Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Quyển 1 - Chương 6: Thành lập ban HLV mới



Hiện giờ là năm 1994, điều luật Bosman còn chưa ban hành.

Trước khi điều luật Bosman, cầu thủ luôn nằm ở bên yếu thế, hơn nữa thu nhập rất thấp, bị hạn chế rất nhiều, ngay cả khi hết hợp đồng cũng không thể chuyển nhượng tư do, có thể suy nghĩ liền biết, toàn thế giới có rất nhiều cầu thủ, bọn họ có cần người đại diện cho mình không?

Sau khi luật Bosman ra đời, cầu thủ sẽ được hưởng thụ đãi ngộ cao hơn, lực ảnh hưởng của người đại diện cũng trở nên quan trọng hơn. Gop đã làm tốt điều này khi để Andrew học cách để trở thành một người đại diện, trước hết là giữ quan hệ tốt với cầu thủ, xây dựng quan hệ với CLB, hơn nữa lợi dụng nhân mạch của anh hai ở Âu Mĩ thành lập một công ty.

Cho nên, Andrew 21 tuổi tuy rằng trong công ty không có người nào, không có một cầu thủ nào để hắn làm người địa diện nhưng mà mạng lưới tin tức của Andrew đã phủ rộng khắp thế giới.

Trong mấy năm qua, Gop học tập ở các trường khắp châu Âu, , Andrew thì đang thu thập tin tức , hơn nữa luôn luôn giữ liên lạc với Gop.

Gop dùng một phương pháp ngốc nhất để giúp Andrew chọn cầu thủ.

Đó chính là Gop sẽ xem ảnh chụp của các cầu thủ trẻ của các CLB khắp châu Âu, nếu Gop chú ý đến cầu thủ nào thì Andrew sẽ đích thân đến xây dựng quan hệ với cầu thủ đấy, nếu như cuộc sống của cầu thủ đấy có khó khắn thì Andrew sẽ giúp đỡ, đây cũng là ý của Gop.

Gop muốn làm mới đội hình chính, như vậy bước tiếp theo là tìm cầu thủ, hơn nữa là những cầu thủ trẻ biết nghe lời.

Bởi vậy Andrew đầu tiên nói rằng:

- Còn nhớ tiểu tử ở phía Bắc Braxin kia không? Gần đây cậu ta đang do dự, có nên ký hợp đồng với Corinthians không, nghe nói có đội bóng khác liên hệ với cậu ấy. Tháng trước cậu ấy có hỏi ý kiến của anh, anh cũng không có bất kỳ đề nghị nào, nếu em muốn thì có thể tìm cậu ta.

Tâm tư của Gop cũng chưa đặt trên cầu thủ, nghe Andrew nói thế thì lắc đầu:

- Để nghĩ lại, ký với cậu ấy cũng chưa có giấy phép lao động, huống chi cậu ấy còn chưa ký hợp đồng với ai, bất quá đợi sau khi cậu ấy ký hợp động thì anh có thể nói chuyện với cậu ấy, nói với cậu ấy chúng ta có thể để cậu ấy đến châu Âu, để cho cậu ấy kiếm được nhiều tiền hơn, ngày mai em muốn tới Hà Lan.

Cầu thủ trong miệng của Andrew chính là siêu sao Rivaldo sau này.

Mấy năm trước cuộc sống của Rivaldo vô cùng khó khăn, sau khi cha chết đi thì một mình mẹ của Rivaldo nuôi cả gia đình. Đúng lúc đó Andrew giúp đỡ Rivaldo, mỗi tháng cấp cho Rivaldo 20 bảng Anh, làm cho Rivaldo không nên phân tâm về vấn đề gia đình nữa.

Andrew nghe vậy gật đầu:

- Sau này để cậu ấy lấy được giấy phép lao động thì sẽ để cho cậu ấy đến Millwall.

Vẻ mặt Gop bất đắc dĩ, phủ định:

- Đừng, anh tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, nếu cậu ta có thể đến CLB nổi tiếng thì cứ để cậu ta đến. Đây là việc làm để danh tiếng của anh tăng cao, nếu có một cầu thủ tốt, mà anh lại đẩy cậu ta vào CLB của em trai của anh thì có ai đồng ý ký hợp đồng với anh nữa?

Andrew gãi đầu, kết thúc đề tài này, hỏi lại:

- Em đi Hà Lan làm gì?

2 tay Gop vung lên, nói:

- Thành lập ban HLV mới.

..

Hà Lan – Amsterdam.

Gop một thân âu phục đi đến SVĐ Arena.

Xa xa, Gop đứng ở bên ngoài sân huấn luyện, vẫy vẫy tay một thanh niên đang huấn luyện trong sân, hô:

- Jenson.

Jenson Bernard mặc quần áo thể thao, nghe được có người gọi mình, nhìn lại thì thấy Gop ở xa xa, cười ha ha một tiếng rồi đi ra, đến trước mặt Gop, mỉm cười:

- Trời nóng, trên người toàn mồ hô nên không ôm. Cậu đến Hà Lan để học tiếp sao?

Lúc trước Gop từng ở đây một thời gian, hơn nữa còn ở chung phòng với Jenson.

- Vẫn làm HLV sao? Chưa được lên chức à?

Mắt Gop đầy ý cười nhìn vào sân huấn luyện, lúc này trận bóng giữa các thiếu niên làm cho người ta hâm mộ, bóng đá Hà Lan làm cho người ta sinh lòng ngưỡng mộ, 4-3-3, vĩnh viễn là bóng đá tổng lực a.

Jenson nhún nhún vai:

- Người ở đây rất nhiều, không đến phiên tôi đâu.

Gop thúc cùi chỏ, cười xấu xa hỏi:

- Ha ha, năm đó Jenson hào ngôn chí khí muốn trở thành một HLV của Ajax, làm sao bây giờ lại ăn nói như thế?

Jenson đúng là may mắn và bất hạnh kết hợp với nhau.

Từ nhỏ hắn đã được Ajax nhìn trúng nhưng mà sau khi huấn luyện 6 năm ở Ajax, thiên phú của hắn dường như đã lộ ra hết nhưng mà hắn cũng không bị Ajax đuổi đi, đây là lệ thường của Ajax, vì thế Jenson chuyển sang làm HLV, hiện tại Jenson 23 tuổi đang làm HLV cho các đội thiếu niên, dù sao hắn cũng đã ở đây đợi 4 năm rồi.

Jenson cười khổ:

- Mỗi ngày ở đây với những đứa nhỏ này, cảm thấy bản thân ngày càng già đi, quả thật là một loại tra tấn.

Gop nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

- Tới giúp tôi làm trợ lý HLV đi.

Jenson bĩu môi:

- Không có hứng thú nói giỡn.

- Tôi nói thật a, quên tự giới thiệu, tên của tôi là Gop Hall, nhà của tôi ở London, tôi có một CLB tên là Millwall, ha ha, mùa giải sau Millwall sẽ đá ở Giải Hạng Nhất Anh.

Ánh mắt Gop chân thành tha thiết nhìn Jenson, nghiêm mặt nói.

Gop hiểu Jenson, bọn hắn sống chung với nhau, vô số lần nói chuyện trắng đêm, nghiên cứu các chiến thuật, phân tích trận đấu thông qua bằng ghi hình, càng là có cách nhìn với sự phát triển của bóng đá trong tương lai.

Mà Jenson vẫn không cam lòng ở đây là HLV cho các đội thiếu niên, cho nên hắn học tập rất nhiều. Nhưng mà như thế để làm HLV thậm chí là làm trợ lý HLV? Đương nhiên đây cũng chỉ là lý luận suông, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm thực tế nào.

Mà hiện tại Gop cũng không có kinh nhiệm, hắn cũng có thể thông báo tuyển một trợ lý HLV có kinh nghiệm nhưng mà trợ lý HLV này sẽ là một người hiểu biết, ở trong phòng thay đồ sẽ phân hóa quyền uy của Gop, đến lúc đó cầu thủ cũng không biết nghe người nào.

Trong đội bóng, cầu thủ có thể phạm sai lần, một cầu thủ phạm sai lầm thì sẽ có một cầu thủ khác vù lại nhưng mà chiến thuật của HLV sai làm thì sẽ không thể nào sửa chửa kịp thời được.

Bởi vậy Gop muốn thành lập một ban HLV của mình, Jenson chính là người mà Gop cần.

Jenson thấy Gop không giống như đang nói đùa, vì thế dò hỏi:

- Trợ lý HLV?

Aldrich gật đầu .

- Tiền lương?

- 1 tháng 1000 bảng Anh, hợp đồng 1 năm làm 1 lần.

- Nhà ở?

- CLB cung cấp.

- Fukc.

Jenson liếm liếm môi, hung hăng gật đầu.

Hắn làm HLV ở Ajax, lương tháng 300 bảng coi như là cao, đãi ngộ của Gop làm hắn không thể nào từ chối.

Hưng phấn qua đi, Jenson nói thêm:

- Cậu còn cần những người khác không?

- Người muốn đến, tôi đều cần. Đương nhiên là không thể lớn hơn 25 tuổi, tôi không muốn trong ban HLV có sự mâu thuẫn, càng không muốn có cục diện có người cậy già lên mặt.

- Được, có mấy người năm đó cậu cũng biết, để tôi đi thuyết phục, về đãi ngộ thì như thế nào?

- Tiền lương 600 bảng Anh, ăn ở do CLB cấp.

- Đợi tin tốt lành của tôi.

Nhìn Jenson rời đi, Gop ngẩng đầu nhìn trời, đối mặt với mùa giải năm sau, ít nhất là bây giờ trong lòng hắn đã có niềm tin rồi.

--------------

Luật Bosman hay còn gọi Phán quyết Bosman là một đạo luật về bóng đá, trong đó quy định chính nói rằng cho phép cầu thủ bóng đá được ra đi tự do khỏi câu lạc bộ sở hữu sau khi hết hạn hợp đồng. Phán quyết này ra đời ngày 15 tháng 12 năm 1995. Đạo luật này gắn liền với tên tuổi cầu thủ bóng đá người Bỉ Jean-Marc Bosman.

Nhược điểm :

Khoảng cách giữa các câu lạc bộ giàu và nghèo càng bị đẩy đi quá xa.

Công tác huấn luyện các cầu thủ trẻ ngày càng tệ đi.

Việc buôn bán bất hợp pháp các cầu thủ trẻ từ châu Phi và châu Á ngày càng tăng.

Ưu điểm:

Những người được lợi nhất từ đạo luật này chính là các cầu thủ bởi vì họ được toàn quyền rời khỏi CLB khi hết hạn hợp đồng mà CLB không nhận được khoản tiền nào từ phí chuyển nhượng. Điều này đã khiến giá của cầu thủ đội lên rất nhiều.