Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Quyển 1 - Chương 43: Hàng xóm ồn ào



Bởi vì Schneider bị chấn thương cho nên Gop để cậu ta tịnh dưỡng 1 tháng, Beckham tạm thời tiến vào đội hình chủ lực.

5 ngày sau đó, bọn họ South Yorkshire để làm khách trên sân của CLB Sheffield United.

3 vòng đấu trước Millwall không giành nổi 1 chiến thắng, bên ngoài liền chú ý đến trận đấu này, xem thử Millwall có thể trở lại mạch chiến thắng hoặc là tiếp tục sa sút phong độ hay không?

Đối với đánh giá của bên ngoài Gop cũng không quan tâm. Làm khách trên sân của Sheffield United, Millwall giành chiến thắng 2-0, thắng dễ như bỡn.

Mà cùng ngày, Middlesbrough cũng chỉ giành được 1 trận hòa trước Grimsby, điều này làm cho cho khoảng cách giữa 2 đội trở thành 10 điểm.

Nếu Millwall tiếp tục giành chiến thắng thì có thể chức vô địch của Giải Hạng Nhất sẽ có chủ trong tháng 2, lúc đó Middlesbrough sẽ làm khách trên SVĐ The Den, trận đấu này sẽ quyết định vị trí của 2 đội trên bảng xếp hạng.

Đến cuối cùng anh sẽ trực tiếp thăng hạng, ai sẽ đá trận Play-off? Cứ coi ròi sẽ biết .

Khi Gop vừa trở về nhà ở London thì điện thoại trong thư phòng vang lên.

- Đã xong, tòa án đã tiếp nhận đơn ly hôn, anh cũng đã giúp nàng tìm một chỗ ở với thuê cho nàng một bảo mẫu rồi.

Giọng nói của Andrew tỏ ra mỏi mệt.

Gop thở phào một hơi, khẽ cười:

- Bao lâu rồi anh không tập thể dục? Làm gì mà mệt mỏi như vậy.

- Haiz,, chạy tới chạy lui cũng mệt mỏi a . Gop , anh có chút không hiểu rồi.

- Là sao?

- Em hiểu mà.

- Không biết.

- Được rồi, vì sao em phải giúp nàng? Cho dù em thích nữ nhân thành thục nhưng mà nàng…thứ cho anh nói thẳng, anh không nhìn ra nàng có mị lực gì cả.

Gop thấy buồn cười, sau đó thở dài:

- Andrew, anh thay đổi rồi.

- Có quan hệ gì với anh?

- Vì sao anh không nghĩ chuyện này đơn giản một chút? Có lẽ đối với anh tán một cô em người mẫu, tặng đồ cho nàng ấy là một niềm vui, để nữ nhân đó yêu thương, nhung nhớ đến anh, nhưng mà em không phải như thế. Rowling gặp khó khăn trong cuộc sống, giúp nàng em cũng không nàng sẽ trả ơn gì cả, hơn nữa em còn hâm mộ những câu chuyện mà nàng sáng tác ra, em không muốn vì cuộc sống khốn khổ mà quấy nhiễu đến tài hoa của nàng.

Andrew rơi vào trầm mặc , rất lâu sau đó mới thở dài:

- Em nói đúng, anh thay đổi rồi, rõ ràng là rất đơn giản mà anh lại suy nghĩ phức tạp như thế, em sẽ không chán ghét anh đó chớ?

Gop cười cười:

- Làm sao lại như vậy? Cách sống của mỗi người đều không giống nhau, lại nói tương lai em cũng không biết mình có trở thành một tên khốn kiếp hay không? Em cần gì phải dùng ánh mắt thanh cao của mình để phê phán người khác cơ chứ, nói chuyện khác đi.

2 anh em bắt đầu nói đến chuyện sự nghiệp…

Hôm sau, Gop nhận được một Bởi vì Schneider bị chấn thương cho nên Gop để cậu ta tịnh dưỡng 1 tháng, Beckham tạm thời tiến vào đội hình chủ lực.

5 ngày sau đó, bọn họ South Yorkshire để làm khách trên sân của CLB Sheffield United.

3 vòng đấu trước Millwall không giành nổi 1 chiến thắng, bên ngoài liền chú ý đến trận đấu này, xem thử Millwall có thể trở lại mạch chiến thắng hoặc là tiếp tục sa sút phong độ hay không?

Đối với đánh giá của bên ngoài Gop cũng không quan tâm. Làm khách trên sân của Sheffield United, Millwall giành chiến thắng 2-0, thắng dễ như bỡn.

Mà cùng ngày, Middlesbrough cũng chỉ giành được 1 trận hòa trước Grimsby, điều này làm cho cho khoảng cách giữa 2 đội trở thành 10 điểm.

Nếu Millwall tiếp tục giành chiến thắng thì có thể chức vô địch của Giải Hạng Nhất sẽ có chủ trong tháng 2, lúc đó Middlesbrough sẽ làm khách trên SVĐ The Den, trận đấu này sẽ quyết định vị trí của 2 đội trên bảng xếp hạng.

Đến cuối cùng anh sẽ trực tiếp thăng hạng, ai sẽ đá trận Play-off? Cứ coi ròi sẽ biết .

Khi Gop vừa trở về nhà ở London thì điện thoại trong thư phòng vang lên.

- Đã xong, tòa án đã tiếp nhận đơn ly hôn, anh cũng đã giúp nàng tìm một chỗ ở với thuê cho nàng một bảo mẫu rồi.

Giọng nói của Andrew tỏ ra mỏi mệt.

Gop thở phào một hơi, khẽ cười:

- Bao lâu rồi anh không tập thể dục? Làm gì mà mệt mỏi như vậy.

- Haiz,, chạy tới chạy lui cũng mệt mỏi a . Gop , anh có chút không hiểu rồi.

- Là sao?

- Em hiểu mà.

- Không biết.

- Được rồi, vì sao em phải giúp nàng? Cho dù em thích nữ nhân thành thục nhưng mà nàng…thứ cho anh nói thẳng, anh không nhìn ra nàng có mị lực gì cả.

Gop thấy buồn cười, sau đó thở dài:

- Andrew, anh thay đổi rồi.

- Có quan hệ gì với anh?

- Vì sao anh không nghĩ chuyện này đơn giản một chút? Có lẽ đối với anh tán một cô em người mẫu, tặng đồ cho nàng ấy là một niềm vui, để nữ nhân đó yêu thương, nhung nhớ đến anh, nhưng mà em không phải như thế. Rowling gặp khó khăn trong cuộc sống, giúp nàng em cũng không nàng sẽ trả ơn gì cả, hơn nữa em còn hâm mộ những câu chuyện mà nàng sáng tác ra, em không muốn vì cuộc sống khốn khổ mà quấy nhiễu đến tài hoa của nàng.

Andrew rơi vào trầm mặc , rất lâu sau đó mới thở dài:

- Em nói đúng, anh thay đổi rồi, rõ ràng là rất đơn giản mà anh lại suy nghĩ phức tạp như thế, em sẽ không chán ghét anh đó chớ?

Gop cười cười:

- Làm sao lại như vậy? Cách sống của mỗi người đều không giống nhau, lại nói tương lai em cũng không biết mình có trở thành một tên khốn kiếp hay không? Em cần gì phải dùng ánh mắt thanh cao của mình để phê phán người khác cơ chứ, nói chuyện khác đi.

2 anh em bắt đầu nói đến chuyện sự nghiệp…

Hôm sau, Gop nhận được một bưu kiện, người gởi là Rowling.

Bên trong có một bản thảo photo cùng một phong thư.

Gop mở thư ra đọc, trong thư Rowling tỏ ra cảm kích, mà phần bản thảo kia chính là câu chuyện mà nàng sáng tác chưa xong, tuy rằng chưa xong nhưng nàng hy vọng Gop sẽ được đọc trước, hơn nữa sẽ góp ý kiến cho nàng.

Gop phát hiện, bản thảo trên tay mình chính là quyển “Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy”

Gop xem xong hết bản thảo rồi lại viết thư trả lời cho Rowling. Từ đó về sau, 2 người tuy rằng hiếm khi gặp mặt nhưng vẫn dùng cách này để liên hệ với nhau, quan hệ như vậy kéo mãi cho đến ngày “Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy” được xuất bản.

Cuối tháng 1-1995, Millwall bước vào Cup FA.

Bước vào vòng 3, vận khí của Millwall cực kém khi gặp trúng phải đối thủ cùng thành phố là Arsenal.

Gop chỉ dùng tâm bình tĩnh để đối mặt trận với trận đấu này nhưng mà có người lại không an phận muốn hắn cảm thấy ngột ngạt.

Buổi sáng ngày diễn ra trận đấu, mặt báo của báo “ The Times” có tiêu đề:

George Graham: Arsenal sẽ giúp Millwall học cách tôn trọng bóng đá, Gop đúng là khối u ác tính của giới bóng đá nước Anh.

Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?t=94214&page=9#ixzz3YUCCBLme

bưu kiện, người gởi là Rowling.

Bên trong có một bản thảo photo cùng một phong thư.

Gop mở thư ra đọc, trong thư Rowling tỏ ra cảm kích, mà phần bản thảo kia chính là câu chuyện mà nàng sáng tác chưa xong, tuy rằng chưa xong nhưng nàng hy vọng Gop sẽ được đọc trước, hơn nữa sẽ góp ý kiến cho nàng.

Gop phát hiện, bản thảo trên tay mình chính là quyển “Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy”

Gop xem xong hết bản thảo rồi lại viết thư trả lời cho Rowling. Từ đó về sau, 2 người tuy rằng hiếm khi gặp mặt nhưng vẫn dùng cách này để liên hệ với nhau, quan hệ như vậy kéo mãi cho đến ngày “Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy” được xuất bản.

Cuối tháng 1-1995, Millwall bước vào Cup FA.

Bước vào vòng 3, vận khí của Millwall cực kém khi gặp trúng phải đối thủ cùng thành phố là Arsenal.

Gop chỉ dùng tâm bình tĩnh để đối mặt trận với trận đấu này nhưng mà có người lại không an phận muốn hắn cảm thấy ngột ngạt.

Buổi sáng ngày diễn ra trận đấu, mặt báo của báo “ The Times” có tiêu đề:

George Graham: Arsenal sẽ giúp Millwall học cách tôn trọng bóng đá, Gop đúng là khối u ác tính của giới bóng đá nước Anh.