Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Quyển 1 - Chương 46: The Gunners tan rã



Sau khi đội bóng vượt lên dẫn trước, Gop vẫy vẫy tay về phía sân bóng.

Nhìn thấy HLV vẫy tay, Materazzi liền từ đằng sau chạy lên, rống lớn với các đồng đội:

- Hiện tại chúng ta đang dẫn trước, chúng ta hãy làm như lời HLV nói lúc trước, mọi người bắt đầu quay trở lại phòng thủ, nhất là David cậu phải giúp Phil nhiều hơn.

Thấy Materazzi truyền đạt ý đồ của mình, Gop lại bỏ tay vào áo.

Sau khi Millwall ghi bàn, Gop chỉ vỗ vỗ tay, không làm ta động tác chúc mừng dư thừa nào.

Hiện tại, Gop cúi đầu nhìn cỏ dưới chân, đi qua đi lại.

Mặc dù chủ lực của Arsenal đã ra sân hết nhưng mà bọn họ cũng không tạo ra bao nhiêu áp lực.

Hiện tại Gop để đội bóng trở về phòng ngự nhường quyền chủ động trên sân lại cho Arsenal, Millwall sẽ đá phòng ngự phản công.

Sau khi tiền đạo của Arsenal giao bóng, trừ Solskjaer ở phía trên ra, toàn bộ các cầu thủ của Millwall đều lui lại phần sân nhà. Hàng tiền vệ có lá chắn thép là Gattuso - Vieira – Ballack, Gronkjaer cùng Beckham ở 2 bên cánh trợ giúp cho Neville cùng với Zambrotta. Điều này làm cho những phối hợp của Arsenal bị cắt đứt.

Hiệp 1 kết thúc, Millwall mang theo ưu thế dẫn trước 1 bàn đi vào phòng thay đồ.

Ở trong phòng thay đồ, Gop chỉ nói đơn giản:

- Chúng ta am hiểu nhất chính là tấn công nhanh, cho nên hiệp 2 chúng ta vẫn làm theo chiến thuật của hiệp 1 bất quá khi cắt đứt được bóng của đối phương thì chúng ta phải tổ chức phản công nhanh ơn, trực tiếp hơn, dùng những đường chuyền dài để đưa bóng lên trên. Hiện tại Arsenal chỉ là khoác tấm da sói mà thôi, chúng ta không cần phải sợ bọn họ, bọn họ đã già, các cậu còn trẻ, cố gắng chạy nhanh hơn bọn họ, chúng ta thắng bọn họ là chuyện đương nhiên.

Hiệp 2 bắt đầu, Gop vẫn đứng ở bên đường biên, hôm nay Gop có vẻ vô cùng trầm tĩnh, không có quát to, ngay cả hành động bằng tay cũng không có.

So ra mà nói thì Graham cách đó không xa lại liên tục vẫy vẫy, để Arsenal tấn công nhanh hơn.

Trong sân, các cầu thủ của Arsenal bắt đầu ép về phía khung thành của Millwall nhưng mà số người tham gia tấn công của bọn họ quá ít, chỉ toàn dựa vào năng lực cá nhân của các cầu thủ để đột phá nhưng lại bị hàng phòng ngự của Millwall chặn lại.

Arsenal tấn công, phía sau hàng phòng ngự cũng lộ ra khoảng trống.

Bên cánh phải, sau khi Neville tắc bóng thành công liền chuyền cho Beckham cách đó 5m, bóng vừa đến chân, Beckham chỉ giữ lại một nhịp rồi tung ra một đường chuyền dài ra sau hàng phòng ngự của Arsenal.

Trước khi Beckham chuyền bóng, Solskjaer đã bắt đầu di chuyển, Solskjaer tăng tốc từ giữa sân, trực tiếp vượt qua Bould.

Adams ở phía sau đuổi theo, Solskjaer chạm được bóng, nhưng lúc này Adams đã còn cách Solskjaer 1m. Bởi vì Solskjaer nhận bóng cho nên tốc độ đã chậm lại không ít, khi Solskjaer vừa mới nghiêng người nhưng mà cũng không sao.

Lúc Solskjaer làm động tác giả định vặn sườn của Adams thì đột nhiên khi Solskjaer vượt qua được Adams thì Solskjaer lại ngã xuống sân.

- Quá khó tin, Adams lại trực tiếp kéo áo của Solskjaer, đây là một phạm lỗi không thể nghi ngờ.

Trọng tài chính quyết đoán thổi còi, sau đó đi đến rút ra một chiếc thẻ đỏ cho Adams.

Nếu Adams không phạm lỗi thì Solskjaer đã dẫn bóng xuống đối mặt với Seaman rồi.

Tiếng hoan hô trên SVĐ The Den vang lên như sấm, bọn vỗ tay đồng ý với cách xử phạt của trọng tài.

Adams cũng không có giải thích, khuôn mặt tỏ ra âm trầm bước ra sân thậm chí ngay cả băng đội trưởng cũng không chuyển cho đồng đội của mình.

Ở đường biên, Graham giận tím mặt mà quát:

- Cậu đã làm gì thế?

Adams quay đầu lại chỉ phun ra 2 từ:

- Câm miệng.

Sau đó Adams cũng không quay đầu lại, đi vào đường hầm giành cho cầu thủ.

Trận đấu còn lại 30’ Arsenal trên sân khách bị dẫn trước 0-1, ngoài ra còn mất 1 người.

Materazzi thừa dịp ném biên đi đến bên Gop, hỏi:

- HLV, vẫn tiếp tục đá như cũ sao?

Hiện tại Millwall đang có ưu thế a.

Gop vỗ vỗ vào vai Materazzi, che miệng nhẹ giọng nói:

- Chiến thuật của chúng ta không thay đổi, sau 30’ sẽ giành thắng lợi, kế tiếp bên Arsenal sẽ dồn lên tấn công, suy nghĩ một chút đi, chỉ cần bọn họ rối loạn thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội.

Materazzi gật gật đầu lại chạy vào sân, sau đó hô một tiếng lớn để các đồng đội giữ vững tinh thần, cũng truyền lại yêu cầu của Gop để các cầu thủ của Millwall không nên làm theo ý mình.

Phút 79, các cầu thủ của Millwall phản công một cách chớp nhoáng.

Gattuso lấy bóng từ chân của Campbell sau đó chuyền cho Vieira ở bên cạnh, nhận được bóng Vieira liền chuyền sang cánh phải cho Beckham, Beckham chuyền lên cho Solskjaer ở giữa sân. Lúc này Solskjaer cũng không có dẫn bóng đột phá mà chuyền về phía cánh trái cho Gronkjaer đang băng lên, Gronkjaer dẫn bóng tăng tốc bên cánh trái, sau khi đến sát đường biên thì căng ngang vào vòng 16m50 cho Ballack. Ballack nhận được bóng trong tư thế xoay lưng về phía khung thành của Arsenal, Ballack thấy Vieira đang băng lên vì thế chuyền lại tuyến 2 cho Vieira. Vieira cũng không dừng bóng mà quyết đoán tung ra một cú sút xa, bóng bay thẳng vào khung thành của Seaman. Tỷ số được nâng lên 2-0.

Sau khi ghi bàn Vieira liền chạy đến góc cờ, ngửa mặt lên trời gào thét . Các đồng đội chạy tới chúc mừng.

Arsenal lại bị thủng lưới, điều này làm cho các cầu thủ của Arsenal mất đi ý chí chiến đấu, kết quả cuối cùng là 2-0.

Millwall thắng trận, Gop cũng không đắc ý, Arsenal cũng không phải là đội bóng hàng đầu như trước, trước mặt chỉ là một đội bóng rã rời mà thôi.

Sau khi trận đấu kết thúc, Gop cũng không có đi bắt tay với Graham, sắc mặt bình tình đi vào đường hầm.

Cuối tuần, các tit của các tờ báo ở Anh đều có cùng một tin tức: Graham đã bị ban giám đốc Arsenal đuổi việc sau 8 năm dẫn dắt Arsenal.