểm đi theo, nhưng với kẻ thủ đoạn tầng tầng như Lạc Tinh thì cứ như du ngoạn mà thôi. Nhờ vậy toàn bộ chiến đội hầu như được tưởng thưởng khá phong phú. Lúc này, thực lực Lạc Tinh vẫn như cũ. Riêng Hứa Vĩ Văn lại tấn thăng cảnh giới Huyền Giai nhất trọng thiên.

Thực lực Tiểu Không Hạm 333 nhờ thế vô cùng mạnh mẽ.

Phong Ma Thiên Hà bắt đầu có động tĩnh. Sau gần hai mươi năm chịu cảnh thua thiệt. Cao tầng đối phương đã cử ra hai Tiểu Không Hạm, cùng hơn trăm phi thuyền khí tới khu vực quanh Thất Thủy Tinh. Đây là bọn họ muốn lấy đông hiếp yếu.

Tuy nhiên, thực tế không như vậy. Tuy binh lực gần như gấp ba lần, thì cũng chỉ đủ cầm cự với Tiểu Không Hạm số 333 mà thôi. Đã mấy lần bọn chúng xuýt bị thiệt hại. Nếu không phải luân phiên yểm hộ nhau, thì tất cả đã thành đồ trong túi của Tiểu Không Hạm 333 này.

Hiện tại, bọn chúng chỉ vừa thấy Tiểu Không Hạm số 333 vào màn hình tham trắc. Là quân đội của Phong Ma Thiên Hà lập tức lui quân, không hề ham chiến.

Lạc Tinh bắt đầu chuyển hướng kinh doanh. Dùng số tiền mình có được mua hai viên huyền linh đan. Sau đó chuyển hóa thành Bạo Huyền Đan. Tiếp theo là dụ dỗ người mua.

"Chiến hạm của mình giàu có nhất là Vương Tú Lệ."

Nắm được mục tiêu. Lạc Tinh tìm đến phòng nàng ta.

"Cốc cốc."

"Ai.."- Cánh cửa hé ra.

"Là ta... "- Lạc Tinh nói xong lập tức chui vào.

"Này... Đây là phòng ta."

"Thì ta có nói phòng của ta đâu."

"Hừ... Tiểu hạm trưởng ngươi muốn gì."- Vương Tú Lệ lấy hay ta che ngực mình lại. Lý do nàng đang chuẩn bị ngủ nên đã cởi bỏ quân trang. chỉ khoát một lớp lụa mỏng manh. Với kẻ thực lực cao như thế này, đêm tối hầu như không có tác dụng che chắn xuân quang.

"Ài.. làm gì như con gái đôi mươi. Ta đến đương nhiên có chuyện cần."- Lạc Tinh cố lấy vẻ mặt bình thản cho nàng ta an tâm.

"Có gì nói nhanh đi."- Vương Tú Lệ vẫn không cảm giác an toàn cho lắm. Nàng ta là tu sĩ, sống mấy trăm năm. Nhưng mà chuyện nam nữ đối diện nhau trong đêm tối vẫn không nên.

Lạc Tinh cũng không muốn kéo dài. Lấy ra một viên đan dược nói:"Ta muốn bán thứ này."

Vương Tú Lệ ngạc nhiên. Sao đó cầm viên đan dược lên xem xét rồi nhận đinh:

"Viên đan dược này hơi lạ. Nhưng dược lực tinh thuần. Có lẽ gần tiếp cận Huyền giai trung phẩm ah."

"Cái này là huyền linh đan. Thế nào, mua dùng thử không. Chỗ quen biết, giá 90 vạn."- Lạc Tinh bắt đầu dụ dỗ.

Vương Tú Lệ sau khi suy nghĩ kỹ càng rồi nói: "Ta muốn dùng thử rồi mới trả linh thạch."

"Tốt ... "- Lạc Tinh đồng ý. Đan dược vừa đưa ra thì bị đuổi khỏi phòng.

Ba hôm sau. Vương Tú Lệ chấp nhận trả linh thạch. Tiếp đó, Lạc Tinh lại đến kẻ thứ hai có vẻ giàu có là Quách Thanh Tuấn. Lần này cũng thành công được 90 vạn. Cứ như vậy tốn mười năm mua đi bán lại. Lạc Tinh từ hai viên tích lũy được sáu viên. Tuy nhiên trong chiến hạm mình đã không ai còn linh thạch mà mua nữa. Lạc Tinh đành uống nốt sáu viên. Thành công tăng lên Huyền Giai tam trọng Thiên. Trong Khi đó Linh thức cũng tăng lên huyền giai thất trọng thiên.

Lúc này, thời gian im đềm sắp hết. Bên tiểu không hạm khu vực Thất Thủy Tinh có một vị khách.

"Kính chào Trung hạm trưởng." Mọi người lên chào hỏi. Thực tế hắn chỉ là phó Trung hạm trưởng. nhưng mọi người úy kị nên bỏ luôn chữ phó cho trang trọng.

"Được rồi. Ta có ít thời gian lắm. giờ ngươi nói xem. Có khó khăn gì mà hơn mười năm nay các ngươi không làm gì ra hồn.

Thì ra phía Phong Ma thiên hà lúc này cảm giác không thể để Tiểu Không Hạm 333 lộng hành nên đã cử một vị cường giả đến. Tiếp đó cả đám than vãn sự tinh nhuệ của Tiểu Không Hạm 333.

"Hừ... Đúng là vô dụng mà."- Hắn ta mắng chửi một lúc rồi nói.

"Giờ chúng ta cũng không tiện trở mặt. Nếu mà cử Trung Không Hạm đến thì dễ gây xung đột lớn. Cho nên ngày mai đích thân ta sẽ điều khiển tiểu không hạm chiến đấu. Ngươi thông báo với bên đội số 210 ngày mai xuất kích. Mục Tiêu Tử Thủy Tinh. Sẵn tiện cướp luôn quặng linh thạch của nó. Nghe đâu trữ lượng nó khá cao.

"Rõ..."

Hôm sau, tin tức đến tay Lạc Tinh. Quặng linh thạch bị người cướp. Không biết đối phương là ai. Nhưng bọn họ rõ ràng dám đáp luôn tiểu Không Hạm xuống.

"Hay là cho ta đi."- Vương Tú Lệ nói.

"Gượm đã... ta thấy lần này rõ ràng kẻ địch cố tình không phong tỏ tin tức. tất có gian trá. Hoặc là điệu hổ ly sơn. Hoặc là bày bẫy rập."- Lạc Tinh lắc đầu.

"Mặc kệ là gì. Nhưng quặng mỏ linh thạch này chúng ta không thể bỏ."

"Lo gì. Nó vẫn ở đó. Bọn chúng muốn dời đi cũng không được."

"Thế giờ ta làm gì?" Hứa Vĩ Văn hỏi.

"Án binh bất động. Cho Tiểu Không Hạm tiến gần nơi đó. Tuyệt không tấn công. Đợi kẻ địch bay lên." Lạc Tinh xuy nghĩ rồi nói.