Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Quyển 1 - Chương 50: Trở lại Manchester đi



- Claude, hôm nay biểu hiện của cậu rất tốt, cậu chỉ là bị liên lụy bởi 1 thằng ngu mà thôi. Trở lại phòng thay đồ thay áo quần đi, đừng để chuyện thẻ đỏ ở trong lòng.

Gop không phải là người mù, khi Makelele đi ngang qua, Gop vỗ vỗ vai của Makelele, an ủi.

Beckham đi đến băng ghế dự bị, HLV Craig đưa cho cậu ta một chiếc áo khoác nhưng Beckham ném chiếc áo khoác xuống.

Gop đưa lưng về phía hàng ghế dự bị cho nên không biết phía sau xảy ra chuyện gì, mà những cầu thủ cùng các HLV trong Millwall đều cảm thấy tức giận.

Trong lòng Beckham tức giận, cả 2 bàn thắng trong hiệp 1 đều có dấu giày của tôi.

Tiến lên hỗ trợ tấn công thì sao?

Mje nó, tôi cũng không phải là cầu thủ phòng ngự.

Thua 1-2 trái thì có vấn đề gì?

Tôi có thể tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn nữa?

…..

Trên sân, Millwall chỉ còn lại 10 người vì thế đá rất thấp, nhường hẳn quyền chủ động cho Middlesbrough.

Các cầu thủ của Middlesbrough ào ạt tấn công nhưng mà không thể nào áp sát được khung thành của Millwall.

Bóng chỉ được chuyền đi chuyền lại giữa sân, hoặc là ra 2 bên cánh rồi dùng những đường tạt tạt vào vóng 16m50 nhưng tiền đạo của Middlesbrough ở bên trong bị Stam cùng với Southgate kèm chặt nên không thể làm ăn được gì.

Thời gian trôi qua, Middlesbrough vì muốn san bằng tỷ số cho nên các cầu thủ của Middlesbrough cơ hồ là đã tràn qua phần sân của Millwall.

Phút 88’, sau khi ôm gọn bóng từ cú sút xa của Hendrie.

Keller liền ném bóng sang phía cánh trái cho Lucas Neil, Neil dừng bóng lại một lát rồi chuyền về phía trước cho Pires.

Pires có bóng, cũng không chuyền hay dẫn bóng mà quyết đoán tung ra một đường chuyền vượt tuyến lên trên cho Larsson.

Chỉ thấy Larsson vượt qua Wright của Middlesbrough, chạy thẳng về phía phần sân của Middlesbrough.

Một khoảng trống trước mắt, chỉ còn lại thủ môn của Middlesbrough mà thôi.

Thủ môn Miller của Middlesbrough thấy vậy, liền bỏ vòng cấm, cố gắng chạy lên để phá bóng.

Nhưng mà đáng tiếc cho Miller là tốc độ của Larsson nhanh hơn Miller rất nhiều. Larsson tiếp được bóng rồi tung một cú sú về phía khung thành trống của Middlesbrough.

4-2.

Tiếng hoan hô trên SVĐ The Den như sấm động.

Gop nới lỏng cà-vạt, phun ra một ngụm ác khí.

Vui vẻ sao?

Không, chỉ là một chút dễ chịu sau biệt khuất mà thôi.

Rõ rang là thoải mái mà giành thắng lợi nhưng những việc xảy ra sau đó làm Gop tức sôi ruột.

Thời gian còn lại không nhiều, không thể gỡ hòa nên ý chí chiến đấu của các cầu thủ Middlesbrough đã hoàn toàn mất đi, 3’ sau, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Sau khi trận đấu kết thúc, Gop qua bắt tay với Bryan Robson, vẻ mặt tỏ ra áy náy, nói:

- Xin lỗi, tôi có một số việc phải làm cho nên đợi khi kết thúc trận đấu của chúng ta ở NHA thì chúng ta hãy làm vài ly.

Bryan Robson dở khóc dở cười, hỏi ngược lại:

- Mùa sau Millwall khẳng định là có thể lên chơi ở NHA nhưng Middlesbrough thì chưa chắc.

- Nói đùa, thực lực của Middlesbrough lên đá ở NHA cũng không là vấn đề, quá khiêm tốn chính là dối trá a.

- Được rồi, mùa sau gặp lại.

2 HLV nói chuyện một chút rồi rời đi.

Gop mỉm cười tiếp nhận phỏng vấn sau đó vẻ mặt trở nên lạnh như băng đi vào phòng thay đồ.

Sau khi đóng cửa lại, ánh mắt của Gop nhìn thẳng vào Beckham.

Đi đến trước mặt Beckham, Gop hoàn toàn nổi giận, gào lên.

- Mẹ nó, cậu đã làm cái gì hả? Lúc giải lao không phải tôi đã nói cậu rồi sao. Tôi nhắc cậu 3 lần, cậu không có đầu óc hay lỗ tai cậu có vấn đề? Fukc, Beckham, tôi biết cậu muốn thể hiện mình nhưng bóng đá không phải là nơi mà cậu biểu diễn 1 mình, sự ích kỷ của cậu thiếu chút nữa đã làm cho Millwall phải trả giá rồi đó.

Cả phòng thay đồ im lặng như tờ.

Các cầu thủ khác kính sợ Gop, vì Gop là HLV cũng là Boss của đội bóng.

Nhưng Beckham lại không.

Nói cho cùng, bởi vì cậu ta chỉ là người được Millwall mượn, nhất đinh sẽ rời đi.

Trong lòng Beckham cũng tức giận, ngẩng đầu lên nhìn Gop, nói:

- Tôi đã làm sai cái gì? Tôi vốn là cầu thủ tấn công cũng không phải là cầu thủ phòng ngự. Tôi tham gia tấn công thì có lỗi gì? Chẳng lẽ anh mù sao? Không thấy trong hiệp 1 tôi….

Beckham chưa nói hết lời thì đã bị Materazzi đẩy một cái.

- Mje nó, cậu tôn trọng HLV một chút.

Materazzi hung tợn quát.

Đồng thời , Southgate , Nedved , Larsson ba vị đội trưởng cũng đều đứng lên

Nhưng Gop vung tay lên ý bảo mọi người dừng lại.

Bất quá, Materazzi vẫn là quát:

- Nếu cậu nghe lời của HLV thì chúng ta sẽ không nhận bàn thua, Claude cũng không phải nhận thẻ đỏ. Ngu ngốc.

- Im lặng đi Marco.

Gop quay đầu trừng mắt nhìn Materazzi, vẻ mặt Materazzi tỏ ra khó chịu mà ngồi xuống.

Gop nhắm mắt lại hít sâu vào một hơi , không khí lập tức trở nên áp lực hơn.

Đúng vậy, Beckham là một cầu thủ có tài hoa nhưng mà trogng tương lai xu thế phát triển của bóng đá sẽ khác, phòng thủ sẽ lên ngôi. Một cầu thủ cánh chỉ biết tấn công, không chịu tham gia phòng ngự, thậm chí là một tiền đạo, rất khó mà có thể đứng vững gót chân trong đội hình.

Những tâm ý của Gop, Beckham không thể hiểu, Gop cũng cảm thấy nói nhiều cũng vô ích.

Vì thế Gop không hề nhìn Beckham một cái, xoay người rời khỏi phòng, giọng nói lạnh lùng:

- Cậu đã không quý trọng cơ hội được ra sân thi đấu thì cậu hãy trở lại Manchester đi.