Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 577: Ai huy hoàng?



Trâu Lượng cười, anh em Doff cũng cười, còn Atilius thì lắc đầu. Xem ra không phải chỉ có hắn đến đây.

Ballot, không chỉ là Ballot mà còn có năm người khác. Sáu người đi đến.

"Quân đoàn trưởng đại nhân, mấy người này đều là bạn ta, nghe nói quân đoàn trưởng đại nhân chiêu mộ cao thủ nên chúng ta đến thử vận may".

"Lão già, tuổi này có thể về bế cháu được rồi!"

"Đúng vậy, kiến công lập nghiệp là chuyện của thanh niên chúng ta!" Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

"Ha ha, Ballot, xem ra ngươi già thật rồi", một cung thủ cùng đi cười nói.

Ballot cũng không để ý, "Tuổi già nhưng chí chưa già, hơn nữa ta mới hơn một trăm tuổi, chẳng qua vẻ ngoài hơi già trước tuổi thôi.

Tất cả mọi người lập tức bình tĩnh lại, bề ngoài trông hắn khoảng sáu bảy mươi tuổi, nhưng nếu như hơn một trăm tuổi còn như vậy thì chỉ có một lí giải.

Ánh sáng lóe lên, sáu cao thủ cấp vàng tối.

Những người này đều đến vì thành chủ đại nhân.

Trâu Lượng cười rồi.

"Quân đoàn trưởng đại nhân, lần lượt lên thì chỉ sợ ngài không chịu nổi, ngài chọn một người trong chúng ta là được".

Ballot nói.

Trâu Lượng lắc đầu, "Các ngươi cùng lên đi".

Ballot cũng ngẩn người, năm người đi theo đều lấy làm kinh hãi. Gã này đùa chắc? Mặc dù không tồi nhưng để sáu cao thủ vàng tối cùng lên thì có mà ấm đầu.

Môt lát sau Ballot cười cười, "Quân đoàn trưởng đại nhân đã nói vậy thì chúng ta sẽ không khách khí".

Trong nháy mắt sáu người chia ra mỗi người chiếm một góc, thấy ánh mắt Ballot năm người khác cũng rõ ràng, họ cần phối hợp diễn một vở kịch. Cũng được, dù sao cũng đến để giúp đỡ mà. Mặc dù hơi mất mặt nhưng diễn thì diễn.

Ầm...

Trâu Lượng đứng ở chính giữa, sóng chấn động đột nhiên tràn ra. Đối với hắn thì sóng chấn động chính là tấn công toàn phương vị, căn bản không để ý đến số lượng. Đoàng đoàng đoàng đoàng...

Sóng chấn động tràn ra, trời đất biến sắc, những người xung quanh lũ lượt lui lại.

Sáu chiến sĩ vàng tối vừa định ra tay nhưng lại phát hiện tấn công của đối phương sóng sau liền sóng trước, hoàn toàn không có cơ hội thở dốc, hơn nữa sức mạnh còn đang không ngừng chồng lên. Hầu như sáu người đồng thời bùng cháy thú linh để chống lại sóng chấn động như thủy triều.

Mặt đất không ngừng nứt ra, uy thế như thần, trong nháy mắt thế trận đã trở thành so đấu thú linh...

Mặc dù sáu người rất mạnh nhưng đây quả thật chính là lĩnh vực của Trâu Lượng.

Cả thành phố đều có thể cảm nhận được luồng thú linh này, cuồn cuộn và mạnh mẽ.

Khi đối kháng kết thúc, trừ bảy người bọn họ xung quanh đã không còn ai.

Năm chiến sĩ vàng tối cũng sửng sốt, họ đến đây vì thể diện của Ballot, đồng thời bọn họ cũng không phụ thuộc vào các đế quốc, họ muốn mượn cơ hội này gây dựng sự nghiệp. Nhưng họ đều tỏ ra hoài nghi sức mạnh của Arthur.

Lần này so đấu làm cho họ không thể không bội phục, đặc biệt là tuổi tác của đối phương.

"Hoan nghênh các vị gia nhập, vạn phu trưởng Ballot!"

"Mông Gia tất thắng, Doran vô địch!"

Âm thanh của Trâu Lượng vang lên, sau đó mọi người phục hồi lại tinh thần, tiếng gầm vang vọng thành phố và không ngừng lan rộng ra ngoài.

Rõ ràng đây là một khởi đầu tốt, Trâu Lượng cũng đã triệt để thành lập được uy tín của mình trong quân đội, việc quản lý quân đội của những người khác cũng trở nên dễ hơn.

Đoàn buôn từ các nơi đều đã rút về, bọn họ cũng cảm nhận được không khí chiến tranh. Thời gian giao dịch không dài nhưng bọn họ đều đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh to lớn tại Doran, có điều chiến tranh không thuộc về thương nhân.

Trâu Lượng không hề gây khó dễ với họ, bởi vì chiến tranh không phải mục đích, tương lai nhất định là hòa bình.

Thành Doran tiến vào giai đoạn giới nghiêm chuẩn bị chiến đấu, cho phép vào không cho phép ra, việc kiểm tra tại các cửa thành cũng trở nên nghiêm khắc. Kỳ thực Trâu Lượng chỉ tuân thủ nguyên tắc cơ bản trong chiến tranh của kiếp trước, cố hết sức không làm hại những người vô tội. Hắn không biết là cách làm theo bản năng này lại giành được thiện cảm của thương nhân các nước, ai cũng không ngờ cục diện thay đổi nhanh như vậy, họ rất sợ mất cả chì lẫn chài, không nghĩ tới thành chủ thả bọn họ đi thật.

Đương nhiên hàng ngũ sứ đồ của Gina cũng bắt được gián điệp, nhiều nhất là người của Man Hoang.

Hiển nhiên Yoria không định tuân thủ hiệp ước, mà Trâu Lượng cũng không hề cho rằng như vậy. Sinh tồn nhờ sự nhân nhượng của kẻ thù là ngu xuẩn nhất.

Man Hoang cũng đang tập kết quân đội, trong thời gian này về cơ bản Yoria cũng đã hoàn thành việc thay đổi tướng lĩnh trong quân đội Man Hoang, tất cả đều đổi thành người của hắn. Tuy nhiên đây cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là Yoria đã hoàn thành việc tiếp thu sức mạnh của Lôi yêu vương.

Lúc này Yoria giơ tay nhấc chân đều có một loại bầu không khí yêu dị, khí thế cực kì mạnh mẽ, đương nhiên bên người hắn không thể thiếu người đẹp.

"Lần này ta phải biến thành Doran thành bình địa, bóp nát đầu Arthur".

Yoria nhìn đám thủ hạ yêu tộc, hắn đã mạo hiểm thành công. Sức mạnh của hắn đến từ Lôi yêu vương nhưng hắn chỉ có thể sử dụng một bộ phận vì hắn chỉ là con rối của Lôi yêu vương. Một khi đến thời điểm thích hợp Lôi yêu vương sẽ hoàn thành việc khống chế toàn diện đối với hắn, mà lúc đó Yoria cũng sẽ biến mất. Nhưng Yoria không phải người cam lòng bị cắn nuốt, sau khi trọng thương trong trận chiến với Trâu Lượng Yoria gần như chỉ còn thoi thóp. Hắn không tự chữa thương, bởi vì hắn tin rằng Lôi yêu vương chắc chắn sẽ không để hắn chết. Nếu như hắn chết thì chưa nói đến việc Lôi yêu vương có thể tìm một thân thể khác hay không, cho dù tìm được thì cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm khó gặp này, đồng thời cũng sẽ mất quyền khống chế Man Hoang.

Trong khi Lôi yêu vương suy yếu vì toàn lực chữa trị thân thể cho hắn Yoria đã phát động tấn công, thành công dung hợp sức mạnh của Lôi yêu vương. Từ giờ trở đi hắn chính là Lôi yêu vương, Lôi yêu vương chính là hắn, hắn không còn là một con rối.

Nắm giữ tùy tùng của Lôi yêu vương cùng sức mạnh của Man Hoang, Yoria đã không còn nỗi lo phía sau. Từ nay trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, ai cũng đừng nghĩ đến việc ngăn cản hắn.

Ngưng chiến với Phong Chi Quốc không phải ý nguyện của hắn mà là ý của Lôi yêu vương, không nghĩ tới tình hình Phong Thác của Phong Chi Quốc cũng giống hắn, có điều Phong Thác có may mắn như hắn không thì không biết.

Dung hợp sức mạnh của Lôi yêu vương cũng kế thừa một bộ phận trí nhớ, Yoria cũng hiểu biết nhất định về cục diện hiện nay. Phong Thác Phong Chi Quốc là lô đỉnh được Phong yêu vương lựa chọn, ít nhất trong chiến tranh vừa rồi vẫn còn chưa hoàn thành dung hợp. Quốc sư đế quốc Saron thì là Hỏa yêu vương, hắn là kẻ đầu tiên hoàn thành cắn nuốt trong yêu vương, còn Yoria thì là kẻ đầu tiên hoàn thành phản cắn nuốt. Tính cách Lôi yêu vương có một vấn đề cực lớn, hắn cuồng bạo trực tiếp, nói đơn giản chính là một thằng ngu chỉ có sức mạnh không có đầu óc. Mặc dù hơi mạo hiểm nhưng Yoria vẫn rất tự tin vào khả năng thành công của mình.

Chỉ có điều làm cho Yoria cảm thấy buồn cười là Tuyết yêu vương lại đang ở bên Giáo đình. Thực ra trước đây tứ đại yêu vương và Giáo đình nước giếng không phạm nước sông, nhưng không biết từ khi nào hai bên trở nên thủy hỏa bất dung. Trước đây bốn yêu vương cũng cá lớn nuốt cá bé, giữa yêu với yêu không tồn tại cái gì gọi là giao tình, nhưng bởi vì bị Giáo đình lần lượt đánh tan, đến bây giờ mới sống lại được, ngay cả đồ con lợn như Lôi yêu vương cũng biết phải liên hợp lại.

Nếu như tứ đại yêu vương đồng thời ra tay cộng thêm Huyền Diệp dã tâm bừng bừng thì Mông Gia đúng là chạy trời không khỏi nắng, vậy mà bây giờ Tuyết yêu nữ vương lại trở thành đồng lõa của Arthur.

Quả thật điều này làm cho Yoria hơi ngoài ý muốn nhưng hắn cũng thấy hứng thú, hiển nhiên Tuyết yêu nữ vương cũng lựa chọn một thân thể loài người như ba yêu vương còn lại, nhưng cực kì buồn cười là tựa hồ Tuyết yêu nữ vương không phải đang nghĩ cách cắn nuốt mà lại lựa chọn trạng thái cùng tồn tại.

Lôi yêu vương vẫn chậm chạp chưa cắn nuốt hắn chính là ngại thân thể Yoria quá yếu, không thể hoàn toàn phát huy sức mạnh của hắn nên hắn mới phải đợi, vì vậy đã cho Yoria cơ hội. Chẳng lẽ Tuyết yêu vương cũng đang đợi thân thể kia trưởng thành?

Yoria biết Emma, thời gian này hắn cũng phái người điều tra, nhưng kết quả không phải như vậy. Sức mạnh của bản thân Emma quả thực không đang nhắc tới, thái độ của Tuyết yêu vương trở nên bí hiểm.

Tuyết yêu vương là nữ tính duy nhất trong bốn yêu vương, nếu như có thể liên thủ với nàng thì nghiệp lớn sẽ thành. Tiền đề là phải san bằng thành Doran, giết chết thằng Arthur chướng mắt kia.

Tất cả các đại tướng yêu tộc trong doanh trướng đều hoàn toàn nghe theo Yoria, đối với bọn họ thì bất kể là Yoria cắn nuốt Lôi yêu vương hay là Lôi yêu vương cắn nuốt Yoria đều giống nhau. Kẻ kế thừa được sức mạnh chính là vương của bọn họ, mà tám yêu tướng dưới trướng Lôi yêu vương càng là người mạnh trong người mạnh, là vương bài trong tay Yoria.

Còn hiệp ước gì gì đó?

Hiện nay Yoria hoàn toàn không quan tâm nữa.

Yoria trước kia đã chết, Yoria bây giờ sẽ là vua của cả thế giới.

Yoria đang triệu tập quân đoàn, mặc dù thành Doran được xưng có đại quân năm trăm ngàn nhưng căn cứ tình báo thu được thì cái gọi là đại quân đó đều là rác. Nếu như là thành Doran trước kia thì Yoria còn thật sự hơi đau đầu, có điều bây giờ thành Doran có thêm ba trấn, quan trọng nhất là hai trấn trong đó đều có thần tích, cũng đồng nghĩa với thành Doran phải tử thủ. Có thể thủ được sao?

Cắn nuốt sức mạnh của Lôi yêu vương, kỳ thực tính tình Yoria cũng nhận được ảnh hưởng nhất định, đặc biệt khát khao phá hoại và giết chóc. Sức mạnh không tự chủ được phát ra, hai phụ nữ bên người lộ ra vẻ mặt thống khổ nhưng không dám nói ra, bởi vì bây giờ Yoria rất cáu kỉnh.

Bầu không khí đại chiến càng ngày càng dày đặc, người thú thành Doran cũng không sợ chiến đấu, bọn họ đời đời giao thiệp với Man Hoang, trước kia đều là bị cướp đoạt, bây giờ bọn họ đã mạnh lên, quyết tâm bảo vệ càng kiên định. Đương nhiên bây giờ lãnh địa cần phòng thủ cũng lớn hơn, một thành ba trấn, ngăn chặn đại quân Man Hoang như thế nào quả thực cần lập kế hoạch tử tế. Tương đối may mắn là thành phố được quy hoạch rất tốt, bớt được không ít phiền phức.

Các tế ti Thần miếu cũng đều lên đường bắt đầu tiến hành tuyên truyền, các loại truyền đơn bay đầy trời. Đương nhiên đây là phương pháp của Trâu thần côn, phải kích thích tính tích cực của người thú ở mức độ lớn nhất.

Thỉnh thoảng Trâu Lượng cũng xuất hiện tại hiện trường chuẩn bị chiến đấu để cổ vũ mọi người. Việc thao luyện chiến sĩ cũng đang được tiến hành, so với các chiến sĩ thân kinh bách chiến của Man Hoang thì những chiến sĩ này chắc chắn kém không ít, nhưng có rất nhiều nhân tố quyết định thắng bại, quan trọng nhất là bởi Thống soái.

Trong lúc Thành Doran chuẩn bị phòng ngự thì ba quân đoàn khác lại sẵn sàng cho tiến công. Chỉ cần kẻ thù dám vượt qua biên giới thì nghênh đón chúng sẽ là quân đoàn vô địch của Mông Gia.

"Thằng ranh Arthur này quả nhiên chỉ biết làm rùa đen rụt đầu, năm trăm ngàn đại quân, chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa vậy mà chỉ biết phòng thủ. Ôi, như vậy còn muốn kiến công lập nghiệp, thật sự làm mất mặt Mông Gia".

Lần đầu tiên mang binh tác chiến, Gregg tỏ ra hưng phấn quá mức. Trong lúc chỉnh biên quân đoàn cũng cần tìm hiểu tình hình đối thủ cạnh tranh.

Do tầm ảnh hưởng của hệ thống Quan cầm quyền nên quân đoàn Thánh Kị của Neberro đa số là bộ đội tinh nhuệ điều động từ các thành phố, chủ yếu là từ thành vệ quân.

"Chưa cần động đến nó, làm tốt chuyện của chúng ta đã. Bên phía Phong Thác có dị động gì không?"

"Vẫn như cũ, không hề có biểu hiện gì rõ ràng. Hay là chúng ta chơi bọn nó trước, ta làm tiên phong!"

Gregg cực kì hưng phấn, hắn khao khát lập tức khai chiến.

Hiện nay quân đoàn Thánh Kị đang đóng quân tại pháo đài Huy Hoàng, lô cốt đầu cầu đối mặt với Phong Chi Quốc. Pháo đài này vốn cũng được thành lập để đề phòng Phong Chi Quốc, đồng thời là yếu địa trong chiến lược bế quan toả cảng. Theo đúng đặc điểm của Mông Gia, pháo đài cũng được đặt một cái tên tương đối hoành tráng.

Huy hoàng sao?

Neberro không nhớ nơi này có cái gì huy hoàng, cho dù có cũng phải bắt đầu từ khi hắn đến đây.